Một thành viên đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam qua đời

Một thành viên đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam qua đời
TP - Ông Nguyễn Văn Quý, nạn nhân chất độc da cam ở Hải Phòng, thành viên đoàn nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tham gia phiên tranh tụng tại Mỹ vừa qua - đột ngột qua đời ngày 7/7.

>> Người cựu chiến binh VN được tặng huân chương trên đất Mỹ

Ông Quý sinh ngày 13/12/1953. Mặc dù sức khoẻ rất yếu, chỉ nặng 38 kg, đã trải qua nhiều lần phẫu thuật, dạ dày bị cắt 3/4, tai không còn nghe rõ, phải chịu đựng đủ thứ di chứng, nhưng ông luôn là người lạc quan nhất trong các thành viên đoàn nạn nhân chất độc da cam Việt Nam đi Mỹ.

Trong suốt hành trình qua 7 thành phố ở Mỹ, mặc dù không quen với thức ăn, sức khoẻ yếu và luôn phải ngồi trên xe lăn, nhưng ông luôn theo sát các hoạt động của đoàn.

Sau 20 ngày tham gia vận động dư luận tại Mỹ, ngày 3/7, ông Quý trở về gia đình ở số 38 Cát Cụt (An Viên, Lê Chân, Hải Phòng). Nhưng chỉ 4 ngày sau, chiều 7/7, ông Quý đột ngột phải vào bệnh viện cấp cứu do suy nhược cơ thể.

Tuy được các bác sỹ tận tình cứu chữa, nhưng đến 18 giờ 28 cùng ngày, ông Quý đã qua đời. Các chứng bệnh ung thư dạ dày, gan, phổi… do di chứng chất dioxin đã khiến cơ thể ông bị suy kiệt hoàn toàn.

Khi còn sống, ông Quý là thương binh hạng 1/4 và hoàn toàn mất sức lao động. Gánh nặng gia đình với hai đứa con tật nguyền, mất hết tri giác dồn lên vai vợ ông - bà Vũ Kim Loan.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.