Muốn ly hôn vì chồng “mặc váy lụa”

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Anh ta đã “giấu” tính cách ấy của mình trong thời gian tìm hiểu, yêu thương chị, để rồi khi cưới nhau về, mới bộc lộ hoàn toàn “bộ mặt thật” của mình.

Đọc những lời tâm sự của chị trong câu chuyện "Khổ vì chồng chua ngoa, đanh đá"mà tôi thấy thương chị thật đấy. Ai lại sống cùng ông chồng ngoa ngoắt mang “đẳng cấp” đến vậy, chẳng sớm thì muộn cũng vợ chồng cũng dắt nhau ra tòa thôi chị ạ, bởi những ức chế mà anh ta gây ra cho mình trong cuộc sống.

Chỉ mỗi chuyện cô em gái vợ vì gặp chị, mải trò chuyện mà quên mất việc để dép ngoài cửa, xỏ dép đi trong nhà để vào nhà mà bị anh rể mắng cho còn hơn “hắt nước vào mặt”. Rồi còn cách cư xử của anh ta khi chẳng may bị người phụ nữ chở con do đường đông, tay lái yếu mà va quệt vào xe của anh chị.

Anh ta chỉ chấm dứt việc chửi bới, nguyền rủa mẹ con người phụ nữ kia khi có một thanh niên cùng đi trên đường vì thấy “chướng tai gai mắt” đã quay sang mắng anh ta và ví von so sánh khiến anh ta phải ngượng mặt.

Tôi nghĩ tính cách ấy của chồng chị không phải là “câu chuyện nhỏ” đâu chị ạ, nó không chỉ là tính cách, là cách cư xử của người đàn ông trong gia đình, trong cuộc sống mà nó còn là nhân cách, là văn hóa của con người nữa.

Anh ta đã “giấu” tính cách ấy của mình trong thời gian tìm hiểu, yêu thương chị, để rồi khi cưới nhau về, mới bộc lộ hoàn toàn “bộ mặt thật” của mình.

Chia tay đi thôi chị ạ, chứ sống với người chồng như thế, cuộc sống của chị sẽ ngột ngạt lắm, chưa nói đến chuyện mất hết quan hệ thân thiết với bà con, họ hàng, bạn bè vì sẽ chẳng ai dám đến nhà chị bởi sợ “phạm lỗi” với chồng chị.

Mong chị tỉnh táo mà quyết định cho cuộc sống của mình được thanh thản, nhẹ nhàng, chị nhé.

MỚI - NÓNG