Murray gặp hạn trước thềm Wimbledon

Murray gặp hạn trước thềm Wimbledon
TP - Tay vợt số một thế giới người Anh khiến người hâm mộ lo lắng khi đột ngột rút khỏi một trận đấu giao hữu ở Fulham vì chấn thương hông, chưa đầy một tuần trước thềm Wimbledon khởi tranh.

Andy Murray vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải Grand Slam thứ 3 trong năm-Wimbledon chính thức khởi tranh trên mặt sân cỏ tại All England Club vào ngày 3/7 tới. Chỉ một tuần sau khi bị đối thủ người Mỹ Jordan Thompson (hạng 90 thế giới) loại sốc ngay trận ra quân tại Giải quần vợt Queen’s Club diễn ra trên sân nhà nước Anh, tay vợt 30 tuổi một lần nữa khiến người hâm mộ lo lắng.

Hôm qua, Murray có trận đấu giao hữu mang tính biểu diễn gặp tay vợt người Pháp Lucas Pouille (hạng 15 thế giới) ở sự kiện Aspall Classic diễn ra tại CLB Hurlingham ở Fulham. Thế nhưng, tay vợt số 1 thế giới đã bất ngờ xin rút lui vào phút chót vì một cơn đau hông.

Người phát ngôn của Murray mô tả quyết định này là “thận trọng”, không thể mạo hiểm để anh ra sân, vì lo ngại có thể khiến chấn thương trước đó của anh nặng hơn. Tay vợt 30 tuổi vẫn còn một trận đấu biểu diễn khác vào ngày 30/6 tới. Ban huấn luyện sẽ cân nhắc để quyết định xem anh có nên tham dự thêm hay không.

Dù sân cỏ là mặt sân sở trường của Murray, nhưng tay vợt số 1 thế giới vẫn đang chịu sức ép rất lớn khi dự Wimbledon, bởi anh đang là đương kim vô địch của giải đấu này. Trước thềm Wimbledon năm ngoái, Murray chạy đà hoàn hảo với 33 trận thắng và chỉ thua 6, vô địch Rome Masters và vào tới chung kết Roland Garros.

Trong khi đó, kể từ đầu năm đến nay, tay vợt người Scotland đang thể hiện phong độ bất ổn. Anh thắng 21 trận và thua tới 9 trận, Roland Garros là giải Grand Slam duy nhất mà anh lọt tới tứ kết. Murray mới chỉ giành được một danh hiệu “an ủi” duy nhất tại Dubai Tennis Championships hồi tháng 2 trong tổng số 10 giải đấu mà anh góp mặt.

“Tôi có một chút lo lắng và áp lực mỗi khi góp mặt ở Wimbledon. Thi đấu với tư cách đương kim vô địch tạo cảm giác khác biệt. Nếu có thể lần thứ ba vô địch Wimbledon, đó sẽ là một thành công tuyệt vời”. Murray thể hiện sự lo lắng.

Hôm qua, BTC giải Grand Slam thứ 3 trong năm đã công bố bảng hạt giống. Cụ thể, Andy Murray là hạt giống số 1, theo sau là Novak Djokovic, Roger Federer và Rafael Nadal.

Đây là lần đầu tiên kể từ Wimbledon 2014, “Big 4” của quần vợt nam thế giới lại nằm trong top 4 hạt giống hàng đầu của một giải Grand Slam. Với kết quả này, người hâm mộ có quyền mơ những đối thủ giàu duyên nợ có thể tạo nên các trận đại chiến ở bán kết và có thể cả chung kết tại Wimbledon sắp tới.

MỚI - NÓNG