Náo loạn vì vé xem U19 Việt Nam

Một đoạn tường rào trụ sở VFF bị người hâm mộ xô đổ trong cơn bực tức. Ảnh: VSI
Một đoạn tường rào trụ sở VFF bị người hâm mộ xô đổ trong cơn bực tức. Ảnh: VSI
TP - Thị trường chợ đen tăng giá chóng mặt, trong khi người hâm mộ gây loạn ở trụ sở LĐBĐVN (VFF) do không mua được vé.

Trận chung kết giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản đã trở nên vô cùng nóng bỏng sau chiến thắng đậm 4-1 trước U19 Myanmar của thầy trò HLV Guillaume Graechen tại bán kết. Vé trận đấu chung kết tối nay trở nên vô cùng khan hiếm và đắt đỏ.

Ngày 11/9, VFF có thông báo về việc đã phân phối hết vé trận chung kết, nhưng từ đêm 11/9, rất đông CĐV vẫn ăn chực nằm chờ ngoài cổng trụ sở VFF trên đường Lê Quang Đạo (Mỹ Đình) hòng mua được 1 cặp vé. Dù được bảo vệ thông báo đã hết vé, nhưng các CĐV đều không tin, nhất định không chịu ra về. 

Cho đến sáng qua, đã có hàng nghìn người vây quanh trụ sở VFF đòi mua vé. Đám đông trở nên hỗn loạn sau khi nghe VFF thông báo hết vé bán. Bất chấp lực lượng an ninh, cơ động có mặt tại đây, đám đông người mua chen lấn, xô đẩy, dùng nhiều lời tục tĩu thóa mạ bảo vệ. 

Dưới sức nặng xô đẩy của đám đông, một đoạn bức tường rào quanh trụ sở VFF bị đẩy sập. Trong đám đông ồn ào, nhiều người già bị chen lấn đến ngạt thở. Một cụ bà hơn 70 tuổi đã bị ngất. Trật tự chỉ được vãn hồi sau khi có sự tăng cường của lực lượng cảnh sát cơ động.

“Tôi đã xếp hàng chờ ở đây từ 1h sáng hôm qua. Nếu VFF hết vé thì cần thông báo sớm để người hâm mộ biết. Tuy nhiên, tôi không tin là VFF đã hết vé”, anh Lương, nhà ở quận Hà Đông, nói.

Trên thị trường chợ đen, giá vé xem trận chung kết giữa U19 Việt Nam - U19 Nhật Bản đã tăng lên chóng mặt, có thời điểm gấp hơn 20 lần giá gốc. Tại cửa sân vận động Hàng Đẫy, một phe rao bán cặp vé mời với giá 3,5 triệu đồng.

Các loại vé mệnh giá 40.000 đồng, 70.000 đồng ở khán đài C, D cũng bị “hét” 1,5 triệu đồng/vé. Vé mệnh giá 100.000 đồng, vị trí đẹp được rao bán tới 5 triệu đồng/cặp. Tại sân vận động Mỹ Đình, vé khán đài B có giá 2 triệu đến 2,5 triệu đồng/cặp. 

“Bố tôi rất hâm mộ đội U19 Việt Nam. Vẫn biết là mua thế này thì đắt quá, nhưng không còn nơi nào có vé. Chả nhẽ bao lâu mới có một trận đấu lại không chiều cụ”-anh Dương, nhà ở Thụy Khuê, nói. Anh Dương cho biết đã phải bỏ ra 2 triệu đồng mua cặp vé ở khán đài B.

Hôm qua, lãnh đạo và nhiều cán bộ, nhân viên VFF than thở rằng, liên tục bị người quen liên lạc nhờ mua vé hộ. Nhiều người buộc phải tắt máy để “trốn”. 

Theo thông báo của VFF, lực lượng an ninh sẽ được tăng cường để đảm bảo an toàn cho trận chung kết tối nay. Việc kiểm soát cũng sẽ được siết chặt. Ở trận bán kết với U19 Myanmar, đã có hiện tượng nhiều người không có vé nhưng vẫn được cho vào sân, tranh chỗ ngồi với khán giả có vé.

MỚI - NÓNG