Nước mắt đàn ông – Cựu trọng tài Lương Trung Việt tại phiên tòa |
Bên hành lang phiên tòa xét xử vụ tiêu cực trọng tài, nguyên Phó giám đốc điều hành CLB Đông Á Thép Pomina Vũ Tiến Thành tâm sự rất nhiều chuyện về 12 tháng 29 ngày ông bị tạm giam trong trại T16.
Ông tếu táo nói rằng, các bạn tù đã… cười mỉm khi biết Thành “móm” bị đóng hộp chỉ vì biếu trọng tài 3 triệu đồng. Bởi số tiền ấy chẳng khác nào muỗi đốt… cột điện.
Không ai trong số 9 bị cáo bị truy tố trong phiên tòa xét xử các “vua sân cỏ” cự cãi, phủ nhận việc đưa hay nhận tiền. Tuy nhiên, cả 9 bị cáo ấy gần như đều “đồng thanh” tuyên bố: Họ chỉ vi phạm quy chế của VFF chứ không cố tình vi phạm pháp luật.
Công tâm mà nói, lời ví von của Thành “móm” rằng, số tiền “hối lộ” (hoặc “nhận hối lộ”) mà 9 bị cáo trong vụ án dính phải thực chất đúng là “muỗi đốt… cột điện”. Nó quá nhỏ bé, ít ỏi để người ta đánh đổi tất cả sự nghiệp, danh dự, đặc biệt là 10-12 năm tù giam.
Thế nhưng, trước pháp luật, số tiền “muỗi đốt… cột điện” ấy lại không nhỏ ! Đó là thực tế mà tất cả 9 bị cáo đã phải chấp nhận đầy chua xót, và đang cố gắng thoát ra khỏi đống bùn lầy ấy.
Tội trạng của những “vua sân cỏ” và “quan” bóng đá một thời sẽ được pháp luật phán quyết. Song, đối với những người làm bóng đá, phải chứng kiến những đồng nghiệp, bạn bè của mình tiều tụy, thân bại danh liệt thì quả là một nỗi đau không thể xóa lấp.
Thậm chí cứ nhìn cảnh Lương Trung Việt nín lặng quệt từng giọt nước mắt, hay khuôn mặt lo lắng đến bần thần của các bị can khác đủ khiến cho người ta không khỏi rơi nước mắt.
Tại ai mà họ rơi vào tình trạng “muỗi đốt… cột điện”? Trong suốt phiên tòa, các luật sư bào chữa và thân chủ của họ luôn khẳng định, những cú “muỗi đốt… cột điện” ấy thật ra chỉ vi phạm quy chế bóng đá VN chứ không nên hình sự hóa vụ việc.
Bởi nói trắng ra thì thời những bị can này còn tung hoành trên sân cỏ, việc một đội bóng này, đội bóng kia bồi dưỡng, thưởng tiền cho trọng tài sau trận đấu giống như chuyện thường ngày ở huyện. Thế nên mới “đẻ” ra bản danh sách dài hơn 20 trọng tài đua nhau nộp tiền xin khắc phục khi cơ quan điều tra kêu gọi tự giác.
Hóa ra cái lỗi và sự xúi quẩy của 9 bị cáo rơi vào vòng lao lý chính là sinh ra… không đúng thời. Cái thời họ được bồi dưỡng để thành những trụ cột của làng bóng đá VN, nhưng lại không được tiêm vaccine miễn dịch với nạn “bồi dưỡng”, “đi đêm” sinh ra từ chính nền bóng đá.
Đau cho những con người từng sống và thở trong bầu không khí thể thao bị nhuốm mùi tiền. Trớ trêu ở chỗ có những kẻ gieo rắc thứ bệnh hoạn của nền bóng đá lại thở phào thoát nạn và đứng ngoài vội trông về màn bi kịch của những người sa chân do nạn “muỗi đốt… cột điện”.