Mơ
TP - Hàng triệu con tim bóng đá Việt Nam rỉ máu khi đội nhà lại thêm một lần thất bại. Trên thực tế, đâu chỉ có người Việt Nam khóc than cho đội nhà.

Người Thái cười ra nước mắt trước thất bại của U23 Việt Nam, bởi họ đã toan tính một kịch bản rằng, Thái Lan sẽ đụng độ Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 24. Vì khi đó, sân Main ở Korat sẽ chật cứng không chỉ nhờ CĐV Thái Lan mà còn do CĐV Việt Nam lao theo những bước chân của đội tuyển.

Kế đó U23 Thái Lan đánh bại đội bóng của HLV Riedl ở chung kết và lên ngôi trong sự hãnh diện của CĐV nhà.

Giấc mơ của người Việt lẫn người Thái rốt cục trở thành công cốc vì những màn chuẩn bị thiếu chu đáo của U23 Việt Nam. “Kịch bản” trận chung kết bị phá sản và người Thái chẳng khoái gì việc phải đụng độ với đội bóng có ít CĐV đi theo như Myanmar.

Thôi thì công luận sẽ mổ xẻ thất bại. Nhưng giấc mơ một lần được nâng chiếc cúp của khu vực quả là xa xôi ngàn dặm.

Mơ, cũng có mộng vàng và ác mộng. Ở SEA Games 24 là cơn ác mộng của bóng đá Việt Nam, dù nó vừa thăng hoa tại những giải đấu hoành tráng trước đó.

Giấc mơ đã xen lẫn cả nỗi đau!

MỚI - NÓNG