Năng lượng của Hà Hồ

Năng lượng của Hà Hồ
TP - Mái tóc cột cao để lộ gương mặt rạng ngời xinh đẹp, bộ đồ bó sát thân hình chắc gọn và khoe cặp đùi dài… Hà Hồ bước ra sân khấu với vũ đạo sôi động… Đó là hình ảnh của Hồ Ngọc Hà trên sân khấu đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010, hai tháng sau khi sinh hạ quý tử.

Hai tháng sau khi sinh!!!

Hà Hồ khiến nhiều phụ nữ phải ghen tị, đàn ông ngỡ ngàng liếc nhanh về phía bà vợ mới sinh đang ngồi bên cạnh còn báo chí tiếp tục những tít bài giật gân trong khi các Blogger hạ những entry mới bắt đâu bằng chữ “ Ôi!”

Ít có người mẹ nào, ngay cả những nguời mẹ là “sao” lại trải qua nhiều sóng gió và sự phơi bầy cuộc sống riêng tư như Hồ Ngọc Hà trong suốt và sau quá trình vượt cạn. Nhưng nếu gạt đi suy nghĩ hẹp hòi của một người phụ nữ bình thường, có khi nào bạn tự hỏi tình cảm thực sự của mình sau câu chuyện của cô ca sỹ trẻ?

Với một phụ nữ, sắp làm mẹ như tôi, thì Hà Hồ là phụ nữ, mà phàm là phụ nữ thì đều có quyền “mưu cầu” hạnh phúc. Hạnh phúc đến dưới nhiều dạng hình trạng thái, phụ nữ ủng hộ phụ nữ hạnh phúc, miễn cô kia không yêu chồng mình.

Phụ nữ có quyền làm mẹ, và hoàn toàn có quyền nuôi con theo cách của mình. Phụ nữ ủng hộ phụ nữ có con và quay trở lại với công việc, hoặc chọn cách ở nhà đóng cửa chăm con.

 
Năng lượng của Hà Hồ ảnh 1

Không ai phán xét được thế nào là người mẹ tốt, người mẹ yêu con hay không yêu con.

Có chăng, chỉ là một chút ghen tị với những thiểu số “người mẹ đẹp”, người mẹ lúc mang nặng vẫn xinh tươi, khi đẻ đau xong qua mấy tuần hậu sản đã lại nhảy tưng bừng trên sân khấu sáng đèn… như chưa bao giờ có một Hoàng Tử Bé 2 tháng tuổi ở nhà.

Năng lượng của người phụ nữ ấy thật đáng khâm phục, cho dù phía sau lưng cô đội ngũ hỗ trợ có hùng mạnh thế nào đi nữa… thì cái năng lượng toát ra từ Hà Hồ vẫn làm cho các phụ nữ khác thầm ao ước.

Họ ước rằng khi mang bầu vẫn giữ được đôi mắt sáng, dáng đi thẳng, khi đẻ đau có người yêu, người chồng bồn chồn phía bên ngoài khu cách ly, khi hết thời gian hậu sản lại tràn trề sức lực để quay lại với công việc mình yêu thích và chăm sóc em bé thiên thần.

 
Năng lượng của Hà Hồ ảnh 2

Làm được điều đấy, người phụ nữ bình thường phải có gấp đôi nghị lực, gấp ba niềm tin, gấp tư tình thương yêu san sẻ và riêng với Hà Hồ có lẽ phải cộng thêm “gấp năm lần tự chủ”

Khi tờ báo này đến tay bạn đọc, Hà Hồ đã thực sự trở lại với công chúng, sát cánh bên Cường đi làm từ thiện trong mùa trung thu đầu tiên họ trở thành bố mẹ. Cô trở lại với các events, show diễn, quảng bá album mới… Và Hoàng tử của cô bình yên ở phía sau tất cả những hào nhoáng và các bài báo giật tít mà bố mẹ chúng đang là tâm điểm.

Mong cái năng lượng mà cô đang sẻ chia với cuộc sống xã hội chỉ là một phần nhỏ, và phần lớn khác cô vẫn dành cho một cuộc sống mới đang từng ngày cần rất nhiều hơi ấm và tình yêu từ cô.

Phụ nữ ủng hộ phụ nữ tiếp tục thành công sau khi làm thiên chức của mình! Và chúng tôi dần bớt ghen tị hơn khi nhìn thấy những người làm được điều mình hằng mong muốn.

 Linh Evil
Lửa Ấm
MỚI - NÓNG