Google News

'Năm lần bảy lượt' chối bay biến, chồng vẫn bị tôi bắt quả tang ngoại tình

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Tôi nghĩ chị đã khôn ngoan tìm được một đồng minh tin cậy để cùng chị lật tẩy chuyện “ăn vụng” của chồng mà lâu nay chồng vẫn tìm cách “chùi mép” để tránh bị chị phát hiện.

Đồng minh đó là em gái chồng, khiến chồng có muốn chối tội cũng khó mà chối được. Bây giờ thì sự việc đã “hai năm rõ mười”, chuyện giải quyết là giành cho chị và chồng thôi, vì cô em chồng đã giúp chị “thực mục sở thị” rồi.

Theo tôi chồng chị cũng không phải dễ dàng khuất phục đâu. Bằng chứng là anh ấy đã rất khôn khéo, tìm mọi lý do để nói dối, để ngăn cản chị khi chị nghi ngờ anh ấy có quan hệ ngoài luồng. Do đó nhân dịp này, chị hãy làm cho anh ấy thấy rằng chẳng có gì có thể giấu diếm, che đậy mãi được, một khi lòng tin đã mất.

Chị có thể tha thứ cho anh ấy, để anh ấy trở về cùng chị nuôi dạy con gái nhỏ lên 5, cháu còn quá bé nhỏ để gánh chịu thua thiệt, mất mát khi anh chị chia tay. Mình là bậc làm cha, làm mẹ, quyết định nào có ảnh hưởng đến tương lai con trẻ thì nên cân nhắc cho kỹ chị nhé. Kẻo sau này có muốn hối hận, có muốn làm lại thì cũng đã gây tổn thương đến tâm hồn con trẻ rồi. Đó là điều tốt đẹp nhất của những cuộc hôn nhân mà vợ hoặc chồng sau khi mắc lỗi ngoại tình, đã sớm nhận ra và cương quyết chấm dứt sai lầm, để quay về tổ ấm của mình mà lâu nay đã nguội lạnh. Tôi rất mong cuộc hôn nhân của anh chị sẽ theo hướng thuận này để cháu bé được hưởng hạnh phúc bên cha mẹ của mình.

Nếu chị vẫn còn tình cảm với chồng thì hãy cố gắng níu kéo anh ấy chị nhé. Trường hợp quá khó để đối thoại cùng chồng, chị hãy một lần nữa nhờ sợ giúp đỡ của cô em chồng, một người lớn tuổi hơn chị, có kinh nghiệm hàn gắn đổ vỡ cho các cuộc hôn nhân “cơm không lành canh không ngọt”. Rất mong may mắn sẽ mỉm cười với hạnh phúc của gia đình chị.