Một Lan Hương ‘Bông’ khác lạ trong Cây táo nở hoa

0:00 / 0:00
0:00
Một Lan Hương ‘Bông’ khác lạ trong Cây táo nở hoa
TPO - Khán giả bất ngờ khi thấy NSND Lan Hương xuất hiện trong “Cây táo nở hoa”. Càng ngạc nhiên hơn khi “mẹ chồng quốc dân” nay đã hoàn toàn “lột xác” để vào vai bà hàng xóm lắm điều nhưng lại rất được lòng khán giả.

Trong “Cây táo nở hoa”, nghệ sĩ Lan Hương chỉ đảm nhận một vai phụ nhưng đã để lại rất nhiều ấn tượng cho khán giả. Nhân vật bà Bông (cũng chính là biệt danh ngoài đời của nữ nghệ sĩ) thực sự là bà hàng xóm “trong truyền thuyết” khi luôn tọc mạch chuyện nhà người khác. Bà là chủ của một tiệm tạp hóa nhỏ đầu phố và là hàng xóm của gia đình Ngọc (Thái Hòa). Bà như “chiếc loa phường” của cả xóm, đặc biệt rất hay can thiệp chuyện nhà Ngọc.

Mỗi lần nhà Ngọc có chuyện, không hiểu sao bà Bông luôn có mặt đúng lúc. Do cái tính thích lấy chuyện “làm quà”, khiến sự vụ thêm phức tạp nên không biết bao lần bà Bông làm cho Ngọc phải điên đầu.

Một Lan Hương ‘Bông’ khác lạ trong Cây táo nở hoa ảnh 1

Vai diễn bà Bông của NSND Lan Hương đích thị là "bà hàng xóm trong truyền thuyết".

Tuy nhiên, cũng chính bà Bông là người giúp tháo gỡ nút thắt mâu thuẫn khi các thành viên trong gia đình Ngọc xảy ra xung đột. Ở nhiều tình huống, bà mang lại sự hài hước, dí dỏm, làm nhẹ đi những mâu thuẫn, nghịch lý trong gia đình Ngọc.

Suy cho cùng, bà Bông chính là người hiểu rõ hoàn cảnh gia đình và tính cách của từng người trong nhà Ngọc nhất. Điều này đem đến cho người xem cảm giác dễ chịu hơn sau hàng loạt bi kịch từ các nhân vật chính. Cách nói chuyện tưng tửng, tỉnh bơ, có sao nói vậy, thích gì nói nấy đã góp phần tạo ra sự chân chất ở nhân vật này. Điều đó lý giải vì sao, dù là nhân vật lắm điều, nhiều chuyện nhưng theo dõi phản ứng của khán giả thì bà Bông không hề bị ghét, thậm chí còn được ủng hộ nhiệt tình.

Không những vậy, bà Bông còn nhiều lần làm khán giả hả hê vì loạt trả đũa ấn tượng những nhân vật đáng ghét trong phim.

Một Lan Hương ‘Bông’ khác lạ trong Cây táo nở hoa ảnh 2

Bà Bông ảnh hưởng khá nhiều đến cuộc sống của anh em nhà Ngọc (Thái Hoà).

Đặc biệt, vì quá bức xúc khi thấy bà Ích (NSƯT Mỹ Duyên) suốt ngày đến quấy rầy các con, bà Bông đã ủ mưu trừng trị. Bà lấy cả chậu nước bẩn, nhổ thêm nước miếng vào đó rồi canh đúng lúc bà Ích đi ngang cửa, hắt nước vào người bà Ích và chạy thật nhanh vào nhà, đóng cửa lại.

Ướt nhẹp từ đầu đến chân, bà Ích nổi cơn điên, đập cửa, gào thét mắng chửi rồi bất lực bỏ đi còn bà Bông đứng trong nhà cười sung sướng.

Với cảnh quay này, NSƯT Mỹ Duyên phải quay 6 lần để hoàn thành đủ các góc máy, cũng là ngần đấy lần phải chịu hắt nước vào mặt. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, sau mỗi lần quay, NSND Lan Hương lại xuýt xoa chạy tới xin lỗi khiến chị vừa buồn cười vừa thương.

Còn với khán giả của “Cây táo nở hoa”, tất nhiên là hả lòng hả dạ, bởi bà Ích trong phim xứng đáng bị trừng trị như thế. Sau tập phim ấy, bà Bông bỗng nhiên có thêm đội ngũ fan ruột trên các diễn đàn phim.

“Cây táo nở hoa” là phim truyền hình của đơn vị sản xuất TP.HCM. Nói về lý do quyết định Nam tiến để tham gia bộ phim, nữ diễn viên quen thuộc của màn ảnh miền Bắc cho biết đây là vai diễn rất khác với hình ảnh mà khán giả thường thấy ở Lan Hương. Là một diễn viên chuyên nghiệp nên chị rất hứng thú khi được thử sức với một vai diễn có màu sắc mới mẻ, thú vị này.

Một Lan Hương ‘Bông’ khác lạ trong Cây táo nở hoa ảnh 3

Vai diễn trong "Cây táo nở hoa" khiến khán giả một lần nữa bất ngờ trước khả năng diễn xuất của nữ diễn viên gạo cội.

Bà Bông có vẻ ngoài thôn quê, cục mịch của một người phụ nữ lao động nghèo. Để vào vai này, Lan Hương thậm chí phải hóa trang già hơn bên ngoài với tóc điểm bạc, ăn mặc bình dân, giản dị, đôi khi hơi lôi thôi. NSND Lan Hương hài hước chia sẻ rằng, khi các con nhìn thấy chị trên phim đã nói thẳng: “Sao trông mẹ xấu thế?”.

Có thể nói, sau vai mẹ chồng tai quái trong “Sống chung với mẹ chồng”, đây là lần thứ hai khán giả được phen “ngỡ ngàng, bật ngửa” trước tài năng diễn xuất của nữ diễn viên gạo cội. Chị đã thoát ra khỏi các vai từng định danh tên tuổi của mình.

Không còn vẻ hiền thục trong những bộ phim trước đây, cũng không có sự sắc nét, đanh đá của vai diễn bà mẹ chồng cay nghiệt, Lan Hương trong “Cây táo nở hoa” hiện lên đúng chất một người phụ nữ lam lũ của đời sống hiện thực, có nhiều tính xấu nhưng sâu thẳm là trái tim lương thiện, biết quan tâm đến người khác.

Một Lan Hương ‘Bông’ khác lạ trong Cây táo nở hoa ảnh 4

Nữ nghệ sĩ không ngại thử thách mình ở những vai diễn mang màu sắc mới mẻ, thú vị.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ cũng tiết lộ, vì vai diễn yêu cầu đôi khi phải hơi lố một chút, mà Lan Hương vốn không quen làm những vai hài hước nên thời gian đầu tham gia cũng khá lo lắng. Mỗi lần quay xong, chị đều cẩn thận hỏi các bạn trong đoàn xem mình diễn có được không, có ổn không…

Được cả đoàn cổ vũ nên chị ngày càng mạnh dạn hơn. Ngoài ra, NSND Lan Hương cũng phải chủ động trong khâu lời thoại. Vì vai của chị là người Bắc nhưng đã sống trong Nam từ lâu nên đôi khi tiếng nói lai giữa hai miền rất đặc trưng.

Ở một số cảnh quay như khi bà Bông phát hiện con trai mình trộm đồ nên cứ hết rượt đuổi lại hò hét ầm ĩ cả khu phố, hay có những hôm quay ngoài trời nắng hoặc quay từ sáng đến đêm… khiến chị mất sức khá nhiều. Chị bảo, cũng may vẫn còn đủ sức khoẻ để theo kịp dàn diễn viên trẻ cho đến ngày cuối cùng.

Một Lan Hương ‘Bông’ khác lạ trong Cây táo nở hoa ảnh 5

Vợ chồng NSƯT Đỗ Kỷ- NSND Lan Hương bên các cháu.

Sau khi đoàn phim “Cây táo nở hoa” đóng máy, NSND Lan Hương đã ra Bắc, quay trở lại với cuộc sống thường nhật của mình. Trong những ngày Hà Nội giãn cách vì dịch bệnh, chị cùng gia đình có nhiều thời gian bên nhau, được vui vẻ vào bếp nấu nướng và mỗi bữa cơm hàng ngày đều có đủ thành viên quây quần bên nhau.

Được biết, sắp tới VFC sẽ mở lớp tuyển sinh và đào tạo diễn viên. NSND Lan Hương sẽ tham gia vào công tác tuyển chọn và giảng dạy lớp diễn viên truyền hình mới, giúp cho VFC có nguồn diễn viên trẻ để làm mới trong mắt khán giả.

MỚI - NÓNG