Có 26 kết quả :

Mang xuân đong đầy đến vùng cao Quảng Nam

Mang xuân đong đầy đến vùng cao Quảng Nam

TPO - Sau gần hai tháng phát động gây quỹ, CLB Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) thực hiện chiến dịch “Xuân đong đầy 7", chung tay thực hiện hàng loạt công trình thiện nguyện, trao những suất quà hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn tại xã Cà Dy (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam).
Đăng tin sai sự thật 'hộp cơm thịt chuột', một người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

Đăng tin sai sự thật 'hộp cơm thịt chuột', một người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồng

TPO - Ngày 6/10, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng cho biết đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính ông H.N.S (trú tại quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật, với mức phạt 7,5 triệu đồng.
Băng rừng, lội suối dựng nhà giúp người dân

Băng rừng, lội suối dựng nhà giúp người dân

TPO - Để vào Pêtapot - một cụm dân cư của người Giẻ Triêng thuộc thôn 48 (xã Đắc Pring, Nam Giang, Quảng Nam) phải mất gần 5 giờ đồng hồ băng rừng, khiêng xe vượt suối. Khó khăn gian khổ nơi biên cương không ngăn được bước chân của những bạn trẻ lên đây tình nguyện dựng nhà giúp dân. 
Những trí thức trẻ tình nguyện ở Đoàn 207 Ảnh: Nguyễn Thành

Những 'hạt giống đỏ'

TP - Những chàng trai cô gái người dân tộc thiểu số ở vùng biên giới sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng được Đoàn kinh tế - Quốc phòng 207 (gọi tắt Đoàn 207, đóng ở xã La Êê, Nam Giang, Quảng Nam) tuyển chọn vào Đội Trí thức trẻ tình nguyện vùng biên để đào tạo kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Sau 2 năm sống trong môi trường quân ngũ, những “hạt giống đỏ” sẽ về những bản làng ươm mầm cho những dự án, mô hình phát triển kinh tế nơi vùng biên.
Có một 'người rừng' trong thành phố

Có một 'người rừng' trong thành phố

TPO - Đà Nẵng có một cây cầu tuyệt đẹp nhưng luôn vắng bóng người: Cầu Nguyễn Văn Trỗi. Là cây cầu sắt có từ thời Pháp thuộc, nay được lưu giữ như hình bóng lịch sử đã đi qua thành phố. Trên cầu, thường vào chiều tối vẳng tiếng cười đùa, tiếng đàn hát của những nhóm bạn trẻ. Nhưng hầu như không ai biết dưới gầm cầu có một chàng trai 19 tuổi hiền lành đang gắng gỏi từng ngày bám trụ đặt niềm tin yêu vào đời sống…
Bà Nguyễn Thị Toàn bên ngôi nhà bị vùi lấp đến nóc

Bạt núi lấy ​mặt bằng xây nhà máy, nhà dân bị vùi lấp: Vòng vo xin chỉ đạo

TP - Báo Tiền Phong nhận được đơn phản ảnh của một số hộ dân tổ 3, thôn Hoa (thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) về việc chính quyền, doanh nghiệp tổ chức san ủi mặt bằng để làm cụm công nghiệp, lấy mặt bằng xây dựng nhà máy thép khiến nhà cửa, ruộng vườn của các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, việc đền bù chưa thỏa đáng.
Bạn khao khát thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ

Bạn khao khát thành công, bạn sẽ không bao giờ từ bỏ

TPO - Tôi là Nam Giang, năm nay 21 tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất xứ Nghệ đầy nắng gió, dù quê hương còn nhiều vất vả khó khăn nhưng đó là nơi sinh ra tôi, nơi có gia đình, có tuổi thơ, có những làn điệu dân ca Ví Dặm và là nơi truyền cảm hứng mạnh mẽ cho tôi trên con đường chạm tới ước mơ.
Sập hầm vàng, 6 người chết

Sập hầm vàng, 6 người chết

TP - Ngày 17-6, bà Phạm Thị Như, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết: Một vụ sập hầm vàng tại khu vực đầu nguồn sông Voi thuộc địa bàn xã Tabing, huyện Nam Giang đã vùi lấp 6 phu vàng.