Một ngày bình thường

Chỉ đến khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, Vũ Thị Hương mới có một ngày 8/3 đúng nghĩa bên gia đình. Ảnh: VSI
Chỉ đến khi chấm dứt sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, Vũ Thị Hương mới có một ngày 8/3 đúng nghĩa bên gia đình. Ảnh: VSI
TP - Theo nghiệp thể thao là một thiệt thòi đối với các VĐV, nhất lại là nữ. Với họ, ngày quốc tế phụ nữ 8/3 hôm nay- một ngày mà nửa thế giới được tôn vinh- vẫn là ngày bình thường như bao ngày khác trong năm.

Vào những ngày này, sum vầy bên người thân và gia đình có lẽ là chuyện “xa xỉ” đối với giới nữ VĐV thể thao. Theo nghiệp thể thao, chẳng mấy VĐV nào “sướng” bởi quanh năm phải xa nhà, khái niệm thời gian dường như chỉ còn bó hẹp để nói về việc tập luyện và thi đấu.

Anh Phạm Kỳ Xuyên- Bí thư chi đoàn, phó Phòng tổ chức cán bộ-Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Việt Nam cho biết, do trong tháng 3 có ngày 27/3 là ngày Thể thao Việt Nam, nên trung tâm sẽ kết hợp cùng với ngày 8/3 để tổ chức các hoạt động kỷ niệm vào cuối tháng. Vì vậy, trong ngày hôm nay, các đội tuyển vẫn tập luyện bình thường như kế hoạch.

Tuy nhiên, theo anh Xuyên, dù kế hoạch kỉ niệm được tổ chức vào cuối tháng, nhưng hôm nay vẫn là một ngày đặc biệt đối với chị em phụ nữ, nên ngoài giờ tập luyện, cụ thể là vào buổi tối nay vẫn có các hoạt động, tạm gọi là “vui chơi giải trí” như ăn uống, thi hát, nhằm giúp mọi người “xả hơi”, cũng là để động viên tinh thần để họ tiếp tục nỗ lực, theo đuổi đam mê nghề nghiệp. Bên cạnh đó, các đại diện nam BHL, HLV, VĐV ở riêng từng đội tuyển cũng sẽ tặng những bó hoa tươi thắm hoa và gửi lời chúc mừng tới các nữ đồng nghiệp cũng như các nữ VĐV.

Đối với các HLV, VĐV đang tập huấn ở nước ngoài, lãnh đạo trung tâm sẽ gọi điện hỏi thăm và chúc mừng. “Không ai buồn vì mọi người đều hướng đến mục tiêu là mang thành tích về cho đất nước”, anh Xuyên cho biết.

Đã quá quen với việc tập luyện bình thường trong những ngày lễ, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh chia sẻ: “Em vẫn luyện tập bình thường, sáng từ 7h30’-11h30’, chiều từ 2h30’-5h30’. Vào những ngày này, dĩ nhiên người em nhớ nhất là mẹ em. Em sẽ gọi điện chúc mừng và hỏi thăm mẹ vào tối nay vì đó là thời điểm hai mẹ con có thể tâm sự nhiều nhất”.

Trong khi đó, đối với nữ VĐV điền kinh Vũ Thị Hương, 8/3 năm nay có lẽ là đặc biệt nhất, bởi mọi năm “cô gái vàng của thể thao Việt Nam” đều bận tập luyện, còn năm nay sau khi giải nghệ, Hương có thời gian ở bên gia đình và bạn bè, nhất là khi bên cạnh đã có một nửa của mình. “Nữ hoàng tốc độ” bật mí “chàng ý” rất lãng mạn và luôn có hành động khiến Hương bất ngờ.

“Mọi năm thì bận tập luyện nên 8/3 không có nhiều kỉ niệm, Hương chỉ đơn giản là nhận được lời chúc từ mọi người và một vài lần được nhận hoa. Năm nay thì chắc chắn sẽ có một bữa tiệc nhỏ nhỏ bên gia đình và bạn bè”, Hương chia sẻ.

MỚI - NÓNG