Một đường hầm đèo Hải Vân bị khối đất đá khổng lồ bịt kín

Một đường hầm đèo Hải Vân bị khối đất đá khổng lồ bịt kín
TP - Leo từ đường đèo Hải Vân phía nam xuống rồi lội bộ thêm chừng 5km, chúng tôi đến hầm số 13 tuyến đường sắt ngang qua đèo Hải Vân tại Km 770 + 830. Miệng hầm nằm giữa lòng núi vốn có vòm cao lừng lững tới gần 6 mét, rộng mênh mông, giờ chẳng thấy tăm hơi!

Nguyên mái ta luy dương bên phải miệng hầm đã bị mưa lũ đánh sạt xuống khoảng trên 3.000 m3 phủ kín tất cả. Mưa gió vẫn sụt sùi, hàng trăm công nhân cùng 4 chiếc xe ủi, xe xúc loại mini đang hối hả đào bới miệng hầm.

Từ chiều 12/11, ngay sau khi bị khối đất đá khổng lồ bịt kín những phương tiện này đã được “bồng” đặt lên những chiếc xe goòng bàn rồi đẩy bộ từ ga Kim Liên lên.

Phó Giám đốc Cty quản lý đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng Nguyễn Xuân Bình chỉ đạo tại công trường, cho biết, trong lòng hầm dài 325 mét này đang chứa một “túi” nước khổng lồ dâng cao tới nóc hầm, nên công việc đào bới bên ngoài rất nguy hiểm.

Lúc 10 giờ 45 sáng 15/11, ngay trước khi chúng tôi tới, hầm đã “bục” nước, nước đục ngầu ào ạt tuôn xuống ta luy âm, nguy cơ gây sạt lở cả mảng đất đá bên cạnh. Lán trại dựng bên cạnh, công nhân ăn ngủ ngay tại sát miệng hầm.

Theo ông Bình, nhanh nhất là đến ngày 16/11 mới moi hết đất đá ra khỏi hầm, còn thông tàu thì chưa biết chích xác khi nào. Ông Bình cho biết thêm, phía bên kia hầm 13, gần ga đỉnh đèo còn một điểm sạt lở khổng lồ tới trên 10.000 m3 chưa xử lý được.

Hiện, người của Cty quản lý đường sắt Nghĩa Bình đã được huy động ra ứng cứu điểm này.

Trưởng văn phòng đại diện Tổng Cty ĐSVN tại Đà Nẵng, ông Khuất Hữu Tứ cũng có mặt tại cửa hầm, cho biết: Suốt 22 km đường sắt đèo Hải Vân sau đợt mưa lũ vừa rồi có tới hàng trăm điểm sạt lở lớn, đó là không kể những chỗ sạt lở nhỏ vài chục mét khối.

Hiện, Tổng Cty đã huy động hàng ngàn cán bộ, công nhân của 4 đơn vị là các Cty quản lý đường sắt Quảng Nam – Đà Nẵng, Bình Trị Thiên, Nghĩa Bình và Cty CP công trình đường sắt đêm ngày bám tại các điểm để “hồi sinh” tuyến đường sắt tại Hải Vân.

“Lạc quan nhất là đến hết ngày 18 tới tàu Bắc – Nam mới có thể qua đây, nhưng với điều kiện là được ... “trời ủng hộ”. Chứ cứ mưa gió kiểu này, hoặc bão vào tiếp thì chưa biết thế nào...” - Ông Tứ nói.  

MỚI - NÓNG