Ghi nhận của Tiền Phong, những tài xế xích lô xuất hiện khá đông tại khu vực quanh hồ Gươm nhưng phần lớn ế ẩm, không có khách. |
Một tài xế cố gắng mời chào 2 vị khách quốc tế. |
Họ kiên trì đi vòng quanh hồ và mời chào khách. |
“Lúc chưa có dịch, khách rất đông nên cánh xích lô chúng tôi có mặt ở khắp 36 phố phường. Nhưng 2 năm nay chỉ lang thang ở quanh hồ vì khách thưa thớt. Có ngày không có một vị khách nào”, một tài xế xích lô có thâm niên ngán ngẩm chia sẻ. |
Một số tranh thủ sửa lại xích lô trong lúc vắng khách. |
Chỉ lác đác một vài người may mắn mời chào được những vị khách người Việt Nam. |
“Theo dõi báo chí thấy hôm nay là ngày đầu mở cửa du lịch quốc tế nhưng tôi quan sát thấy vẫn vắng lắm. Rất mong sắp tới, Chính phủ có những hướng dẫn cụ thể cho người dân an tâm. Cánh tài xế chúng tôi mới mong gỡ gạc lại”, ông Nhiệm chia sẻ. |
Theo các tài xế xích lô tại đây, trước đây có hàng trăm người sống bằng nghề đạp xích lô ở phố cổ nhưng nay giảm chỉ còn vài chục người bám trụ. Đa số họ đều là những người lao động ngoại tỉnh đã nhiều tuổi, không thể làm những công việc nặng nhọc. |
Có nhiều bác tài phải gồng gánh tài chính để nuôi các con, cháu ăn học nên tiền ăn, tiền trọ phải chắt bóp; dịch đến thì chạy đi kiếm nhiều nghề tự do mới mong bỏ dư ra một khoản tiền. |