Nam sinh quê Bắc Giang có quá muộn để bắt đầu một hành trình mới?

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhật Nguyễn, sinh năm 2001, là người con của quê hương vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang, hiện đang là sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Trước khi khoác lên mình chiếc áo blouse Dược sĩ thì chàng trai này đã từng là người tạo ra những chiếc áo blouse ấy....
Nam sinh quê Bắc Giang có quá muộn để bắt đầu một hành trình mới? ảnh 1

Nhật Nguyễn, sinh năm 2001, là người con của quê hương vải thiều Lục Ngạn, Bắc Giang, đang là sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Trước khi kể về khoảng thời gian mình đã gắn bó tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương mình sẽ tâm sự đôi chút về thời học sinh của mình. Suốt mấy năm cấp 2 mình là một học sinh cá biệt trong trường đàn đúm, đánh nhau, trốn học, bỏ tiết,... đồng nghĩa là thành tích học tập của mình rất kém và cũng rất nhiều lần bị phê bình trước trường. Nếu thanh xuân của mình là một cuốn sách thì những năm tháng cấp 2 ấy mình xin viết vào một tờ nháp, bước sang một trang mới đó là ba năm cấp 3, không biết là do môi trường hay là do mình đã trưởng thành hơn mà từ một học sinh cá biệt chỉ sau một năm mình đã là một học sinh ngoan, tích cực tham gia các hoạt động của trường thành tích học tập cũng tiến bộ rõ rệt, bằng chứng là năm lớp 11 và 12 mình đã nhận được học bổng của trường.

Nam sinh quê Bắc Giang có quá muộn để bắt đầu một hành trình mới? ảnh 2

Trước khi khoác lên mình chiếc áo blouse Dược sĩ thì chàng trai này đã từng là người tạo ra những chiếc áo blouse ấy....

Nam sinh quê Bắc Giang có quá muộn để bắt đầu một hành trình mới? ảnh 3

Chớp mắt cái đã hết 3 năm, cuối năm lớp 12 mình bị mắc kẹt giữa hai sự lựa chọn là sau khi tốt nghiệp có nên tiếp tục học tiếp hay đi làm luôn để kiếm thêm thu nhập cho gia đình, sau khi nghe những lời động viên và lời khuyên từ gia đình và thầy cô giáo mình đã quyết định học tiếp lên hệ Cao đẳng, trước khi mình mặc chiếc áo blouse thì mình đã tạo ra những chiếc áo ấy... Đúng vậy mình đã chọn theo học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang chuyên ngành May thời trang, không biết là do năng khiếu hay một lý do nào đó mà mình học rất giỏi chuyên ngành này. Khi theo học tại trường ngoài giờ học lý thuyết thì mình còn được đi thực tập tại các công ty rất nhiều, trong quãng thời gian đi làm trong đầu mình bắt đầu có dòng suy nghĩ với chuyên ngành mình đang theo học sau khi ra trường dù làm ở vị trí nào mức lương có cao thì vẫn chỉ là làm thuê cho người ta còn với khả năng của mình để làm riêng thì cũng rất khó. Các bạn có tin được không khi mình theo học hơn 2 năm trời đến ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp rồi mình lại chọn bỏ lại tất cả để bắt đầu một con đường mới, con đường mà ngày trước mình từng rất ghét mình từng không muốn đi. Rất may là gia đình đặc biệt là mẹ đã tôn trọng quyết định của mình và ủng hộ con đường mới mà mình đã chọn đó là con đường trở thành một Dược sĩ và sau khi được giới thiệu và tìm hiểu rất kỹ mình đã chọn theo học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Nam sinh quê Bắc Giang có quá muộn để bắt đầu một hành trình mới? ảnh 4

Nhật tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại trường học và địa phương sinh sống.

Tuy thành tích học tập không có gì đáng khoe nhưng khi học tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương mình đã tham gia rất nhiều hoạt động của trường, tham gia vào câu lạc bộ thanh niên tình nguyện được khoác trên mình màu xanh thanh niên nơi lưu giữ rất nhiều ký ức tươi đẹp, rực rỡ của tuổi thanh xuân. Cũng từ đây mình bắt đầu cảm thấy yêu nghề mà mình đã và đang theo đuổi. Sau khi ra trường mình muốn áp dụng tất cả các kiến thức đã học được, cùng với những kinh nghiệm sau khi đi thực tế để có thể cấp phát thuốc cho những người nghèo. Đồng thời đưa ra những tư vấn và lời khuyên có hữu ích cho người bệnh.

Nam sinh quê Bắc Giang có quá muộn để bắt đầu một hành trình mới? ảnh 5

Cảm ơn Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương cùng các giảng viên và các bạn đã cho mình có cơ hội phát triển bản thân, mình sẽ cố gắng thật nhiều để trở thành một Dược sĩ có tâm và có tầm để sau này những năm tháng tuổi trẻ qua đi, mình có thể nhìn lại và mỉm cười.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.