Một phòng mạch quảng cáo chữa khỏi bệnh ung thư

Một phòng mạch quảng cáo chữa khỏi bệnh ung thư
TP - Gần đây, nhiều bệnh nhân ở TPHCM và những khu vực lân cận rỉ tai nhau về một “thần y” có thể chữa khỏi bệnh ung thư. Tuy nhiên bác sĩ Lê Hùng - Phó Viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TPHCM khẳng định: “Hiện không có loại thuốc đông y nào trị khỏi bệnh ung thư”.
Một phòng mạch quảng cáo chữa khỏi bệnh ung thư ảnh 1
“Thần y” Thân đang bắt mạch chữa bệnh ung thư phổi cho một người bệnh.

Phóng viên Tiền Phong đã tìm nhà “thầy” nằm sâu hun hút trong một con hẻm trên đường Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6. “Thầy” giới thiệu là lương y Lê Hùng Thân.

Diện kiến “thần y”!

“Thầy tên Thân - chuyên trị ung thư” - Thầy Thân giới thiệu ngắn gọn khi gặp chúng tôi. Nhà “thầy” làm phòng chẩn trị đông y kiêm luôn quán cơm nằm trong con hẻm 401 đường Kinh Dương Vương.

Gặp chúng tôi, thầy đưa cho một tấm thiệp ghi “Phòng chẩn trị y học cổ truyền Bảo Minh Châu chuyên trị các chứng ung thư”. Theo “thầy” Thân thì đây là phòng chẩn trị tốt nhất thành phố hiện nay với các lương y đa khoa nổi tiếng.

“Thầy” Thân còn khoe: “Nhiều năm nay tôi đã chữa cho không biết bao nhiêu người mang căn bệnh nan y ung thư vào giai đoạn “thập tử nhất sinh”. Tôi có một bài thuốc đặc hiệu rất quý hiếm mà chỉ thầy mới biết bào chế. Đó là sừng tê giác từ châu Phi mài ra uống, kết hợp với ngưu hoàn và những loại thần dược khác”.

Không chỉ “thầy” mới có thể chữa trị khỏi cho các bệnh nhân từ Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh trả về mà, theo lời “thầy” Thân, con “thầy” là “lương y” Nghĩa cũng thuộc vào loại “thánh”. “Nhiều người bệnh đã phong cho Nghĩa như vậy vì nó chữa bệnh quá giỏi. Ngay cả ông cụ nằm liệt giường mấy năm chờ ngày “đoàn tụ với tổ tiên” nhưng nhờ “thánh” Nghĩa mà đi lại được, rồi còn xuất cảnh đi du hý tận bên Mỹ”.

“Thầy” bảo tôi: “Đưa tay cho thầy bắt mạch”. Hai phút sau “thầy” phán: “Em bị bệnh ung thư dạ dày rồi”. Thấy tôi choáng váng, “thầy” trấn an: “Không sao cả, thầy điều trị cho 2 tháng là lành ngay. Nhưng chi phí hơn cao một chút vì toàn là thuốc quý”.

Nói xong, thầy lại cạnh tủ thuốc lấy ra một bịch nhựa màu trắng kèm theo 2 miếng màu trắng và đen to bằng ngón tay mà thầy gọi là sừng tê giác. “Đây là bảo bối gia truyền” – Ông Thân nói.

“Miếng ngưu hoàn này từ đời ông cố để lại. Trước đây dài tới 3cm, nay mài ra trị bệnh nên còn lại bằng một lóng ngón tay”. Cầm cục ngưu hoàn, chúng tôi thấy có màu đục, có các viền gân và trông giống như cái mũi nhọn sừng con nai đã được mài.

Theo “thầy”, chỉ cần mài uống vài  tháng là khỏi bệnh ngay. Ông Thân khẳng định và ra giá điều trị cho căn bệnh ung thư dạ dày cho tôi hết 25 triệu đồng.

Đang trò chuyện với tôi thì một người vào nhờ “thầy” cứu giúp vì bị ung thư phổi, bệnh viện đã “bó tay”. Sau khi bắt mạch, “thầy” cũng phán: “Mỗi ngày uống 350.000 đồng tiền thuốc, uống trong vòng 2 tháng là hết bệnh ngay.

Để tăng thêm niềm tin nơi người bệnh, “thần y” Thân còn lấy nguyên cuốn sổ ghi chi chít tên tuổi của hàng chục bệnh nhân bị ung thư phổi, gan, dạ dày, cổ tử cung, tuyến tiền liệt... mà “thầy” đã cứu chữa thành công nhờ “phương thuốc từ đời ông tổ” để lại. Trong số đó có những bệnh nhân người Hàn Quốc, Mỹ... mà “thầy” đã cứu được.

Một phòng mạch quảng cáo chữa khỏi bệnh ung thư ảnh 2
Hai gói thuốc trị ung thư dạ dày mà “thần y” Thân bốc cho phóng viên

Theo “thầy” Thân, mấy năm trước “thầy” mở phòng chẩn trị ở 270 đường Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận. Nhưng năm 2007, vì nghe tiếng ông trị ung thư quá giỏi nên Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đến kiểm tra, sau đó yêu cầu ông điều trị cho mấy người bệnh ung thư để chứng minh.

“Tôi đã điều trị cho 2 bệnh nhân bị ung thư ở Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh và một bệnh nhân ở trung tâm phục hồi chức năng quận 8. Cả hai người này đều bị ung thư mà bệnh viện gần như bó tay. Sau hơn 2 tháng điều trị bằng những loại thuốc gia truyền, 2 bệnh nhân này đã khỏi hẳn. Từ đó, Sở Y tế gọi tôi bằng “sư phụ” trị ung thư” – Ông Thân khoe.

Cơ quan chức năng nói gì?

Trao đổi với Tiền Phong chiều qua 27/11, bác sĩ Đặng Văn Quỳ - Trưởng phòng quản lý dịch vụ Y - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết: “Phòng chẩn trị y học cổ truyền Bảo Minh Châu ở địa chỉ 27/34 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP Hồ Chí Minh mới được Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cấp giấy phép hành nghề ngày 24/11/2008.

Như vậy, phòng chẩn trị này có quyền hoạt động chỉ cách đây 4 ngày. Người đứng tên trong giấy phép là bà Nguyễn Thị Hiền với phạm vi hành nghề chỉ là: Bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc thang và châm cứu”.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Tiền Phong, phòng chẩn trị này đã hoạt động từ nhiều tháng nay. BS Đặng Văn Quỳ khẳng định: Việc quảng cáo chữa “bách bệnh” của Phòng chẩn trị y học cổ truyền Bảo Minh Châu là sai phạm nghiêm trọng, Sở  sẽ kiểm tra và có biện pháp xử lý.

Trao đổi với Tiền Phong về việc có hay không những loại thuốc đông y trị được bệnh ung thư, bác sĩ Lê Hùng - Phó Viện trưởng Viện Y dược học Dân tộc TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Đến thời điểm này không có loại thuốc đông y nào trị khỏi bệnh ung thư”.

Là người gắn với y học cổ truyền gần 30 năm nay, bác sĩ Hùng cho rằng: Nếu nói chữa ung thư lành bằng thuốc, hay bằng sừng không rõ nguồn gốc như vậy thì chỉ có là... lang băm!

“An cung ngưu hoàn mà ông Thân cho rằng chữa được ung thư là tầm bậy, vì loại này là thuốc đặc trị chữa các loại tai biến mạch máu não, chứ không có tác dụng chữa bệnh ung thư. Vì vậy đây có thể là sự lừa bịp đối với những người cả tin, thiếu hiểu biết”.

Ý kiến của bạn về vấn đề này ?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.