Nam sinh trường Xây quê Bắc Ninh đạt nhiều thành tích xuất sắc trên con đường nghiên cứu khoa học

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Dương Công Sơn (21 tuổi) là sinh viên ngành Khoa học máy tính, trường Đại học Xây Dựng Hà Nội. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Bắc Ninh – trung tâm vùng Kinh Bắc xưa, một trong những địa danh nổi tiếng về truyền thống hiếu học khoa bảng. Trên mảnh đất học này, ý thức vươn lên trên con đường học vấn đã ăn sâu vào tiềm thức nhân dân, gia đình, dòng họ. Việc học còn trở thành phong cách sống, phạm trù đạo đức để mọi người noi theo. 

Kế thừa tinh thần hiếu học từ gia đình, quê hương cùng với sự kiên trì, chủ động và nhiệt huyết của bản thân, trong quá trình học tập nhiều năm liền Sơn đã đạt được một số thành tích xuất sắc trên con đường nghiên cứu khoa học và là một lớp trưởng ưu tú để các bạn noi theo.

Nam sinh trường Xây quê Bắc Ninh đạt nhiều thành tích xuất sắc trên con đường nghiên cứu khoa học ảnh 1

Từ cậu học sinh cá biệt trở thành một lớp trưởng gương mẫu

Vào những năm học cấp III mình gần như là một trong những học sinh cá biệt của lớp. Mình vẫn nhớ những lúc mình đi học muộn, cùng nhóm bạn vượt rào vào trường kết quả bị bác bảo vệ giữ lại và đưa cả nhóm lên ban giám hiệu, hôm đó về mình bị mẹ mắng nhiều lắm. Nhiều khi nghĩ lại vừa vui vừa đáng trách, vui vì cấp III đã để lại cho mình những kỉ niệm để sau này vào những buổi họp lớp có những câu truyện để ôn lại, đáng trách vì khi đó mình còn quá trẻ con chưa nhận ra được bố, mẹ đang vất vả từng ngày để lo tiền ăn học cho mình. Chỉ khi lên lớp 12, mình nhận ra rằng “nếu mình mãi như vậy, thì mình sẽ là ai trong tương lai?”. Với sự giúp đỡ của thầy cô và nhóm bạn cấp III mình đã vượt qua kỳ thi đại học với một số điểm khá ổn, khi đó mình vui lắm. Đó cũng là lúc mình băn khoăn trong việc lực chọn một mái trường để mình gửi gắm thanh xuân, tuổi trẻ, là nơi sẽ cung cấp cho mình những kiến thức, kỹ năng vững chắc. Và khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Xây Dựng là nơi mình đã lựa chọn để thiết kế một tương lai có tri thức, có trí tuệ để vươn tới những tầm cao. Mình còn nhớ những ngày đầu bỡ ngỡ khi mới bước chân lên thành phố nhập học, nhưng rồi với tinh thần nhiệt huyết, tự tin, chủ động, kiên trì; lấy nhiệm vụ học tập là niềm vui, niềm say mê phấn đấu và cho đến nay mình đã trở thành một người trưởng thành, chín chắn, bản lĩnh, sẵn sàng bước tiếp và đương đầu với mọi khó khăn, thử thánh trên con đường tìm kiếm sự thành công và hạnh phúc của đời mình.

Nam sinh trường Xây quê Bắc Ninh đạt nhiều thành tích xuất sắc trên con đường nghiên cứu khoa học ảnh 2

Tôi là ai, tôi đến thế giới này với sứ mệnh gì?

Trên con đường tìm kiếm sự thành công và hạnh phúc của đời mình, sẽ có đôi lúc mình dừng lại và tự hỏi: “Tôi là ai, mình đến thế giới này với sứ mệnh gì”; mình cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn, nhiều áp lực và muốn từ bỏ tất cả để dừng lại. Nhưng những lúc đó mình lại tin rằng: “Chỉ cần học tập và làm việc với thái độ nhiệt tình hăng hái, quả pháo hoa trong cuộc sống của bạn sẽ được đốt cháy lên, khiến bạn lung linh và rực rỡ, đồng thời khiến thế giới này cũng vì bạn mà thay đổi”.

Mình nghĩ: Một sinh mệnh mất đi nhiệt huyết chẳng khác nào một bù nhìn rơm, chỉ có thể lắc lư theo chiều gió, sống cuộc đời nhàm chán chẳng có gì đáng kể; còn người tràn đấy lòng hăng hái nhiệt tình thì giống như cây cỏ dưới mưa xuân phơi phới, không ngừng đâm chồi nảy lộc, sẽ dần trưởng thành trong quá trình học tập, một ngày nào đó nhất định sẽ thành nhân tài của đất nước.

Nam sinh trường Xây quê Bắc Ninh đạt nhiều thành tích xuất sắc trên con đường nghiên cứu khoa học ảnh 3

Trong quá trình học tập dưới giảng đường Đại học Xây Dựng Hà Nội, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, mình đã vinh dự được bạn bè và thầy tín nhiệm làm lớp trưởng lớp 64CS3 – ngành khoa học máy tính. Và là thành viên ưu tú của câu lạc bộ học thuật X50. Bên cạnh đó, tinh thần nhiệt huyết còn được thể hiện trong học tập: chủ động nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp, sẵn sàng chia sẻ với giảng viên những vấn đề chưa được làm rõ trong tiết học; chia sẻ, truyền đạt những nội dung nghiên cứu đến với thầy cô và các bạn. Đó là những cơ hội vô cùng quý giá để mình thể hiện bản thân, trau dồi ngôn ngữ, kỹ năng giao tiếp và làm việc để ứng dụng vào cuộc sống.

Nam sinh trường Xây quê Bắc Ninh đạt nhiều thành tích xuất sắc trên con đường nghiên cứu khoa học ảnh 4

Hãy cố gắng rèn luyện kĩ năng mềm

Khi cánh cổng cấp III đóng lại, bước chân lên Hà Nội, được tiếp cận với môi trường đại học đó là điều vinh dự lớn nhất trong cuộc đời mình. Đại học là nơi cung cấp cho mình những kiến thức, chuyên môn nghề nghiệp - đó những bề nổi của tảng băng trôi. Muốn thích ứng với xã hội hiện đại như hiện nay, mình phải chủ động và nhiệt huyết tìm tòi, nghiên cứu những bề mặt chìm để hoàn thiện bản thân mà chỉ có thông qua công việc làm thêm mới được tích lũy và trau dồi. Trong năm nhất mình cũng đã tham gia một số công việc làm thêm như: bồi bàn tại quán café gần nhà trọ, bán hàng online. Những công việc làm thêm đó không chỉ giúp mình tự chủ tài chính, bớt phụ thuộc vào bố mẹ mà còn giúp mình hoàn thiện bản thân hơn rất nhiều, giúp mình hiểu ra các vấn đề cuộc sống, hiểu ra những kỹ năng cần phải hoàn thiện. Sau đó vào đầu năm 2, khi đã được các thầy cô trang bị những kiến thức nền tảng về chuyên ngành của mình, mình bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học và tới nay mình đã gắn bó với nghiên cứu được hơn 2 năm. Cũng đã có những khó khăn, vất vả nhưng rồi mình đã đạt được những thành tích, vượt qua giới hạn của bản thân.

Nam sinh trường Xây quê Bắc Ninh đạt nhiều thành tích xuất sắc trên con đường nghiên cứu khoa học ảnh 5

Hãy cố gắng nỗ lực như những chú hươu cao cổ

Tham gia nhiều công việc như vậy nhưng mình vẫn phải đảm bảo việc học tập diễn ra theo đúng lộ trình. Cho đến thời điểm hiện tại, mình đã đạt được những thành tích như: 5/5 kỳ đạt học bổng khuyến kích của trường, danh hiệu sinh viên 5 tốt, đạt học bổng Đỗ Quốc Sam – là một học bổng danh giá dành cho những sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc, tham gia 4 đề tài nghiên cứu khoa học đều đạt giải nhất, nhì. Mục tiêu tiếp theo của mình là phấn đầu trở thành một Đảng viên tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Mục tiêu này đã hoàn thành được ½ khi mình đã hoàn thành buổi học cảm tình Đảng và xếp loại giỏi. Nhiều bạn hỏi mình rằng: “Liệu mình làm nhiều như vậy, mục tiêu lớn như vậy thì có áp lực không?”. Đương nhiên là có, cực kỳ áp lực! Áp lực cả về công việc, áp lực mà chính bản thân mình đặt ra. Tuy nhiên, mình sẽ sống như những chú hươu cao cổ, bạn có biết vì sao cổ hươu cao cổ lại dài như vậy không? Giống như những con hươu cao cổ khác, mình cũng là một con hươu cao cổ đang tìm kiến thức ăn trên đồng cỏ cằn khô chỉ còn sót lại vài chiếc lá xanh non trên cành cây khô. Nếu cơ thể mình quá ngắn, mình cố rướn lên ăn mà không thể làm được. Lúc bấy giờ, mình phải cố gắng vươn cổ lên, thậm chí kiễng chân lên hay nhảy lên để chạm tới chiếu lá non. Đó là cách mà hươu cao cổ đã thực hiện, bằng sự kiến trì và nỗ lực, những cành cây cao không còn làm khó được chúng ta nữa. Hay nói cách khác những mục tiêu lớn sẽ bị đánh bại nếu chúng ta có đủ kiên trì và nỗ lực. Với sự quyết tâm và mục tiêu đã đặt ra mình quyết không được lùi bước, xông pha không ngại khó khăn trong công việc và luôn nghĩ đến kết quả tốt để từ đó tiếp tục bước đi trên con đường còn nhiều chông gai và thử thách ở phía trước. Mình có sức trẻ, có bạn bè giúp đỡ và gia đình luôn ủng hộ phía sau cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt tình của các thầy cô, anh chị thế hệ đã đi trước. Bởi vậy, mình luôn phải cố gắng để không phụ lòng gia đình, thầy cô và bạn bè.

Thông qua câu chuyện của mình, mình muốn chia sẻ với các bạn – những ai còn đang chưa xác định được mình là ai và đang đi tìm sự thành công và hạnh phúc của cuộc đời mình rằng:

“Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả thảo nguyên”. Nếu chúng ta có thể đem hết lòng nhiệt huyết vào trong học tập và trong cuộc sống, không ngừng tiếp thu tri thức mới, không ngừng nắm bắt kỹ năng mới, thì rồi sẽ có một ngày chúng ta tỏa sáng.

Nhiệt huyết là một loại sức mạnh hành động. Chỉ có sự nhiệt huyết hăng hái trong cuộc sống, trong học tập, mới có thể khiến chúng ta từng bước nâng cao hiệu suất, làm đầy thêm của cải của tương lai.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.