Một ngày có 300 người chết vì Covid-19, Tây Ban Nha cảnh báo điều tồi tệ nhất chưa tới

Cựu chủ tịch Real Madrid Lorenzo Sanz. Ảnh: Guardian)
Cựu chủ tịch Real Madrid Lorenzo Sanz. Ảnh: Guardian)
TPO - Tình hình dịch Covid-19 ở Tây Ban Nha tiếp tục diễn biến phức tạp. Ngày 21/3, Chính phủ Tây Ban Nha cảnh báo điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến và khẳng định sẽ làm bất kỳ điều gì cần thiết để chống dịch. Nước này đã có hơn 1.300 người chết và gần 25.000 ca nhiễm. 

Tây Ban Nhà là quốc gia có dịch Covid-19 nghiêm trọng thứ hai ở châu Âu và chưa có dấu hiệu dịch lây lan chậm lại. Số người chết tăng thêm hơn 300 chỉ trong ngày 20/3. Các khoa chăm sóc tích cực trong nhiều bệnh viên đều đã chật kín người. 

“Chúng ta vẫn chưa trải qua thời điểm dịch bệnh tồi tệ nhất, làn sóng tàn phá khủng khiếp nhất, gây ra thử thách đối với năng lực vật chất và đạo đức cũng như tinh thần của xã hội chúng ta”, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3.

Ông Sanchez nói rằng Tây Ban Nha chưa từng trải qua tình hình nghiêm trọng như vậy kể từ cuộc nội chiến 1936-1939, khiến khoảng nửa triệu người thiệt mạng. Ông cho biết chính phủ nước này đang lên kế hoạch sản xuất các thiết bị y tế cần thiết như khẩu trang để chống dịch. 

Tuần trước, Tây Ban Nha tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 15 ngày và cấm mọi người ra ngoài, ngoại trừ lý do mua đồ dùng thiết yếu. Ông Sanchez cho biết ông không có kế hoạch thắt chặt các biện pháp hạn chế mà ông khẳng định là cứng rắn nhất ở châu Âu. 

Trong số những người vừa thiệt mạng vì Covid-19 có cựu chủ tịch nổi tiếng của câu lạc bộ Real Madrid, ông Lorenzo Sanz. Ông là người giúp Real Madrid giành cúp Euro năm 1998 sau 32 năm chờ đợi.

Ông Sanz được nhập viện hôm thứ Ba tuần này sau 8 ngày bị sốt. Kết quả xét nghiệm cho thấy ông dương tính với Sars-CoV-2. Ngoài các vấn đề hô hấp, ông còn bị suy thận vì virus và qua đời vào đêm 21/3 ở tuổi 76.

Ông Sanz trở thành chủ tịch câu lạc bộ Real Madrid từ năm 1995 và lãnh đạo cho đến năm 2000. Ông đã mời được những cầu thủ như Davor Suker, Pedrag Mijatovic, Roberto Carlos và Clarence Seedorf về chơi cho đội bóng. Ông cũng là người giúp đưa cầu thủ Pháp Nicolas Anelka trở thành cầu thủ cầu thủ đắt giá nhất thế giới vào thời điểm anh chuyển từ Arsenal sang Real Madrid năm 1999 với giá 22,3 triệu bảng Anh. 

Năm 1998, Madrid cuối cùng chiến thắng cúp Euro lần đầu tiên kể từ năm 1966, đánh bại Juventus với tỷ số 1-0 trong trận chung kết ở Amsterdam nhờ pha ghi bàn của Mijatovic. 

Hai năm sau đó, Madrid tiếp tục chiến thắng giải Euro. Nhưng cùng mùa hè năm đó, ông Sanz mất chức chủ tịch vào tay Florentino Pérez. 

Theo Theo Guardian, Reuters
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.