Sáng 14/1, thêm một “Siêu thị mini Tết 0 đồng” được khai trương và mở cửa tại TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các hộ gia đình, người lao động khó khăn được mua sắm các nhu yếu phẩm để chuẩn bị đón Tết. Đây là siêu thị đầu tiên được mở cửa tại miền Tây và nằm trong chuỗi gần 40 siêu thị đang được tổ chức tại TP.HCM các tỉnh thành trên cả nước.
TPO - Ngày cuối năm, chợ và các cửa hàng thực phẩm, tạp hoá vẫn nhộn nhịp khách ra vào. Giá nào cũng mua, người dân xếp hàng chờ tới lượt. Một số mặt hàng tăng giá mạnh vẫn hút khách.
TPO - Hàng loạt siêu thị ở Sài Gòn trong ngày 29 Tết ken cứng người đi mua sắm. Người dân đến siêu thị đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, rửa tay để phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại thành phố này.
TPO - Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Nguyên Đán phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) lại trở nên rực rỡ, nhộn nhịp người dân chen chân mua sắm đồ trang trí.
TPO - Việc mua sắm Tết là một trong những niềm vui và cũng là mối lo mỗi dịp xuân về. Người người nhà nhà đều lo lắng làm sao mua sắm một cách đầy đủ, chất lượng, nhanh chóng và không phung phí. Hôm nay khu vực phố cổ Hà Nội có một không khí nhẹ nhàng, yên bình khác hẳn những ngày qua.
TPO - Trong không khí Tết Canh Tý 2020 đang đến rất gần, các cầu thủ bóng đá tuyển Việt Nam dành thời gian tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi bên gia đình và bạn bè.
TP - Thay vì phải chóng mặt và giật mình thon thót với bão giá như mọi khi, năm nay, người dân TP Hồ Chí Minh và nhiều nơi trên cả nước khá ung dung khi đi sắm Tết với hàng hóa giá cả vẫn bình bình hoặc chỉ nhỉnh lên tí chút so với ngày thường.
TP - Mặc dù nhu cầu sắm Tết của người dân TP Hồ Chí Minh đang vào giai đoạn cao điểm, song điều khác biệt là giá không tăng mạnh như mọi năm. Thậm chí, ở một số nơi còn có dấu hiệu hàng hóa bị ứ đọng và giá giảm.
TP - Sức mua hàng hóa của tuần cuối cùng trước Tết Nhâm Thìn 2012 tại TPHCM bắt đầu nóng lên vào hai ngày cuối tuần qua, phá vỡ tảng băng lạnh đáng lo ngại của nhiều ngày trước đó.
TP - Và Tết lại đến. Bao nhiêu bận rộn mua sắm, thăm hỏi, nấu cỗ, chạy sô một chốn bốn quê bạc mặt. Nhưng ngẫm ra, dân tộc nào cũng có những quãng nghỉ trong năm như thế, đâu chỉ riêng dân Việt. Nghỉ, để mỗi người nhìn lại cả năm, để lắng đọng một phần cuộc đời. Nhưng cũng vẫn nghe những câu buông “Lại Tết rồi” kèm tiếng thở dài.