Ngàn năm gặp lại Rồng Vàng

Dải mây hình Rồng Vàng
Dải mây hình Rồng Vàng
TP - Tại đầu buổi lễ khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, có một khoảnh khắc linh thiêng kỳ lạ - đó là một dải mây uốn lượn hình Rồng Vàng xuất hiện trên bầu trời Vườn hoa Lý Thái Tổ bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Dải mây hình Rồng Vàng
Dải mây hình Rồng Vàng.

PGS.TS Hà Đình Đức, một người gần 20 năm say mê nghiên cứu và bảo vệ Cụ Rùa Hồ Gươm đã có cơ duyên đặc biệt khi chụp được hình ảnh áng mây mang hình rồng ngay bên trên tượng Lý Thái Tổ ngày 1-10-2010.

Ông Đức dự buổi khai mạc Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Vườn hoa Lý Thái Tổ vào sáng ngày 1-10 với tư cách là đại biểu của UBND TP Hà Nội. Đang chú tâm vào lễ khai mạc, lúc 7 giờ 35 phút, bỗng có một linh cảm ập đến, ông ngước lên bầu trời khi đó không nắng, chỉ một màu mây xám, lắc rắc vài hạt mưa…, và thấy trên nền trời xuất hiện áng mây lạ phía trên tượng đài vua Lý Thái Tổ.

Vài phút sau, lúc 7 giờ 41 phút, đám mây vàng rực rỡ trên nền trời xám chuyển thành hình một rồng vàng uốn lượn vờn bay rất rõ. Ông đã kịp thời bấm máy!

Phải chăng Lý Thái Tổ đã gặp hình ảnh này 1.000 năm trước?
Phải chăng Lý Thái Tổ đã gặp hình ảnh này 1.000 năm trước? . Ảnh: Hà đình Đức

Phải chăng 1.000 năm trước, khi dừng thuyền rồng ngắm hình sông thế đất, cảnh trời để chọn kinh đô mới, Lý Thái Tổ cũng đã thấy một hình ảnh tương tự? PGS.TS Hà Đình Đức tin rằng Rồng Vàng Lý Thái Tổ đã gặp khi nhà vua dừng thuyền Rồng bên chân thành Đại La cách đây 1.000 năm đã trở lại Hà Nội cùng con cháu trong ngày Đại Lễ.

Năm chữ Hoàng Long Thiên Tải Hội
Năm chữ Hoàng Long Thiên Tải Hội .

Nhà Hán học Nguyễn Tá Nhí đã đặt tên cho hình ảnh này là “HOÀNG LONG THIÊN TẢI HỘI” (có nghĩa là: Ngàn năm gặp lại Rồng Vàng). PGS.TS Hà Đình Đức đã làm thủ tục đăng ký chứng nhận bản quyền tác giả cho những tấm ảnh độc đáo của mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG