UEFA EURO 2020

Modric bị phong tỏa, Croatia chấp nhận chia điểm trước Czech

0:00 / 0:00
0:00
Modric bị phong tỏa, Croatia chấp nhận chia điểm trước Czech
TPO - Với lối đá đơn điệu, phụ thuộc quá nhiều vào nhạc trưởng Luka Modric, không khó đoán khi ĐT Croatia chỉ có được trận hòa 1-1 đầy khó nhọc trước CH Czech ở trận đấu thuộc bảng D vào tối qua.

Sau trận đầu thua Anh, ĐT Croatia đặt quyết tâm rất cao trong lần đụng độ Czech. Bởi họ biết chỉ có 3 điểm mới giúp cánh cửa đi tiếp được mở rộng. Nhưng trước một đối thủ có phong độ tốt, lại sở hữu thứ vũ khí đáng sợ trên hàng công là Patrik Schick, ĐT Croatia đã gặp vô vàn trong khâu triển khai tấn công.

Cũng phải thừa nhận rằng, việc phụ thuộc quá nhiều vào những Modric hay Perisic khiến ĐT Croatia bị bắt bài. Bởi vậy suốt 30 phút đầu, họ không tạo ra được cơ hội nào ngon ăn. Không những thế, ĐT Croatia còn bị thủng lưới ở phút 37. Trong tình huống này, sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho ĐT CH Czech được hưởng penalty do trước đó, Lovren đã chơi cùi trỏ với Schick.

Và dù vẫn chưa hết choáng sau va chạm đổ máu, Schick vẫn đứng lên lĩnh trọng trách đá phạt đền. Anh bình lĩnh đánh lừa thủ thành đối phương giúp Czech dẫn điểm. Cả 3 bàn thắng từ đầu EURO 2020 của đội bóng xứ pha lê đều thuộc về tiền đạo 25 tuổi này, cho thấy sự phụ thuộc rất lớn của họ. Nhưng dù sao thì sự phụ thuộc ấy cũng được đền đáp.

Trong khi đó, việc ĐT Croatia sống nhờ nguồn cảm hứng từ Modric lại khiến họ gặp bế tắc khi tiền vệ của Real Madrid liên tục bị phong tỏa. Trước khi hết hiệp 1, Croatia có cơ hội thuận lợi hiếm có. Nhưng ở tư thế đối mặt với thủ thành đối phương, Rebic lại vội vàng sút lên trời.

Modric bị phong tỏa, Croatia chấp nhận chia điểm trước Czech ảnh 1

Perisic là người giật lại 1 điểm cho Croatia

Rất may là dù thế trận không có gì tươi sáng, song ĐT Croatia đã bất ngờ có bàn gỡ hòa ngay khi hiệp 2 bắt đầu. Bằng một pha xử lý cá nhân điệu nghệ, Perisic đã đánh bại thủ môn của Czech với cú sửa bóng vào góc thấp. 1-1 cho ĐT Croatia .

Bàn thắng này tưởng như sẽ là bệ phóng giúp ĐT Croatia thăng hoa, nhưng thực tế thì hệ thống vận hành của đội tuyển Balkan vẫn rất ì ạch. Các pha tấn công chỉ biết xoay quanh Modric, Perisic của họ trở nên đơn điệu, các chân sút thiếu tốc độ… Tất cả khiến ĐT Croatia trở nên dễ đoán bắt. Có chăng, pha bóng chú ý nhất mà nhà á quân World Cup 2018 tạo ra trong thời gian cuối là cú đá ở phút 89 của Petkovic. Anh xoay người rất gọn để dứt điểm nhưng bóng lại trúng một cái bóng áo trắng đi ra ngoài.

Với trận hòa này, ĐT Croatia mới có 1 điểm sau 2 trận. Cánh cửa đi tiếp vẫn chưa đóng hẳn với họ, nhưng rõ ràng nếu cứ thi đấu như thế này, Croatia khó tiến sâu. Trong khi đó, Czech gần như đặt 1 chân vào vòng 1/8 với 4 điểm sau 2 lượt trận.

MỚI - NÓNG