Mưa lớn, Hà Nội đói… thức ăn

Mưa lớn, Hà Nội đói… thức ăn
TPO - Hai ngày mưa, Hà Nội ngập chìm trong biển nước. Sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Mất điện, không thể đến công sở vì đường ngập và chuyện ăn uống trở thành nỗi lo.

>> Hàng không, đường sắt, bến xe đình trệ
>> 17 người chết và mất tích
>> Hà Nội chìm trong biển nước
>> Mưa lớn không dứt, mọi hoạt động đình trệ
>> Hà Nội chìm trong mưa lớn bất thường

Đua nhau tăng giá...

Xúm xít mua từng bó rau nát và giá đắt lên bất ngờ là cảnh đặc trưng của nhiều chợ Hà Nội trong đó có các chợ Mai Động, Hoàng Mai, La Thành…. vào sáng 1/11 vì các trận mưa to không dứt.

Bàng hoàng, hối hả, người dân Hà Nội chấp nhận mua đắt, thậm chí… với giá "trên trời" để có bằng được thức ăn dự trữ cho 2 ngày tới đề phòng mưa to, đường ngập.

Nhưng không phải ai cũng may mắn chuẩn bị được thức ăn cho cả ngày, thậm chí mấy ngày. Các khu vực Minh Khai, Thanh Nhàn, Kim Liên, La Thành… ngập lớn làm người dân gần như bị cô lập với bên ngoài.

Một cân bí đao leo lên đến 10.000, thậm chí 15.000 đồng. Xà lách ngày thường cũng chỉ 20.000 đồng/kg thì nay đội giá lên 40.000 đồng/kg. Su hào, su su, rau ngót, rau cần, cải thảo giá tăng vùn vụt. Đến dưa cải ướp cũng được bán theo cân lên tới 20.000 đồng/kg.

Tại chợ Cầu Giấy, 1 kg cải bắp đội giá 12.000 đồng. Cũng tại chợ này trong sáng nay, có một người dân sợ mưa kéo dài đã mua liền 6 kg thịt lợn để ăn dần.

Tại chợ cóc trên đường Thọ Lão, một mớ rau muống được hét với giá 30.000 đồng sau tăng lên 35.000 đồng/mớ. 2 củ su su nặng chừng 6 lạng được bán với giá 10.000 đồng. Thịt lợn cũng treo giá trên trời với mức bán 180.000 đồng/kg. Hàng tôm, cá tuyệt nhiên không có..

Tại chợ Đông Tác, giá một mớ cải cúc cũng lên đến 5.000 đồng trong khi bình thường chỉ 1.000 - 1.500 đồng/mớ. Rau mùi, thơm 4.000 đồng/mớ. Cả khu chợ không có một hàng thịt nào mở cửa.

Chợ Mai Động được coi là chợ gần chợ đầu mối của rau, củ, quả nhưng sáng nay cũng rơi vào cảnh… đìu hiu vì rau không có mà bán. Giá cả chợ búa đắt gấp 3 lần, rau chợ thành của.. hiếm, đậu phụ, mỳ tôm thì cháy chợ, người dân đổ xô đi mua trứng.

Hoa quả cũng "cháy hàng"
Không chỉ rau, thịt tăng giá, giá các loại hoa quả cũng tăng 30 - 40% so với ngày thường. 1 quả bưởi được bán với giá 25.000 đồng trong khi trước đó chỉ có 9.000 - 10.000 đồng/quả. Chuối được bán theo quả với giá 3.000 đồng. Khách cò kè bớt một thêm hai được giảm xuống 2.800 đồng/quả và chỉ 3 tiếng sau toàn bộ số hàng có trong quầy đã được bán hết sạch.

Bác Liên bán rau ở chợ Mai Động ngao ngán: “Mọi khi qua chợ đầu mối mua hàng thì bạt ngàn rau là rau. Sáng nay 4 giờ ra lấy hàng cũng chẳng có, cái gì cũng đắt lên thì chẳng dám mua.

Nếu cứ mưa thế này thì theo những người bán rau ở Thanh Trì bảo tôi chẳng thể cắt và nhổ rau nổi. Đến chợ đầu mối không có thì chắc Hà Nội còn… đói rau thêm vài ngày nữa mất thôi”.

Trao đổi với một số người bán rau ngoài chợ, tại chợ đầu mối Dịch Vọng trong sáng nay những người đi chợ do không có nhiều hàng nên đã phải tranh cướp nhau để lấy hàng. Những người bán cho biết do các ruộng rau vùng ngoại thành đều bị nước ngập nên không thể hái được rau bán. Các ruộng rau khô cũng trong tình cảnh tương tự và nếu có lấy được thì rau cũng bị dập nát hết.

Không chỉ rau, củ tăng giá, giá các loại cá, tôm, thịt gà… cũng không tránh khỏi… phi mã. Một cân cá chép ngày thường chỉ 50 nghìn đồng thì nay lên tới 80 - 100 nghìn đồng/kg.

Chị Mai bán cá ở chợ Hoàng Mai cho biết: “Cả ngày nay chị có 4 con cá quả, 6 con cá chép. Nói là giá cao nhưng lại phải bán giá trung bình cho cửa hàng đặt từ hôm qua. Biết bán ra được đắt nhưng cũng nghĩ đến ngày thường ế ẩm mà cửa hàng vẫn luôn lấy cho mình. Mai còn mưa thì không biết có cá mà bán không nữa”.

Giá cao lên và đội lên một cách vô lý nhất là thịt lợn. Ngày thường 1 kg thịt lợn ba chỉ tầm 50 - 55 nghìn đồng/kg thì hôm nay lên tới 100 nghìn đồng/kg, sườn thì chịu giá đắt, thậm chí, lên tới 120 nghìn đồng/kg.

N.K - Phóng viên một tờ báo lớn ở Hà Nội - cho biết: Tại chợ Nam Đồng, một mớ rau muống được hét với giá 25.000 - 30.000 đồng mà không có đủ hàng để bán. Giá 1 kg thịt lợn nhảy lên tới 200.000 đồng trong khi bình thường chỉ có 65.000 - 70.000 đồng/kg. Nhiều người mua sốt ruột sợ không mua được đã tranh giành, chửi bới loạn xạ.

“Tại chợ Nam Đồng các cửa hàng bán gạo đều đóng cửa nên em phải mua tạm thùng mì tôm về phòng khi “đứt bữa”. Đi khắp chợ và em quyết định mua thêm một cân giò về nhà vứt vào tủ lạnh. Đi chợ về đến nhà em thấy như bị móc túi” - K. kể lại.

Ngọc Ánh - Nhân viên một Cty truyền thông - cho biết nhà đi thuê không trữ nhiều thực phẩm nên Ánh và 3 người bạn trọ phải ăn ké nhà bác chủ nhà từ chiều qua. Đề phòng mưa kéo dài cả nhóm dậy từ sáng sớm đi chợ, ra đến chợ Nguyễn An Ninh tất cả như ngã ngửa khi giá cả tăng chóng mặt.

Thịt lợn được bán với giá 150.000 - 180.000 đồng/kg. Một thùng mỳ tôm ngày thường bán 62.000 đồng giờ nhảy lên 75.000 đồng/thùng. “Thịt bò mua của người quen và được bán rẻ cũng có giá 150.000 đồng/kg. Cả khu chợ tuyệt nhiên không còn hàng rau muống hay đậu phụ. Từng hàng người xếp hàng tại các quầy để mua thịt. Thật không thể tin được” - Ánh cho biết

Tại chợ Bách khoa giá cũng đắt tương tự. Cả khu chợ không có một quầy hàng thịt gà, bò. Hàng bán tôm cá bình thường đông đúc là thế hôm nay vắng ngắt không có hàng nào mở cửa. Quầy bán vịt đông đặc người xếp hàng với giá bán đổ đầu 1 con vịt lên tới 167.000 đồng trong khi bình thường chỉ có 45.000 đồng/kg.

Siêu thị đắt hàng

Mưa lớn, Hà Nội đói… thức ăn ảnh 1
Quầy thanh toán ở siêu thị Intimex đông nghịt người. Ảnh: Phương Đông

Ngọc Yến - Nhân viên một Cty kinh doanh xuất nhập khẩu có trụ sở ở quận Tây Hồ - cho biết mưa lớn, hàng hóa tại các chợ không có, người dân đổ đến các siêu thị mua hàng. Hầu hết các siêu thị tại Hà Nội sáng nay đều đông kín người mua.

Tại siêu thị Fivimart trên đường Hoàng Quốc Việt, sau một hồi chen lấn, chị mua được 2 củ hành tây cuối cùng bày trên giá hàng. Hai rổ trứng gà sau một hồi “giành giật” được thỏa thuận chia đều cho 4 người.

Tại chợ Nghĩa Tân, rau muống vẫn là mặt hàng bán chạy và có giá đắt nhất: 25.000 đồng/mớ, su hào bán với giá 9.000 đồng/củ. Các loại rau khác như rau cần, cải xoong không có để bán.

Bác Oanh, nhà ở khu tập thể Bộ Kế hoạch Đầu tư (Nghĩa Đô) cho biết mưa lớn kéo theo nước dâng nhanh và ngập vào một số nhà dân. Bác Oanh cũng cho biết giá rau tăng gấp 4 - 5 lần ngày bình thường gây khó khăn cho ngân sách eo hẹp của cặp vợ chồng già nên nên gia đình bác đành sử dụng hoa quả "bưởi và cam" thay rau.

MỚI - NÓNG