Nam Libăng: Tổ chức đám tang tập thể

Nam Libăng: Tổ chức đám tang tập thể
TPO – Những cơn gió thổi bụi phủ qua nấm mồ của 29 người bỏ mạng bởi cuộc không kích của Israel, trong số đó một nửa là trẻ em. Tang lễ tập thể này được tổ chức hôm qua, 18/8, cùng ngày lễ thánh của người Hồi giáo.

Những phụ nữ mặc áo choàng đen kín mít, gương mặt bị che phủ bởi chiếc khăn trùm đầu cũng màu đen, mang trên tay mình di ảnh của người quá cố.

Họ rải gạo và cánh hoa hồng lên trên những chiếc quan tài đang được đưa đi chôn cất tại làng Qana, nơi bị không kích nặng nề trong suốt 34 ngày của cuộc xung đột giữa Israel và quân Hezbollah.

26 trong số các quan tài phủ cờ Libăng, ba chiếc còn lại mang trên mình lá cờ vàng của du kích Hezbollah. Những người phụ nữ gào thét thảm thiết khi những chiếc quan tài được đưa vào nghĩa trang, khênh trên vai của những người trai làng còn sống sót.

Các quan tài được mai táng trong những nấm mồ riêng, nằm sát nhau tại khu nghĩa trang, trên cắm lá cờ của Hezbollah. Tất cả các nạn nhân đều là thành viên của hai gia tộc Shaloub và Hashem sinh sống tại Qana.

Trong suốt những ngày xung đột, các thi thể đã được đưa tới một nhà xác tại Tyre trước khi được đem đi chôn trong một nấm mồ chung, khi mà các xe tải ướp đông xác đã quá tải. Ngày hôm qua 18/8, các thi thể đã được khai quật và mang về chôn cất tại làng Qana.

Đám tang chỉ được tổ chức khi những người dân làng thấy an tâm về tình hình an ninh và danh tính của các nạn nhân được nhà xác tại bệnh viện địa phương xác định rõ ràng.

Hàng đoàn xe nối đuôi nhau diễu hành qua các đường phố tại Qana, mang theo chúng lá cờ của Hezbollah. Các khẩu ngữ bằng tiếng Ả rập được giương cao trên khắp các phố chính, trên đó viết “Đất nước Libăng đã chiến thắng” đồng thời ca ngợi những nạn nhân chết trong chiến tranh là những người tử vì đạo và rằng cái chết của dân thường Libăng tại Qana đã “thức tỉnh thế giới.”

Fatin Shaloub, một giáo viên trẻ cho biết, năm học sinh của cô đã thiệt mạng trong chiến sự, một trong số đó là cô cháu gái Hourra Shaloub, 12 tuổi.

“Cô bé rất thông minh và luôn đứng đầu trong học tập. Khi tôi nghe tin về cái chết của cháu, lập tức hình ảnh của cô bé khi diễn kịch tại trường 3 năm trước gợi về trong trí óc tôi. Tôi sẽ ghi sâu mãi dáng hình nhỏ nhắn trong chiếc áo trắng và váy đồng phục xanh hòa bình cùng giọng hát trong trẻo của cô bé trong tim mình”.

Tại làng Srifa cách  thành phố Tyre 23 dặm về phía Đông, một đám tang tập thể khác cũng được tổ chức cho hơn 20 nạn nhân xấu số trong những cuộc không kích của Israel.

Trong một lời phát biểu trên truyền hình, tổng thống Emile Lahoud đã bày tỏ lòng kính trọng đối với những chiến binh Hezbollah, những người mà theo ông “đã kéo đổ tượng đài bất khả chiến bại của quân đội Israel”.

Vị tổng thống cũng chào mừng lãnh đạo của Hezbollah Sheik Hassan Nasrallah, người đã chiến đấu và chiến thắng vì nhân dân Libăng nói riêng và cộng đồng người Ả Rập nói chung.

Trái lại, tổng thống Bush cho rằng sẽ cần nhiều thời gian để người dân Libăng cũng như thế giới chấp nhận sự thất bại của Hezbollah. Theo quan điểm của ông, người dân sẽ dần nhận ra ai là người có thể đảm bảo cuộc sống ổn định cho họ và Hezbollah không nằm trong số đó.

Hà Giang
Theo AP

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.