Nằm sát bờ sông Kỳ Cùng, Chùa Thành (thuộc phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn) bị nước tràn vào sân sau; nơi nghỉ và khu bếp, nước đã xâm nhập cao khoảng 1 mét. Các tăng ni, phật tử nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên chỗ cao thoáng hoặc sơ tán đến nơi an toàn. Đại đức Thích Bản Truyền, trụ trì Chùa Thành cho biết: “Sau khi nước rút, nhà chùa tổ chức dọn dẹp, đem một số đồ thờ tự trở lại vị trí cũ”.
Nhìn trời tối sầm, báo hiệu cơn mưa lại đến, đại đức Thích Bản Truyền cho rằng, nước sông Kỳ Cùng vẫn lớn, nguy cơ lũ lụt xảy ra bất cứ lúc nào. Đáng ngại nhất là khu tháp mộ Hoà thượng Thích Xuân Lôi ở chỗ trũng, hôm qua nước đã ngập đến một nửa tháp .
Còn đền Kỳ Cùng (còn gọi là đền Quan lớn Tuần Tranh), nằm bên bờ Nam, thuộc phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn; nước ngấp nghé cửa đền. Một số nơi thấp, trũng như nơi hoá vàng mã, sân vườn bị chìm trong bể nước. Mọi người tích cực vận chuyển đồ đạc đi nơi khác. Một số người còn cúng, tiến thần linh, cầu mong nước rút, cuộc sống bình yên.