Scandal bán độ môn tennis:

Một cựu cây vợt Australia nhận tội trước tòa

Nick Lindahl trên đường tới phiên tòa xét xử vụ án dàn xếp kết quả trận đấu của anh. Ảnh: AAPIMAGES
Nick Lindahl trên đường tới phiên tòa xét xử vụ án dàn xếp kết quả trận đấu của anh. Ảnh: AAPIMAGES
TP - Những đồn đoán về tình trạng dàn xếp kết quả trận đấu trong làng tennis thế giới xuất hiện thêm những tình tiết mới gây chú ý dư luận, khi một cựu cây vợt chuyên nghiệp người Australia nhận tội trước tòa, chỉ vài tiếng sau khi một nhà cái “xóa sổ” cá cược một trận đấu bị nghi ngờ ngay tại giải Australian Open 2016.

Vụ án chống lại cựu cây vợt hạng 187 thế giới Nick Lindahl đã được đưa ra tòa xét xử tại Sydney hôm thứ Hai, giữa cơn bão thông tin về những nghi án bán độ gây rúng động làng tennis thế giới, trong khi giới chức lãnh đạo môn thể thao này tỏ ra không ứng phó được tình hình. Lindahl đã thừa nhận có tội với một cáo buộc liên quan tới một giải đấu nhỏ năm 2013 nhưng vẫn còn phải đối mặt với 2 cáo buộc khác.

Công tố viên Kate Young nói trước tòa rằng vào tháng 9/2013, khi thi đấu tại giải Toowoomba Futures Tournament, Lindahl thua có chủ đích một trận đấu với một đối thủ có thứ hạng thấp hơn và báo với người quen để hắn có thể đặt cửa anh thua trận. Một bản trích cuộc điện thoại do phía cảnh sát ghi lại được sau trận đấu và được đọc trước tòa thể hiện Lindahl hướng dẫn một người quen cách thức che giấu chứng cứ trước các điều tra viên và được chính cây vợt này thừa nhận.

Lindahl, bị bắt một năm trước, đối mặt với án phạt tối đa là 10 năm tù giam và lời tuyên án sẽ được đưa ra vào ngày 15/4 tới. Luật sư của Lindahl cho biết việc vụ án được đưa ra xử vào thời điểm này đúng là “vận đen” với thân chủ của ông bởi dự kiến phiên xử được tiến hành vào trước kỳ Giáng sinh nhưng do Lindahl bị ốm nên đề nghị được lùi thời điểm xét xử.

Chỉ vài giờ trước vụ xử Lindahl, nhà cái Sportsbet nhận thấy lượng đặt cược lớn đổ vào một trận đấu không mấy quan trọng ở Australian Open và lập tức “đóng băng” mọi giao dịch trận này trước khi thông báo cho cảnh sát. Hành động đặt cược đáng ngờ như vậy cũng diễn ra với nhà cái Pinnacle Sports và nhà cái có trụ sở ở Curacao này cũng ngừng giao dịch với trận đấu.

Theo đó, một lượng lớn đặt cược bất thường đổ vào cửa cặp đôi Andrea Hlavakova/Lukasz Kubot đánh bại cặp Lara Arruabarrena/David Marrero, nhà cái Pinnacle nói với tờ New York Times. Lượng tiền đặt cược đổ dồn kéo dài 30 phút, trong khoảng 12 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Các nhà điều hành tennis chấp nhận thông tin tỷ lệ đặt cược bất thường có thể là dấu hiệu cho hoạt động nghi vấn, nhưng nhấn mạnh đó không đủ là bằng chứng cho thấy trận đấu đó bị dàn xếp tỷ số. Liên đoàn tennis Australia cho biết họ sẽ tiếp tục làm việc với cảnh sát để cố gắng làm rõ vụ việc.

Về phần mình, trả lời tờ New York Times, Arruabarrena và Marrero phủ nhận khả năng dàn xếp kết quả, còn Marrero cho biết chấn thương đầu gối làm ảnh hưởng đến khả năng thi đấu của anh.

MỚI - NÓNG