TP - Đến chiều 28/11, đường từ đồng bằng lên trung tâm huyện Nam Trà My đã thông tuyến, nhưng từ huyện về các xã vẫn bế tắc hoàn toàn do sạt lở đến 51 điểm, trôi mất 21 cầu treo.
Thực phẩm, chủ yếu là do tư thương bán, vẫn không thể đưa về các xã, nên bà con chỉ còn cách dùng muối để ăn. Nếu có thực phẩm thì chỉ có cách vận chuyển bằng gùi cõng cắt rừng mà đi.
Theo ông Đinh Văn Thu, Phó chủ tịch tỉnh, thì tiền hỗ trợ cho huyện xã là không thiếu, nhưng hiện tại đành chịu, phải chờ nắng ráo mới san ủi đường, vận động các đơn vị đang thi công tuyến đường nam Quảng Nam gần đó, hỗ trợ.
Cũng theo ông Thu, tình trạng tắc đường về xã tại huyện Phước Sơn vẫn trầm trọng. Cho đến nay, huyện vẫn chưa thống kê đầy đủ được con số thiệt hại về người và tài sản trong dân, bởi ngay các xã vẫn chưa xuống thôn được.