Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn

Lực lượng công an Lạng Sơn vất vả vãn hồi trật tự nơi diễn ra sự kiện "Siêu thị hạnh phúc O đồng" .Ảnh: Duy Chiến
Lực lượng công an Lạng Sơn vất vả vãn hồi trật tự nơi diễn ra sự kiện "Siêu thị hạnh phúc O đồng" .Ảnh: Duy Chiến
TPO - Hàng trăm lượt người tụ tập tại điểm cấp phát lương thực, thực phẩm cho người dân khó khăn, ảnh hưởng bởi COVID-19 nhưng bức xúc vì phải về tay không.

Bắt đầu từ 8h sáng nay, tại sảnh trước trụ sở Trung tâm dịch vụ việc làm (Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lạng Sơn) ở số 66 đường Lê Đại Hành, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn diễn ra chương trình “Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng. Tuy nhiên, sau khi 20 người được lĩnh lương thực, thực phẩm đầu tiên thì người dân kéo đến rất đông, mất trật tự khiến cho những người tổ chức chương trình buộc phải dừng lại, đồng thời đóng cổng, treo biển thông báo “Tạm dừng cấp phát”.

Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 1 Người dân đến cổng thì nhận được thông báo "Tạm dừng cấp phát" nên ngớ người, muốn tìm lý do. Ảnh: Duy Chiến
Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 2

Trước tình hình người dân kéo đến đông, lộn xộn, Ban tổ chức chương trình bèn dừng công việc, dán biển thông báo tạm dừng. Ảnh: Duy Chiến

Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 3

Bà Trần Thị Dàn (59 tuổi) đạp xe từ xã Mai Pha, TP Lạng Sơn mang chứng minh thư và giấy chứng nhận hộ nghèo đến mong nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Duy Chiến

Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 4

Bà Hoàng Thị Yến giơ "phiếu xuất kho" mà BTC chương trình cấp, chuẩn bị lấy hàng thì lại bị hoãn, về tay không. Ảnh: Duy Chiến

Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 5

Có người bức xúc đã lớn tiếng cãi vã và xô đổ tấm biển ghi tạm hoãn cấp phát. Ảnh: Duy Chiến

Trước động thái này, nhiều người dân tỏ ra bức xúc. Bà Trịnh Thị Dền (59 tuổi) cầm hộ khẩu người nghèo, trình bày: “Từ sáng sớm tôi đạp xe nhà tận xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn cách đây gần chục cây số, đến nơi, chỉ thấy biển tạm dừng cấp phát và cán bộ cứ xua đuổi về”.

Lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan đề nghị người dân giữ trật tự và giải tán.

Anh Hoàng Hồng Hạnh, cán bộ Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn cho biết “Sáng nay, Ban quản lý dự án APEC Lạng Sơn tổ chức chương trình “Siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng” tại sân trước cơ quan chúng tôi nhằm cung cấp hoàn toàn miễn phí lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, quần áo, sách… cho những người có hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ trong giai đoạn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, do ý thức của người dân kém, lộn xộn, dễ lây lan dịch bệnh nên Ban tổ chức phải quyết định tạm dừng chương trình cấp phát buổi sáng nay”.

Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 6 Hàng trăm lượt người dân nghèo Lạng Sơn đến nơi thông báo nhận hàng cứu trợ nhưng lại phải đứng trước cổng, việc cấp phát tạm hoãn. Ảnh: Duy Chiến
Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 7

Nơi cấp phát chương trình "Siêu thị hạnh phúc 0 đồng", hàng và người cấp phát đã dời khỏi hiện trường. Ảnh: Duy Chiến

Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 8

Lực lượng bảo vệ, dân phòng cố vãn hồi trật tự song người dân mỗi lúc lại kéo đến đông. Cánh cửa ra vào cơ quan Trung tâm giới thiệu việc làm kín cổng, cao tường.Ảnh: Duy Chiến

Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 9

Lực lượng bảo vệ mỏng nên rất khó giải quyết tình hình. Ảnh: Duy Chiến

Náo loạn buổi khai trương 'Siêu thị hạnh phúc 0 đồng' cho dân nghèo Lạng Sơn ảnh 10

Khoảng 8h45, lực lượng công an địa phương đã được điều đến vận động và yêu cầu người dân trở về nhà, chờ thông báo mới của BTC Chương trình. Ảnh: Duy Chiến

Theo quan sát của PV Tiền Phong, khoảng từ 9h, hàng trăm lượt người dân kéo đến, người dắt xe máy, xe đạp đến nhận hàng miễn phí. Càng về trưa, càng đông người.

Có nhiều người cho rằng, họ bị lừa. Một người nóng giận xô đổ tấm biển “tạm dừng cấp phát”.

Bên cạnh thiếu ý thức của nhân dân thì có thể thấy, việc tổ chức sự kiện, chương trình này còn hạn chế, non kém, không lường trước diễn biến, sự việc khi người dân kéo đến đông. Thêm nữa, việc kết nối, phối hợp giữa BTC với các cơ quan chức năng địa phương nơi diễn ra chương trình rất lỏng lẻo.

Khi sự vệc xảy ra khá phức tạp, lực lượng công an thành phố Lạng Sơn điều tổ công tác xuống hiện trường, nhắc nhở và yêu cầu người dân về nhà, không tụ tập đông người.

Được biết, chương trình “Siêu thị Hạnh phúc 0 đồng” do Apec Group tổ chức diễn ra tại 8 tỉnh, thành trong cả nước nhằm an sinh xã hội, giúp dân nghèo vượt qua khó khăn bởi dịch COVID-19.

Tuy nhiên, ngay khi tổ chức buổi đầu tiên ở Lạng Sơn, chương trình đã bị “vỡ trận”, giảm đi ý nghĩa lại gây bức xúc cho nhân dân địa phương.

MỚI - NÓNG