Một ngày hai vụ chồng giết vợ gây chấn động

Một ngày hai vụ chồng giết vợ gây chấn động
Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã xảy ra hai vụ án đau lòng mà thủ phạm và nạn nhân đều là những người trong gia đình làm hai người thiệt mạng và ba người khác bị thương khiến người dân trên địa bàn P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng hết sức bàng hoàng, đau xót.
Người dân và gia đình chưa hết bàng hoàng trong lễ tang chị Chín
Người dân và gia đình chưa hết bàng hoàng trong lễ tang chị Chín.

Những nhát búa của người chồng tâm thần

Khoảng 1 giờ 30 ngày 23-7, khi mọi người ở tổ 28, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà đang chìm sâu trong giấc ngủ thì bừng tỉnh bởi tiếng kêu cứu hoảng loạn phát ra từ ngôi nhà của vợ chồng anh Trần Văn Tuyển và chị Trần Thị Chín (cùng 42 tuổi).

Khi mọi người chạy đến thì chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh hãi và tang thương. Tại hiện trường, chị Chín bị chồng hạ sát bằng những nhát búa bổ vào đầu đang nằm gục trước hiên nhà.

Anh Nguyễn Văn Cường (1970), ở cạnh nhà anh Tuyển cũng là người trực tiếp vào can ngăn vụ việc cho biết: “Khi nghe tiếng kêu của con chị Chín, biết có chuyện chẳng lành, tôi tức tốc mở cửa chạy sang. Tại đây, một cảnh tượng hết sức ghê rợn khi chị Chín vùng vẫy một cách tuyệt vọng để bò ra ngoài hiên nhà cùng với đó là rất nhiều vết thương làm máu chảy lai láng.

Phía sau chị Chín, anh Tuyển tay cầm búa vừa la hét, vừa nhằm vào đầu vợ phang tới tấp. Khi chị Chín nằm bất động ngoài hiên, thì anh Tuyển liền dùng búa tự đánh vào đầu mình. Thấy tình cảnh quá nguy cấp, tôi vội nhảy qua hàng rào lao vào tìm cách khống chế anh Tuyển cũng như tìm cách cứu chị Chín”.

Cũng theo anh Cường, khi vào tiếp cận, bản thân anh cũng bị anh Tuyển dùng búa tấn công tới tấp. Rất may, anh né tránh kịp, sau đó khống chế được anh Tuyển rồi gọi hàng xóm hỗ trợ và giữ chặt anh Tuyển nhằm tránh những sự việc xấu có thể tiếp tục xảy ra.

Đến 2 giờ 30 cùng ngày, người dân gọi xe cấp cứu để đưa vợ chồng anh Tuyển đi cấp cứu, nhưng chị Chín bị thương quá nặng nên đã không qua khỏi.

Theo chị Võ Thị Nam (1963) người hàng xóm gần nhà với gia đình xấu số cho biết: “Đây là sự việc hết sức bất ngờ, bởi hai vợ chồng mới chuyển về nhà mới ở chỉ đúng một tuần (16 đến 23-7), nghe đâu căn nhà mà hai vợ chồng chuyển đến là vừa mua lại 1,2 tỷ đồng. Được biết, gia đình anh Tuyển có thêm 4 cháu gái, dù mới đến nhưng ai trong xóm cũng nhận xét vợ chồng anh hiền từ, điềm đạm... nào ngờ lại xảy ra sự việc đau lòng đến vậy”.

Người dân tổ 2B, P. Thọ Quang tổ chức tang lễ cho cháu Hằng
Người dân tổ 2B, P. Thọ Quang tổ chức tang lễ cho cháu Hằng.

Chồng tẩm xăng thiêu sống vợ và ba con

Vụ án mạng nghiêm trọng thứ hai được ghi nhận xảy ra vào lúc 20 giờ 40 ngày 23-7 tại gia đình anh Phạm Phú Lên (1978) và chị Nguyễn Thị Yến (1981, trú tổ 2B, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà). Theo những người hàng xóm cho biết, sau khi anh Lên đi nhậu về đã xảy ra cãi vã với vợ.

Trong cơn tức giận, không kìm được mình, anh Lên đã hút xăng trong bình xe máy đổ đầy vào vỏ lon bia rồi kéo vợ cùng với 3 con gái cháu Phạm Thị Diễm Quỳnh (11 tuổi), Phạm Thị Diễm Ngân (8 tuổi) và cháu Phạm Thị Diễm Hằng (6 tuổi) vào phòng ở tầng hai, sau đó tưới xăng lên nệm rồi phóng hỏa. Hậu quả đau lòng là cháu Hằng chết tại chỗ, còn anh Lên và vợ cùng 2 con bị bỏng nặng.

Hiện trường nơi người cha mất nhân tính phóng hỏa thiêu sống bốn mẹ con chị
Hiện trường nơi người cha mất nhân tính phóng hỏa thiêu sống bốn mẹ con chị Yến.

Anh Nguyễn Quang Hiệp (trú tổ 12A, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà), người trực tiếp dùng bình chữa cháy vào cứu mẹ con chị Yến cho biết: “Sau khi nghe tiếng kêu cứu của những người xung quanh, đặc biệt ngọn lửa bùng cháy tại tầng 2 của ngôi nhà chị Yến, anh vào nhà lấy bình chữa cháy (nhà anh chuyên kinh doanh mặt hàng gas nên có sẵn bình thiết bị chữa cháy) rồi lao lên tầng 2 nhà hàng xóm.

Lúc này, tấm nệm giường đã cháy trụi, khói đen sạm bay nghi ngút trong căn phòng chừng 10m2. Anh Lên ôm cháu Hằng bị thương rất nặng chạy ra ngoài, còn ba mẹ con chị Yến thì bị ngọn lửa bén vào gây thương tích khá nặng. Sau đó, người dân đến đưa gia đình anh Lên đi cấp cứu.

Cháu Phạm Thị Diễm Ngân đang điều trị tại khoa bỏng - bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nức nở khi nhớ lại giây phút kinh hoàng
Cháu Phạm Thị Diễm Ngân đang điều trị tại khoa bỏng - bệnh viện đa khoa Đà Nẵng nức nở khi nhớ lại giây phút kinh hoàng. Ảnh: Tuổi trẻ

Theo hồ sơ bệnh án, anh Lên cùng vợ và các con lúc nhập viện tại khoa bỏng Bệnh viện Đà Nẵng: Cả 5 người đều bị bỏng rất nặng, trong đó trường hợp của cháu Hằng bị bỏng 100% nên đã tử vong; chị Yến bỏng 46%; anh Lên 26%; cháu Quỳnh 14% và cháu Ngân là 5%. Đến sáng 24-7, phác đồ điều trị của 4 người còn lại trong gia đình cho thấy bệnh đã ổn định và dần hồi phục.

Anh Nguyễn Quang Hiệp kể lạichuyện đã xảy ra
Anh Nguyễn Quang Hiệp kể lạichuyện đã xảy ra.

Nguyên nhân 2 vụ án mạng

Liên quan đến vụ việc trên, Thượng tá Trần Mưu - Trưởng Phòng CSĐTTPVTTXH CATP Đà Nẵng cho biết: “Ngay sau khi nhận được tin báo từ CQĐT CAQ Sơn Trà, các đội nghiệp vụ của phòng được cử đến hiện trường nhằm phối hợp với lực lượng CAQ để bảo vệ hiện trường cũng như làm rõ nguyên nhân, động cơ gây án.

Đối với vụ thứ nhất: Nguyên nhân chính là do Tuyển vốn có tiền sử bệnh tâm thần, những ngày trước khi gây án, đối tượng có biểu hiện phát bệnh khi liên tục phá phách đồ đạc và chửi bới lung tung, vì vậy gia đình đã cách ly để đưa về nhà bố mẹ đẻ điều trị và giao cho người em ruột quản lý. Nhưng sau đó, khi có dấu hiệu thuyên giảm, anh Tuyển xin về ở với vợ con rồi xảy ra án mạng đau lòng.

Vụ thứ hai, nguyên nhân và động cơ gây án chính là do anh Lên sử dụng bia rượu quá đà dẫn đến lời qua tiếng lại với vợ rồi có hành động thiếu kiềm chế, đem vợ và các con nhỏ vào phòng phóng hỏa gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng. Hiện, hai vụ án đang được CQĐT tiếp tục làm rõ.

Theo Hoàng Lịch
Báo Công an Đà Nẵng

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.