Mourinho: Hung hăng từ trong máu

Mourinho: Hung hăng từ trong máu
Không được như El Clasico, nhưng những trận đọ sức giữa Barcelona và Bilbao cũng có một thiên thù hận. Andoni Goikeotxea, “Gã chặt thịt của Bilbao” vài chục năm trước đã cố hết sức để làm gãy chân Diego Maradona bên phía Barca. Khi Barca đến sân San Mames, bầu không khí bao giờ cũng kích động.

Mourinho: Hung hăng từ trong máu

> Mourinho công khai 'bỏ rơi' Casillas
> Chelsea, Mourinho và cỗ máy thời gian
> Jose Mourinho: 'Không có chuyện tôi đồng ý rời Real'

Không được như El Clasico, nhưng những trận đọ sức giữa Barcelona và Bilbao cũng có một thiên thù hận. Andoni Goikeotxea, “Gã chặt thịt của Bilbao” vài chục năm trước đã cố hết sức để làm gãy chân Diego Maradona bên phía Barca. Khi Barca đến sân San Mames, bầu không khí bao giờ cũng kích động.

Mourinho: Hung hăng từ trong máu ảnh 1

Mùa 1996/97, Bobby Rosbon cùng Barca đến Bilbao, đối thủ của ông là Luis Fernandez, HLV người Pháp đầu tiên giành chức vô địch châu Âu (Cúp C2 cùng với PSG). Fernandez nổi tiếng là một HLV hung hăng, cả trong lẫn ngoài trận đấu. Robson không dây vào những cuộc tranh cãi bởi đấy không phải là sở trường của ông. Nhưng người trợ lý trẻ và hãy còn vô danh của ông thì có.

Rất nhiều lần gã này sang tận băng ghế huấn luyện của Bilbao để cãi nhau tay đôi. Các CĐV tại San Mames chưng hửng: cái gã đang hăng tiết vịt kia là ai, sao lại dám cuồng ngạo đôi co với HLV của mình ngay tại San Mames? Chính Luis Fernandez lừng lẫy cũng ngạc nhiên không biết mình đang cãi nhau với ai. Đấy chính là Jose Mourinho, khi ấy mới 33 tuổi.

Từ trước khi mang biệt danh “Người đặc biệt”; giúp Porto vô địch Champions League; mang Chelsea trở lại vinh quang sau nửa thế kỷ chờ đợi; giúp Inter giành “cú ăn ba” vô tiền khoáng hậu và trở thành tâm điểm của mọi cuộc tranh cãi và chỉ trích tại Real Madrid, Mou đã có cái tính hung hăng và kiêu ngạo của một kẻ biết rõ tài nghệ và vị thế của mình.

Mourinho: Hung hăng từ trong máu ảnh 2

Nói “Không” với “Thánh con”

Thay thế “Thánh Johan” trên ghế huấn luyện Barcelona vốn đã là chuyện khó khăn với bộ đôi Robson - Mourinho. Bên cạnh đó còn có một vấn đề nan giải không kém: tương lai của Jordi Cruyff, con ruột của Johan. Ngày ấy, Jordi đã gọi điện trực tiếp cho Robson để làm rõ vấn đề: Anh không theo chân cha ra đi mà muốn ở lại để chứng tỏ tài nghệ và dốc lòng vì HLV mới.

Jordi muốn Robson hãy nhìn anh với con mắt chuyên môn chứ không phải chính trị. Đáng tiếc là Jordi đã không gọi cho Mourinho bởi chính Mourinho đã đi trước một bước: khuyên Robson hãy bán Jordi ngay để không phải mệt mỏi với những câu hỏi về chính trị.

Sau này, Jordi đã phải thừa nhận: “Lẽ ra tôi nên nói chuyện với Jose chứ không phải là Robson. Barca đã vung tiền cho họ mua cầu thủ và bán tôi đi chỉ vì tôi là con của Johan”. Ngày ấy, Mourinho đã rất rành về nghệ thuật quản lý và những chiêu trò chính trị.

Theo Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...