Muôn kiểu nghỉ lễ của Gen Z: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà “bơi” trong deadline

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Kỳ nghỉ lễ luôn là dịp để Gen Z lên kế hoạch cùng gia đình và bạn bè đi du lịch sau những ngày làm việc và học tập mệt mỏi. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn chọn “nhà” là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi và tiếp tục… chạy deadline!

Team hào hứng “xách balo lên và đi”

Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Thị Thu Hiền (19 tuổi, Quảng Nam) cho biết: “Từ lâu mình vẫn luôn mong muốn có dịp đến Đà Nẵng - Hội An chơi. Nhân dịp nghỉ lễ 4 ngày, mình cùng hội bạn thân đã đặt vé 3 ngày 2 đêm bay ra thành phố xinh đẹp này. Điều làm mình ấn tượng nơi đây chính là biển ở Đà Nẵng rất sạch, đồ ăn vừa ngon lại vừa hợp túi tiền.”

Muôn kiểu nghỉ lễ của Gen Z: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà “bơi” trong deadline ảnh 1

Thu Hiền ngây ngất trước vẻ đẹp hoàng hôn ở Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam, phố cổ Hội An luôn là một địa điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Thu Hiền chia sẻ buổi tối chèo thuyền và thả đèn trên sông, nghe hát cải lương, ca trù là điều cô bạn nhớ nhất trong chuyến đi.

Muôn kiểu nghỉ lễ của Gen Z: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà “bơi” trong deadline ảnh 2

Thu Hiền thích vẻ đẹp yên bình của phố cổ Hội An. Ảnh: NVCC

Bạn Lê Quỳnh Như (20 tuổi, Bình Dương) hào hứng chia sẻ: “Mình thích không khí mùa Thu ở Đà Lạt, buổi sáng thời tiết se lạnh, buổi tối nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông và ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm, cảm giác như mọi muộn phiền của mình cũng sẽ tan biến.”

Muôn kiểu nghỉ lễ của Gen Z: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà “bơi” trong deadline ảnh 3

Quỳnh Như rất thích không khí mùa Thu ở Đà Lạt. Ảnh: NVCC

Quỳnh Như chia sẻ quãng đường đi từ nhà cô bạn đến với Đà Lạt chỉ mất 4 - 5 tiếng nên gia đình sẽ tự túc phương tiện đi lại cho đỡ một phần chi phí. Tiền chủ yếu sẽ tiêu vào tiền phòng khách sạn và chi phí ăn uống 3 ngày tại Đà Lạt. Vì để tránh kẹt xe và khách du lịch, gia đình mình đã xuất phát từ tối 31/8 và sẽ quay về nhà vào chiều ngày 2/9.

Team “ngại” ra đường kẹt xe, ở nhà với deadline

Mặc cho dân tình đổ xô ra đường đi chơi lễ, không ít Gen Z lựa chọn tận dụng ngôi nhà của mình để biến thành điểm du lịch cá nhân. Cách làm này vừa giúp tiết kiệm chi phí du lịch đắt đỏ, vừa tiết kiệm thời gian mà vẫn có thể yên tâm “chạy” deadline.

Bạn Nguyễn Duy Khang (20 tuổi, Bình Dương) dự định sẽ ở nhà tới hết lễ vì không thích phải “chen chúc” giữa biển người ở các khu du lịch. “Mình thường sẽ không đi chơi vào các dịp lễ lớn, vì chắc chắn các chi phí sẽ mắc hơn bình thường, hơn nữa chất lượng phục vụ cũng không được đảm bảo.”

Bên cạnh đó, cậu bạn chia sẻ còn rất nhiều deadline phải hoàn thành trong thời gian sắp tới. Hiện Duy Khang đang vừa học vừa làm nên khó tránh khỏi tình trạng “deadline chồng deadline”. Nếu hoàn thành xong sớm, cậu bạn sẽ tranh thủ hẹn mấy người bạn ra ngoài ăn uống, thư giãn vào những ngày cuối tuần trước “thềm” khai giảng năm học mới.

Cùng “cảnh ngộ” với Duy Khang, bạn Vương Tuyết Vân (20 tuổi, TP.HCM) chia sẻ vì là con lớn trong nhà nên mỗi năm vào ngày lễ, tất cả họ hàng của Vân đều tập trung lại để cùng nhau ăn uống, trò chuyện. Tuy chỉ là những buổi tụ tập đơn giản nhưng cô bạn luôn trân quý từng phút giây hạnh phúc bên gia đình.

Muôn kiểu nghỉ lễ của Gen Z: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà “bơi” trong deadline ảnh 4

Tuyết Vân dọn dẹp phòng học đón chờ năm học mới. Ảnh: NVCC

“Vì cũng sắp đi học lại nên mình đã dọn dẹp lại nhà cửa và trang trí lại phòng học để chuẩn bị không khí nghênh đón năm học mới. Đặc biệt, mình còn chuẩn bị bài vở, xem lại kiến thức cũ để không bị quên” - Tuyết Vân hào hứng chia sẻ.

Muôn kiểu nghỉ lễ của Gen Z: Người hào hứng đi chơi xa, kẻ ở nhà “bơi” trong deadline ảnh 7
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?