Mồ côi cha, đỗ thủ khoa hai trường đại học

Mồ côi cha, đỗ thủ khoa hai trường đại học
TP - Nguyễn Tử Mạnh Cường, học sinh khối chuyên lý trường THPT chuyên Nguyễn Du đã đậu thủ khoa khối B trường ĐHKHTN (ĐHQG TPHCM) và khối A trường ĐH Ngân hàng TPHCM với số điểm tuyệt đối.

>> Tra điểm thi tại đây

Mồ côi cha, đỗ thủ khoa hai trường đại học ảnh 1
Nguyễn Tử Mạnh Cường

Hy sinh tất cả vì con

Trong ký ức của Cường, vẫn còn rõ mồn một hình ảnh người mẹ suy sụp sau cái chết đột ngột của cha. Cậu bé 3 tuổi đã đủ nhận thức để đặt ra câu hỏi: Tại sao mẹ bỗng dưng ít nói thế? Tại sao nhà mình vắng hẳn những vị khách?

Rồi hình ảnh những lần mẹ bị đau thần kinh tọa không đi nổi, phải bò, nhưng vẫn cố gắng nhận việc kế toán của những Cty khác để về nhà làm thêm; những khi mẹ đội mưa dầm đi nhặt hạt cho một vườn ươm cây cách nhà hàng chục cây số.

Người mẹ ấy, suốt 15 năm một mình bươn chải vừa học vừa nuôi 2 con, đã bao lần khóc thầm vì thương và lo lắng cho những đứa con hiếu thảo.

Những người đồng nghiệp của chị Huế cho biết, suốt mười mấy năm qua chị Huế luôn sống khép kín, lúc nào ra đường cũng bịt kín mặt, gặp người quen không dám trò chuyện lâu; nhiều lần chị Huế còn làm bạn bè giận vì khước từ những công việc tốt do bạn xin giúp chỉ vì lý do môi trường làm việc ấy phải tiếp xúc nhiều, quen biết nhiều.

Ai cũng ngầm hiểu, chị đành phải chọn cách sống tách biệt với mọi người, dù cách sống ấy làm cho chị càng vất vả hơn trong công việc và khó khăn hơn trong kinh tế gia đình, nhưng nó giúp chị tránh bớt những sự theo đuổi, cám dỗ, để chị được toàn tâm toàn ý nuôi hai con khôn lớn.

Những người mẹ thứ hai

Cường có nhiều “sáng chế” như máy phát hiện trộm sử dụng bộ cảm biến ánh sáng, thiết bị tạo sóng dừng để làm thí nghiệm cho học sinh lớp 12, nhưng hai “công trình” Cường hài lòng nhất là bộ máy vi tính mua hàng phế liệu về tự lắp ráp năm học lớp 9 và chiếc compa đặc biệt Cường chế tạo năm lớp 6.

Chiếc máy tính tự lắp thì đã giúp mẹ tiết kiệm được 1,5 triệu đồng so với mua máy bộ và nhờ nó mà hai mẹ con Cường cùng có phương tiện để học tập và làm việc; còn chiếc compa thì giúp cô giáo nhận ra khả năng về môn Vật lý của Cường.

Vào lớp  6, thấy cô giáo môn Vật lý loay hoay vẽ hoài không xong vòng tròn vì chiếc compa cứ trượt trên mặt bảng, Cường về nhà chế tạo ngay chiếc compa có một đầu là chiếc núm hút bằng cao su để tặng cô. Chiếc compa “đặc dụng” cho bảng đen của cậu học sinh 12 tuổi đã làm cho cô Hiền, Hiệu phó trường Tân Lợi (TP Buôn Ma Thuột) đặc biệt thích thú.

Từ đó, cô đã hướng Cường tập trung vào môn Vật lý và gọi Cường đến nhà để dạy thêm miễn phí suốt 4 năm học cấp II.

Nhờ sự hướng dẫn đặc biệt của cô Hiền, Cường đoạt giải nhất môn Vật lý cấp tỉnh năm lớp 9 và đậu thủ khoa vào khối chuyên Lý trường PTTH chuyên Nguyễn Du (TP Buôn Ma Thuột). Ở đây, Cường đã được “người mẹ thứ hai” là cô giáo Dương Thanh tận tình chỉ bảo, dìu dắt.

Cường kể: Cô Thanh không chỉ dạy bảo, rầy la mỗi khi học sinh mắc lỗi; cô còn ân cần gọi điện thoại để thăm hỏi, động viên riêng từng học sinh kể cả những khi học trò gặp “sự cố” rất nhỏ như bài làm không được như ý muốn.

Năm lớp 10, sau khi Cường đoạt huy chương Vàng Olympic 30/4 tổ chức tại Đà Nẵng, cô Thanh đã xin một suất học bổng du học tại Canada cho Cường. Nhưng lúc đó, anh Cường đã đi học đại học ở TPHCM, mẹ Cường lại đang bị bệnh thần kinh tọa và cao huyết áp, nên Cường đành gác lại giấc mơ du học để ở gần chăm sóc mẹ.

Cường cảm thấy có lỗi với những nỗ lực giúp đỡ của cô Thanh; nên dù năm lớp 11 và lớp 12 đều đạt giải học sinh giỏi môn Vật lý cấp quốc gia nhưng em vẫn muốn phấn đấu hơn nữa để xứng đáng với công lao của cô.

Được sự dìu dắt của cô Thanh, trong lớp của Cường có rất nhiều bạn học giỏi.

Ngoài lớp trưởng Nguyễn Tử Mạnh Cường đậu thủ khoa 2 trường với số điểm tuyệt đối 30/30 điểm, lớp chuyên Lý này còn có lớp phó Phạm Mai Huyền Thương đậu vào Đại học Ngân hàng TPHCM với số điểm 29, một bạn khác tên Nguyễn Minh Thái cũng đỗ 29 điểm vào trường đại học Ngoại thương TPHCM.

Bí quyết học tập của Cường

Cần học kỹ sách giáo khoa và bài giảng của thầy. Nếu cần thì có thể đi học thêm nhưng phải sắp xếp đủ thời gian học và làm bài tập về nhà, nhất thiết phải ngủ đủ, có thời gian thư giãn hợp lý để làm những việc mình thích.

Không nên học những kiến thức quá cao, quá khó, vượt ngoài chương trình. Nên tự lượng sức mình, không đặt mục tiêu quá cao, không được nghĩ bản thân kém cỏi, dù mình có thua người khác thì cũng nên lạc quan và tin vào bản thân.

Việc học từ bạn bè cũng hết sức quan trọng, nên tìm những điều hay của bạn để học hỏi, chia sẻ thông tin với bạn bè.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.