Năm mới, con người nơi đâu?

TP - Ngày đầu tiên của năm mới, thế giới đã không bình yên. Pháo hoa thành mồi lửa thiêu rụi 1.000 ngôi nhà thuộc khu ổ chuột ở thủ đô Manila (Philippines). Khách sạn chọc trời cao hơn 300 mét ở trung tâm Dubai (tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đang rộn ràng bỗng chìm trong khói lửa.

Vì lo sợ khủng bố, nhiều quốc gia phải hủy bỏ lễ hội pháo hoa theo thông lệ. 

Còn Việt Nam, ngay ngày đầu tiên của năm, tàu cá cùng 10 ngư dân Quảng Ngãi đang hành nghề gần đảo Cồn Cỏ bị một tàu đánh lưới của nước ngoài xâm nhập trái phép cố tình đâm chìm. Những ngư dân suốt đêm dầm mình trong biển lạnh để cứu tàu và cứu nhau.

 Tại miền quê nghèo Thanh Hóa, một người làm thuê ngã xuống lò vôi, khiến 8 người khác nhảy xuống cứu, để rồi 8 người cùng chết ngạt, một người nguy kịch. Cũng trong ngày, 22 người dân Việt Nam ra đi vì tai nạn giao thông …

Con người sẽ ra sao trong năm mới này? Năm Bính Thân được các nhà chiêm tinh dự đoán sẽ là “năm con người”. Bởi trong 12 con giáp, Thân là hiện thân siêu hình cho yếu tố con người. 

Cũng theo dự đoán, xung đột, bạo lực ít hơn hai năm trước, kinh tế khả quan, con người cởi mở, tự tin, sáng tạo hơn trong việc đề ra những giải pháp tháo gỡ các nguy cơ toàn cầu. Nhưng xung đột và bao mối hiểm nguy vẫn nổ ra, con người vẫn từng phút giây ngã xuống.

Con người sẽ nơi đâu trong năm mới này? Có những quốc gia như tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đổ ra gần 600 tỷ đô la xây dựng những tòa tháp cao nhất thế giới, chung cư lớn nhất thế giới, cảng nhân tạo lớn nhất thế giới, hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới, cùng những công trình xa xỉ bậc nhất thế giới. Nhưng chắc chắn rằng đa số con người trên thế giới này vẫn đang khốn khó để tìm một chốn dung thân.  

Con người ở đâu trong thế gian này? Người dân thị trấn Talca của Chile những ngày này vẫn tổ chức tiệc tùng tưng bừng chào đón năm mới ngay tại nghĩa trang, để cùng “đoàn tụ” với những người đã khuất. 

Còn tại vườn thực vật Mount Lofty thuộc thành phố Adelaide miền nam nước Úc, dòng người vẫn xếp hàng dài để chờ đến lượt được ngửi bông hoa xác thối 1.000 ngày mới nở một lần. 

Loài hoa khổng lồ và kỳ quặc này chỉ kéo dài đời sống trong vòng 24-36 tiếng đồng hồ, nhưng phải mất 10 năm trời mới đến kỳ ra hoa bông hoa đầu tiên. Cho dù hoa toát ra mùi xác chết động vật bị thối rữa lâu ngày.

Để thấy rằng con người đủ sức cười trên âu lo, bất trắc và cả những quy ước ngàn đời. Cũng không có một trật tự, thông lệ đơn nhất dành cho con người giữa hành tinh bao la.

Nhưng dù thế nào, con người trước hết cần có những giới hạn an toàn. Cho chính sinh mạng bản thân và việc thực thi những mong muốn và dự định bình thường, bất chấp triển hạn ngắn ngủi hay dài lâu. 

MỚI - NÓNG