Mỹ Duyên lần đầu tiết lộ về ông xã

Hạnh phúc viên mãn
Hạnh phúc viên mãn
Ông xã Hoàng Công Phước là người gốc Huế nên nấu ăn rất khéo. Anh chính là người đã hướng Mỹ Duyên về cuộc sống gia đình, nấu từng bữa cơm chăm sóc người thân chứ không xểnh ra là đi ăn cơm tiệm như Duyên ngày xưa.

Từng chỉ có một chú chó làm bạn

Những năm 1990, từ thế giới ballet lộng lẫy của nước Nga, Mỹ Duyên về nước. Niềm vui đoàn tụ gia đình không lâu, khoảng 7 năm thì mẹ Duyên mất, 3 năm sau cha cũng qua đời, từ đó Duyên sống một mình.

Khoảng thời gian cô độc nhất có lẽ là những năm tuổi 30, đi diễn thì không sao nhưng về nhà thì thui thủi một mình. "Duyên đọc báo nghe nhiều người nói hãy sống độc thân đi cho có tự do riêng của mình, nhưng nó cũng có cái giá của nó. Sống độc thân đúng là thoải mái lắm, mình muốn làm gì cũng được, muốn sống sao cũng được, nhưng ngược lại mình không có sự chia sẻ.

Mỹ Duyên lần đầu tiết lộ về ông xã ảnh 1

Mỹ Duyên tại "Duyên dáng Việt Nam" năm 1997 (trái) và Mỹ Duyên ở tuổi 40 (phải). Chị được xem là một trong những nhan sắc "không tuổi" của làng điện ảnh, sân khấu Việt.

Nhớ lại quãng thời gian đó, Duyên thấy sướng thì sướng thiệt đó, không cực như bây giờ, nhưng bù lại mình buồn vì không có ai chia sẻ. Những thành công của mình, mình cũng không nói chuyện được với ai. (Mỹ Duyên lúc đó đang rất thành công trong lĩnh vực điện ảnh - PV). Mọi người đều có việc riêng của họ, có gia đình riêng của họ. Mọi người có thể giúp mình một thời gian chứ làm sao ở cạnh mình 24/24 được, ba mẹ mình còn không làm được điều đó. Nên chỉ có chồng con là mới có thể chia sẻ được với mình thôi.

Từ cách đây hơn 10 năm lận, Duyên có nuôi một con chó cocker tai dài. Thứ nhất là để đỡ buồn, thứ hai để cho có bạn. Chăm nó cũng cực, nhưng nó lại là chỗ cho mình chia sẻ tình cảm. Duyên thương nó lắm, mà nó mới mất gần đây. Thực ra nó chưa đến tuổi già mà mất, chỉ tại nó lanh quá, ham bắt gián, bắt chuột, bắt thạch sùng, không chỉ bắt trong nhà Duyên mà còn bắt giùm hàng xóm nữa chứ. Nó bắt một con chuột bị bệnh nên nhiễm hạch, bác sĩ nói nó không qua khỏi."

Suýt làm mẹ đơn thân

Đối diện với quãng thời gian đơn độc dài đằng đẵng đó, Mỹ Duyên vẫn không "gật đầu bừa" để có một mái ấm gia đình, cũng không quyết định làm single mom trong khi rất nhiều người phụ nữ đã mất dần kiên nhẫn. Chị đã chờ đợi rất lâu cho đến khi tình yêu gõ cửa.

"Thật ra Duyên rất ái mộ những người phụ nữ có thể quyết định làm single mom. Hồi trẻ, Duyên cũng nghĩ có thể mình sẽ phải lựa chọn như vậy. Nhưng phụ nữ mà, lúc nào cũng mong muốn có người ở bên cạnh mình, để mình chia sẻ, chăm lo, chăm sóc. Mình đã nghĩ nếu mình không gặp được người, chắc mình sẽ tìm theo hướng đó. Mà cũng dám lắm!

Sau này khi đã lập gia đình, sinh con rồi, Duyên mới thấy phục những người phụ nữ làm single mom. Trời ơi, nếu mình ở trong tình trạng như vậy thì liệu mình có lo được chu toàn được như những bạn khác hay không? Rồi còn phải kiếm tiền nữa chứ. Năm đầu tiên sinh con Duyên bị stress luôn á, vì quá cực."

Người phụ nữ cần gì? Họ cần hai tâm hồn lúc nào cũng đi đôi với nhau, nhưng tâm hồn thì cũng bao gồm cả kiến thức nữa. Thế nên phụ nữ giỏi giang nhiều khi có xu hướng kết hôn muộn. Mỹ Duyên nghĩ ông trời cũng thương mình vì giờ đây bé Philly bụ bẫm và khỏe mạnh. Không siêu xe, hàng hiệu, nữ diễn viên của Lưỡi dao cũng có cái nhà nhỏ của riêng mình, tuy nhỏ nhắn nhưng ấm cúng. "Người giàu thì làm ăn lớn, người nghèo thì làm ăn nhỏ. Với Duyên thì tay làm hàm nhai, nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống thì cũng đủ để mình chi tiêu cho bản thân và gia đình chứ không vỗ ngực xưng tên."

Hạnh phúc đến muộn

Gần như là người cuối cùng trong đám bạn bè có con nhỏ, nên khi sinh nở ở độ tuổi 40, không còn mẹ bên cạnh để chăm lo, Duyên cũng được nhận kinh nghiệm của các bạn hoặc tự mày mò trên internet.

"Mẹ chồng Duyên có về trong mấy tháng đầu, đi thăm, vào chăm trong bệnh viện, nhưng mẹ cũng hơn 80 tuổi rồi nên không thực sự giúp gì được nhiều, chủ yếu là về tinh thần thôi. Duyên sinh con hầu như là mấy người bạn sân khấu nuôi. Trong suốt mấy tuần trong bệnh viện, mọi người thay phiên nhau chăm sóc Duyên. Duyên có những người bạn rất tốt. Họ bận rộn quay phim từ sáng tới tối mà vẫn hớt hải qua ngủ với Duyên, trông em bé rồi sáng hôm sau lại đi quay tiếp, mặt mũi phờ phạc hết. Duyên rất biết ơn và đó cũng là dấn ấn và kỷ niệm đẹp trong cuộc đời mình".

Mỹ Duyên lần đầu tiết lộ về ông xã ảnh 2

Mỹ Duyên đã chờ đến tuổi 40 để được làm mẹ

Bé Philly được 2 tuổi, Mỹ Duyên và anh Hoàng Công Phước mới quyết định làm đám cưới. "Ba mẹ anh Phước ở Đức năm nay cũng đã có tuổi, hai bác đều trên 80 cả rồi nên Duyên cũng muốn báo hiếu bằng một đám cưới, tiện dịp ra mắt họ hàng luôn. Duyên chỉ có một mình nhưng gia đình anh Phước rất đông. Có khoảng 40 người anh chị, chú bác từ cả ở Mỹ cũng bay sang Đức nữa."

Ông xã Hoàng Công Phước là người gốc Huế nên nấu ăn rất khéo. Anh chính là người đã hướng Mỹ Duyên về cuộc sống gia đình, nấu từng bữa cơm chăm sóc người thân chứ không xểnh ra là đi ăn cơm tiệm như Duyên ngày xưa. "Ảnh thích nấu ăn. Khi sinh nhật Duyên ảnh làm nguyên một buổi tiệc tưng bừng, Mặc dù nhà có người giúp việc nhưng do anh muốn nên Duyên thỉnh thoảng cũng xuống bếp. Với lại cũng phải chỉ cho người giúp việc nấu ăn đúng khẩu vị của anh."

Hỏi Mỹ Duyên đã nấu bằng "đẳng cấp" của chồng chị chưa, Duyên chỉ nhoẻn miệng cười. Duyên nói, anh quan tâm đến Duyên bằng những món ăn, còn cách Duyên quan tâm đến anh "là một điều bí mật".

Theo Hồ Hương Giang

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.