Mỹ: Sau bão Katrina, Đảng Dân chủ gây sóng gió

Mỹ: Sau bão Katrina, Đảng Dân chủ gây sóng gió
Đảng Dân chủ sẽ nêu việc Tổng thống Bush có thời gian nghỉ hè dài khi các cuộc điều tra bắt đầu về nguyên nhân chậm trễ phản ứng trước cơn bão Katrina.

Giọng điệu các cuộc tấn công đã trở nên sắc bén hơn, thậm chí có kêu gọi từ chức. Lời hứa của ông Bush rằng sẽ có cuộc điều tra của Chính phủ đã bị coi là không đủ.

Những người của đảng Dân chủ đã quyết định đổ thêm dầu vào lửa cho Nhà Trắng, và có lẽ trực tiếp vào Tổng thống.

Họ ngụ ý rằng người dân Mỹ không tin ông Bush đã làm hết sức mình.

Hai chính trị gia cao cấp nhất trong Quốc hội của đảng Dân chủ đã có hai cuộc tấn công riêng rẽ.

Trong một lá thư gửi cho Ủy ban an ninh quốc nội của Thượng viện, Harry Reid - Người đứng đầu đảng Dân chủ tại Thượng viện - kêu gọi điều tra, trong đó có điều như lời của ông là xem “Tổng thống đã dành bao nhiêu thời gian cho cuộc khủng hoảng trong lúc đi nghỉ? Liệu việc ông ở bên ngoài Washington có tác động đến phản ứng của chính quyền liên bang không?”.

Lãnh đạo đảng Dân chủ ở Hạ viện, Nancy Pelosi, thậm chí còn thẳng thừng hơn, gọi Tổng thống là “quên lãng, phủ nhận và nguy hiểm”.

Người có thể trở thành ứng viên tổng thống, Hilary Clinton, vẫn tiếp tục chiến dịch đòi có một cuộc điều tra đứng trên cuộc điều tra của Nhà Trắng: "Tổng thống nói ông sẽ điều tra, tôi nghĩ nó có thể có ích. Nhưng nói tóm lại, giống như sự kiện 11/9, chúng ta cần các chuyên viên độc lập. Chúng ta cần những người có kinh nghiệm khác nhau".

Phó Tổng thống Dick Cheney và vợ Tổng thống, bà Laura Bush, sẽ đến vùng chịu bão trong lúc chính quyền tiếp tục nỗ lực thuyết phục người dân Mỹ rằng không hề có sự thiếu cảm thông trước tình hình.

MỚI - NÓNG