TPO - Lễ bế mạc, trao giải Liên hoan phim Quốc tế (HIFF) 2024 diễn ra tại Nhà hát TPHCM tối 13/4. Tại thảm đỏ, nhiều hoa hậu và diễn viên Việt mặc sang trọng, chỉn chu để tạo ấn tượng với hàng trăm nhà sản xuất, đạo diễn và diễn viên đến từ các nước.
TPO - Kiều Trinh cho biết ban đầu cô chỉ thấy Paing Takhon dễ thương, hòa đồng. Nữ diễn viên sau đó bất ngờ khi biết nam chính từng được mệnh danh là sao nam đẹp nhất thế giới năm 2021.
TPO - Gần 30 năm làm nghề, vì vẻ ngoài gai góc nên Thạch Kim Long – người thủ vai thầy Páo trong “Bão ngầm” thường chỉ được giao cho hai loại vai: hoặc là nông dân hoặc là giang hồ. Từng tạo dấu ấn cả ở truyền hình và điện ảnh nhưng đời thực của anh lại rất khó khăn.
TPO - Nhân việc phim “Bố già” của Trấn Thành được gửi đi tranh cử vòng sơ loại hạng mục Phim quốc tế hay nhất ở Oscar 2022, nhiều người tự hỏi, trong lịch sử điện ảnh Việt đã từng có phim nào được đánh giá cao ở giải thưởng này?
TPO - Trong làng nghệ, ít người có cuộc đời riêng chìm nổi như Kiều Trinh của “Bi đừng sợ”. Hai năm nay, bà mẹ đơn thân bỏ Sài Gòn về quê Bình Phước chăm sóc khu vườn 5.000m2, sống đời nông dân chính hiệu. Khu vườn vừa nuôi sống mẹ con chị, vừa chữa lành những tổn thương tinh thần của một phụ nữ từng bị mất trí vì bị bạo hành.
TPO - Từ sau Tết diễn viên Kiều Trinh đã về quê Bình Phước sống, sau đó đúng dịp dịch COVID-19 bùng phát nên cô phải đóng cửa hàng áo dài ở TP. Hồ Chí Minh. Ở quê, nữ diễn viên làm vườn, bán đồ ăn để trang trải sinh hoạt.
TP - Các vai trong Mùa len Trâu, Rừng đen, và gần đây nhất là Bi, đừng sợ tuy lấy của Kiều Trinh nhiều mồ hôi công sức nhưng dường như không giúp cô nổi tiếng như video khoe hàng do chính cô sản xuất mới đây.