Ngắm di sản từ thủy phi cơ

Ngắm di sản từ thủy phi cơ
Với hầu hết mọi người, du lịch bằng thủy phi cơ vẫn là một khái niệm khá mới mẻ, nhưng với xu thế du lịch ưa khám phá sự độc đáo, mới lạ hiện nay thì đây thực sự là một trải nghiệm đáng giá.

Tình cờ trong chuyến du lịch hè vừa rồi của gia đình ở Đà Nẵng, tôi được biết hãng Hàng không Hải Âu mở thêm đường bay mới ngắm cảnh và hành trình giữa Đà Nẵng và Huế. Đã từng có cơ hội trải nghiệm thủy phi cơ ngắm cảnh của hãng tại Hạ Long, lần này tôi không chút do dự mà đặt ngay vé chuyến bay từ Đà Nẵng tới Huế cho cả gia đình.

Với vị trí liền kề nhau và là trái tim của miền Trung, Đà Nẵng và Huế luôn nằm trong danh sách những địa danh cổ kính và yên bình nhất của Việt Nam, nơi mà người dân cũng như du khách quốc tế đều muốn ghé thăm dù chỉ một lần. Là vùng đất mang trong mình nhiều kỳ quan và di sản, hành trình bay Đà Nẵng – Huế hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm trải nghiệm du lịch, văn hóa và lịch sử độc đáo nhất tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Ngắm di sản từ thủy phi cơ ảnh 1  

Chuyến bay từ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đến Sân bay Quốc tế Phú Bài - Huế kéo dài 40 phút trên chiếc Cessna Grand Caravan 208-EX không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển giữa hai điểm đến mà còn mang đến cho chúng tôi những góc nhìn tuyệt đẹp mà đi đường bộ sẽ không thể có được. Kể từ lúc cất cánh lên bầu trời, đôi mắt tôi như dán chặt vào cửa sổ máy bay, nhịp thở dường như dài hơn bởi những cảm xúc lan tỏa khắp cơ thể. Không hổ là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, Đà Nẵng trong những năm trở lại đây chứng kiến một tốc độ phát triển đáng kinh ngạc, thể hiện rõ nét qua sự quy hoạch đầy chỉn chu ngăn nắp hay qua các công trình kiến trúc nổi bật trong thành phố như bờ sông Hàn, cầu Rồng,… điều mà du khách chỉ có thể nhìn nhận một cách toàn vẹn nhất ở một độ cao hợp lý như thế này. Và kìa, bờ biển Đà Nẵng với chiều dài 30 km hiện lên trọn vẹn trong một khung cảnh thật rực rỡ và mê hoặc. Nước biển xanh ngắt vỗ sóng dịu dàng lên bờ cát trắng, những cánh thuyền ngư dân mộc mạc, nhiều sắc màu nối đuôi nhau, bồng bềnh trên mặt nước tranh thủ những giờ phút thảnh thơi trước ngày ra khơi thực hiện nhiệm vụ. Màu xanh thẳm của biển cả đưa tôi đến với màu xanh ngắt của cây rừng khi qua bán đảo Sơn Trà, nơi tôi thấy tượng phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam giờ đã trở thành một điểm nhấn đẹp trong tổng thể bức tranh sơn thủy hữu tình.

Ngắm di sản từ thủy phi cơ ảnh 2  

Chưa kịp bừng tỉnh khỏi màu xanh bất tận của biển Đà Nẵng, chiếc thủy phi cơ đưa chúng tôi bay qua đèo Hải Vân – nơi được bình chọn là một trong những con đường ven biển đẹp nhất thế giới. Chẳng mấy chốc Đại Nội kinh thành Huế hiện lên ngay trước mắt tôi thật uy nghiêm như một minh chứng hùng hồn của lịch sử trường tồn mãi với thời gian. Được xây dựng từ năm 1804, hệ thống cung điện gồm hơn 100 công trình lớn nhỏ được hoàn chỉnh vào năm 1833 dưới thời vua Minh Mạng. Vốn mới chỉ được ngắm nhìn qua báo ảnh, nếu không có chặng bay ngắm cảnh này tôi sẽ không bao giờ biết được Cố đô Huế lẫy lừng một thời lại tráng lệ đến thế. Tầm nhìn trên cao sẽ cho du khách chiêm ngưỡng một Kinh thành Huế, một Đại Nội rất khác mà bình thường khó quan sát thấy.

Ngắm di sản từ thủy phi cơ ảnh 3  

Một tổng thể đã đạt đến đỉnh cao phong thủy, đầy chỉn chu với hệ thống tường thành, hào nước thẳng tắp, uy nghiêm, đầy khuôn phép của một trung tâm quyền lực thời xưa dưới triều Nguyễn, nhưng đồng thời cũng rất hài hòa, trầm tĩnh với rất nhiều mảng xanh mướt của Ngự Hoa Viên, hồ nước và các loại cây lưu niên trải đều khắp công trình. Kiến trúc cung đình dưới tầm nhìn độc đáo như đưa tôi vượt thời gian hồi tưởng về một giai đoạn lịch sử Việt Nam đầy thăng trầm và kiêu hãnh. Tiếp tục hành trình trải dài hơn 24km chính là đầm phá Tam Giang nổi bật với điểm tựa của ba con sông lớn nhất thành phố Huế. Phá Tam Giang với cửa Thuận An và sông Hương là thủy lộ chính lên kinh thành Huế nên ngày xưa ai thượng kinh đều phải vượt phá.

Ngắm di sản từ thủy phi cơ ảnh 4  

Ngày nay, phá Tam Giang được biết tới là vùng đầm phá nước lợ lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á; đồng thời cũng là một trong những điểm du lịch đẹp hấp dẫn bậc nhất ở Huế bởi nét đẹp hoang sơ, vắng lặng, bình yên khiến ai ai cũng phải choáng ngợp.

Kết thúc 40 phút hành trình Đà Nẵng – Huế, cả gia đình tôi như vẫn lâng lâng với trải nghiệm bay quá sống động và ấn tượng. Tôi như còn vẹn nguyên nhịp cảm xúc của lần trải nghiệm bay ngắm cảnh Hạ Long lần đầu. Mỗi hành trình bay cùng Hải Âu lại đưa tôi đến với những khung cảnh mới, màu sắc mới, trở thành dấu ấn khó phai trong tâm trí.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.