Mourinho & sự nghiệp báo thù
Vào thời điểm Jose Mourinho chấp nhận dẫn dắt Man United hồi tháng 5/2016, tờ The Guardian (Anh) đã có một bài viết dài về nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Trong đó, Guardian chỉ ra khao khát lớn nhất để vươn lên của Mourinho, trong cả sự nghiệp lẫy lừng của ông, là mối thù với Barcelona, CLB đưa ông bước những bước đầu tiên trong nghề huấn luyện với vị trí phiên dịch dưới thời Sir Bobby Robson. Và Barca cũng là CLB thẳng thừng từ chối nguyện vọng muốn được làm “thuyền trưởng” của ông vào năm 2008.
Mourinho không bao giờ tha thứ cho Barca vì điều ấy. Khi Chelsea thắng Crystal Palace vào tháng 5/2015, và chính thức vô địch Premier League, Mourinho không tỏ ra mừng rỡ hay hân hoan, hoặc ít nhất là lạnh lùng đúng kiểu của ông. Khi ấy ông trông khá mệt mỏi, và bất ngờ công kích… Pep Guardiola, người lúc đó đang dẫn dắt Bayern Munich. “Tôi không phải là người thông minh nhất trong việc lựa chọn giải đấu và CLB để dẫn dắt. Tôi có thể chọn một CLB khác ở một nước khác, nơi vô địch dễ dàng hơn”, vị HLV người Bồ nói đầy mỉa mai Pep.
Mourinho bị ám ảnh bởi Barca, hay đúng hơn là những gì CLB này đã sỉ nhục, đẩy ông xuống vũng bùn của sự thất vọng. Bởi vậy, khi Conte ăn mừng như điên bên ngoài đường pitch sau bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 của N’Golo Kante ở trận đấu giữa Chelsea và M.U hồi tháng 10/2016, Mourinho nói trong phòng họp báo rằng hành động đó đã “sỉ nhục” ông, người ta biết rằng Người đặc biệt đã đặt Conte vào tầm ngắm.

Conte, sau những cáo buộc của Mourinho về việc đã “sỉ nhục” mình, rất bình tĩnh phủ nhận, và khẳng định mình tôn trọng tất cả các đối thủ. Báo chí Anh, mới chỉ tiếp cận trực tiếp Conte thường xuyên có hơn 2 tháng vào thời điểm đó, dường như tin nhà cầm quân người Italia. Nhưng những người theo dõi Conte từ khi còn ở Italia thì đã hoài nghi. Conte mà họ từng biết không phải một người dễ dàng cho qua chuyện.
Tại Italia, Conte giống như một cơn bão. Walter Mazzarri, cựu HLV trưởng Napoli, người từng dẫn dắt đội bóng miền Nam Italia cạnh tranh Scudetto với Juventus, viết trong tự truyện của mình rằng hệ thống 3 hậu vệ mà ông và Conte xây dựng có điểm giống nhau. Conte sau khi đọc xong tự hiểu rằng Mazzarri ám chỉ ông “đạo” chiến thuật. “Tôi không nói chuyện với ông ta”, Conte nói sau khi đưa Juventus thắng Napoli ngay tại San Paolo. “Chúng tôi còn chẳng bắt tay, thậm chí chẳng nhìn nhau”.
Conte cũng từng chỉ thẳng mặt Zvonimir Boban mà mỉa mai sau khi danh thủ này chỉ trích Juve hòa may Milan 1-1 với những sai lầm của trọng tài vào năm 2012. “Khi nào ông ta (Boban - PV) cởi áo Milan ra thì hẵng có quyền lên tiếng”. Đó là Conte, “Búa tạ” tại Juventus, người sẵn sàng sút chai nước trên sân bóng, hét vào mặt trọng tài bàn để mang tới lợi thế cho đội bóng của mình. Con người điềm tĩnh với đối thủ trên ghế HLV trưởng Chelsea kia xem ra là một con người khác.

