Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa

Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa
Cô sinh viên xinh xắn của HV Ngoại giao thể hiện nét tươi tắn, ngọt ngào bên những bông sen cuối mùa đang bung nở…

Thông tin cá nhân:

Họ và tên: Bùi Phượng Liên

Ngày sinh: 7/9/1994

Hiện đang là SV HV Ngoại giao

Hoạt động và thành tích:

- Top 10 cuộc thi Nữ sinh Việt năm 2013.

- Cộng tác viên Hội nghị phát thanh truyền hình châu Á Thái Bình Dương 2013.

- 12 năm đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Sở thích: làm từ thiện, đọc sách, nghe nhạc, đi du lịch, học ngoại ngữ.

Khi nghe đến tên của cô gái này, đã dễ dàng nhận biết được mối liên quan với loài hoa đẹp đẽ mà tinh khiết: Sen. Và có lẽ, tình yêu của Phượng Liên được truyền lại từ ông bàm bố mẹ.

“Hồi bé, nhà mình có bể cá, bố cũng trồng sen nên luôn chạy ra đó nghịch. Mẹ cũng thường xuyên mua hoa về cắm trong bình. Khả năng trà đạo, nhất là trà sen của em chính là được ông bà dạy lại. Tình yêu sen và cả cách thưởng sen, đã ngấm dần vào Liên từ bé như thế.

Đây là 4 câu thơ sen mình thích nhất và cứ đến mùa, ngắm hoa, nó lại dường như văng vẳng bên tai:

“Sen vẫn thế, âm thầm và lặng lẽ

Rồi một mai, bừng sáng giữa khung trời

Từ sâu thẳm chốn bùn lầy đất mẹ

Ngát hương sen, nét đẹp chẳng phai phôi”.

Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 1
Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 2
Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 3
Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 4
Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 5
Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 6
Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 7
Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 8
Ngắm nữ sinh Ngoại giao đọ sắc bên sen cuối mùa ảnh 9
Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG