M.U thắng mà không vui

HLV Mourinho chắp tay tạ lỗi với người hâm mộ. Ảnh: GETTY IMAGES
HLV Mourinho chắp tay tạ lỗi với người hâm mộ. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Hẳn đoàn quân của HLV Jose Mourinho có lý do để không vui dù cho đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước Man City ở Cup Liên đoàn rạng sáng qua.

Quỷ đỏ” đang sa sút nghiêm trọng tại Premier League với 3 trận gần nhất không giành chiến thắng (2 hòa, 1 thua). Đặc biệt, trong ngày HLV Jose Mourinho trở về “mái nhà xưa” Stamford Bridge hồi cuối tuần qua, M.U đã bị Chelsea vùi dập 4 bàn không gỡ. 

Đó là trận thua nặng nề nhất từ đầu mùa và cũng là trận thua đậm nhất mà “Người đặc biệt” từng phải nhận ở các giải VĐQG kể từ năm 2010 (Real thảm bại 0-5 trước Barca). Sau trận đấu, thầy trò Mourinho bị giới chuyên môn lẫn người hâm mộ chỉ trích không tiếc lời. Hơn lúc nào hết, “Quỷ đỏ” khao khát một chiến thắng để gỡ gạc lại hình ảnh.

Rạng sáng qua, M.U giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Man City trong khuôn khổ vòng 4 League Cup nhờ pha lập công duy nhất của Juan Mata, qua đó giành vé vào tứ kết. Dù sử dụng đội hình mạnh với sự góp mặt của Paul Pogba và Ibrahimovic, M.U vẫn phải rất vất vả mới vượt qua Man City. Điều đáng nói là HLV Pep Guardiola thực hiện chín sự thay đổi nhân sự khi để các cầu thủ quan trọng ngồi dự bị. Đúng như nhà cầm quân người Tây Ban Nha tuyên bố, Cúp Liên đoàn chỉ là mặt trận đứng thứ tư theo mức độ ưu tiên của ông.

Thắng đội hình 2 của Man City dường như chẳng mấy vẻ vang. Chính vì thế, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khán giả không hề thấy HLV Mourinho tỏ ra vui mừng. 

Thay vào đó, trên đường rời sân để đi vào đường hầm, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có hành động chắp tay, cúi đầu tạ lỗi với người hâm mộ. Lý giải về hành động trên, Mourinho cho biết, đó là cách tốt nhất để thể hiện cảm xúc của ông với những CĐV MU sau thảm bại 0-4 trước Chelsea.

Theo khía cạnh tích cực, trận thắng này giúp M.U có thể tạm cởi bỏ áp lực. Nhưng về góc độ chuyên môn “Quỷ đỏ” chưa làm người hâm mộ của họ hài lòng. Lối chơi của các học trò Mourinho chưa sáng sủa. Ngôi sao Zlatan Ibrahimovic kéo dài cơn “hạn hán bàn thắng” với 5 trận “tịt ngòi” liên tục. 

Tiền đạo trẻ Marcus Rashford - niềm hy vọng của M.U, tập tễnh rời sân do dính chấn thương bắp đùi cuối trận. Đây rõ ràng chẳng phải tin tốt lành cho M.U, nhất là trong bối cảnh phòng y tế của họ đã có 4 ca chấn thương gồm Eric Bailly, Wayne Rooney, Chris Smalling và Marouane Fellaini.

Phía bên kia chiến tuyến, Pep dường như lường trước được thất bại, nhưng ông cũng không mấy vui vẻ với trận thua này. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha chính thức trải qua chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng cùng Man City.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...