Mong ước được đi học của bà mẹ nhí

Mong ước được đi học của bà mẹ nhí
TP - Lẽ ra H’Lương vẫn đang được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, nếu như em không bị gã cha nuôi mất nhân tính biến thành bà mẹ bất đắc dĩ ở tuổi 15, dù em rất ham học, năm nào cũng đạt học lực khá.

H'Lương học lớp 8, em trai kế học lớp 6 và em út chỉ mới lớp 4. Hàng ngày H’Lương phải bộ hơn 3 km đường rẫy cà phê để đến trường nhưng cô bé chưa bao giờ kể khổ. Năm 2008, mới lên 8 tuổi, Lương được vợ chồng ông Y Thương Niê (SN 1977) và bà H’Trang Byă (SN 1968) trú tại buôn T, xã Ea Tul, huyện Cư M’gar ( tỉnh Đắk Lắk) nhận về làm con nuôi do không có con gái. Hàng ngày bà H’Trang bận bịu với công việc nương rẫy, để H’Lương với 2 đứa em trai ở nhà tự lo nấu ăn và bảo ban nhau đi học. Không ai biết em đã bị chính người cha nuôi hãm hại, bạo hành suốt thời gian dài đến khi H’Lương mang bầu tới tháng thứ 6.

Sự việc được nhà trường phát hiện cuối tháng 1/2015, H’Lương đang học thì bị đau bụng dữ dội nên được đưa đến phòng y tế khám và phát hiện cô bé đang mang thai khoảng 6 tháng. Thầy cô gặng hỏi em mới khai bị cha nuôi hãm hại từ năm 2010 và dọa sẽ giết nếu kể cho bất cứ ai! Cô giáo chủ nhiệm cùng ban giám hiệu nhà trường đã hướng dẫn em làm đơn tố cáo người cha nuôi thú tính. Sau đó ít lâu Y Thương bị cơ quan CSĐT công an huyện Cư M’gar có lệnh bắt giữ khẩn cấp để điều ra làm rõ về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Chúng tôi đến thăm H’Lương khi hay tin em mới sinh bé gái hơn một tháng. Căn nhà tạm bợ của gia đình H’Lương nằm sâu trong rẫy vắng. Lương mới sinh mà đã phải ở nhà một mình tự xoay sở mọi việc, không ai chăm sóc. Trò chuyện với H’Lương, em buồn rầu cho biết mong muốn lớn nhất của em là khi đứa bé lớn lên, mẹ nó sẽ được tiếp tục đi học! H’Lương nức nở: “Em muốn trở lại trường lắm chị à”.

Bà H’ Ngheh Ayun - cán bộ xã Ea Tul chia sẻ: “Xã cũng nhiều lần xuống thăm động viên tinh thần và hỗ trợ gạo, tiền mặt giúp gia đình vượt qua nỗi đau này. Ngoài ra bà con trong buôn cũng góp mỗi người một ít người cho gạo, người cho quần áo cũ”.

Hiện tại, gia đình H’ Lương rất khó khăn, nhà chỉ có 2 sào đất lại mất đi trụ cột gia đình vì ông bố nuôi đã đi tù. Mẹ H’Trang làm rẫy không đủ nuôi cả đàn con cháu. Cần lắm sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng để H’ Lương có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ mẹ con H’Lương, xin gửi về Ban Đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, 52 Trần Nhật Duật Buôn Ma Thuột, hoặc liên lạc với chị Phương, cán bộ Ban Đại diện 0934.766777, nhờ chuyển.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.