Minh Vượng - Hạnh phúc vì mang lại tiếng cười

Minh Vượng - Hạnh phúc vì mang lại tiếng cười
Năm nay chị bảo chị hơn 50 tuổi. Thời xuân sắc không dỏm núi chứ ở lứa tuổi này, chắc chắn nhiều phụ nữ không được như chị, kể cả về hình thức lẫn thần thái và phong cách.
Minh Vượng - Hạnh phúc vì mang lại tiếng cười ảnh 1
NS Minh Vượng

Minh Vượng trên sân khấu đôi khi còn điệu đà làm đỏm chứ ngoài đời chị nom cứ như một người đàn ông. Giầy bệt, quần kaki, áo khoác và khăn len ấm áp. Toàn con người chị toát lên vẻ đĩnh đạc, tự tin và đặc biệt, rất ung dung, thư thái.

Năm Ất Dậu với nghệ sĩ Minh Vượng là một năm thật ý nghĩa và làm được biết bao nhiêu là việc.

Mấy tháng đầu năm chị ốm bệt giường, ấy thế mà khi khỏe khoắn lại thì việc đầu tiên chị nhớ đến là sân khấu, là khán giả, là các em nhỏ-những khán giả thân thương của mình.

Minh Vượng rất yêu quí trẻ em. Chị sẵn sàng phục vụ từ thiện bất chấp thời gian và điều kiện. Rất hào hứng, chị kể về những buổi đi biểu diễn phục vụ cho các em thiếu nhi, rằng diễn với trẻ em rất vui.

Chị đáng tuổi cô, bác, bà của chúng mà chúng cứ gọi là “Minh Vượng, Minh Vượng ơi!” rất thân mật. Tuổi thơ luôn có 10.000 câu hỏi vì sao lại thế, tại sao lại thế và Minh Vượng muốn giúp chúng lý giải những điều ấy.

Chị thắc thỏm mãi việc Hà Nội thiếu một sân chơi quan trọng dành cho các em. Đó là một nhà hát ca nhạc, tạp kỹ để biểu diễn dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Đây là nỗi niềm từ lâu chị luôn đau đáu trong lòng.

Nếu chị tâm huyết đến vậy thì tại sao chị không đứng ra kêu gọi mọi người chung tay vì bây giờ hoạt động xã hội hóa rất phát triển. Chị thẳng thắn: Sân khấu không nên xã hội hóa, mà chỉ bán xã hội hóa, nhất là sân khấu dành cho trẻ em vì thông qua nhu cầu giải trí góp phần định hướng, hình thành nhân cách cho các em, cho cả một thế hệ tương lai nên rất cần có sự bảo trợ của Nhà nước.

Thông thường, con người ta thiếu cái gì thì hay tìm cách bù đắp cho mình cái đó. Có lẽ đúng như vậy mà Minh Vượng luôn tìm cách đến với thiếu nhi để hòa mình trong sự thơ ngây, trong trẻo của tuổi thơ.

Nhớ lại về quá khứ, tuổi thơ của chị là những đợt đi sơ tán, đối mặt với bom đạn và những vất vả, khó khăn, thiếu tiếng cười nên bây giờ chị thấy mình có nghĩa vụ phải mang tiếng cười đến cho tuổi thơ.

Không chỉ đi khắp các trường học, cơ quan, xí nghiệp phục vụ các em, chị cũng tham gia chương trình Những người tâm tình của con trẻ, tham gia đường dây tư vấn nóng cho trẻ em để giải đáp những thắc mắc cho các em và chống nạn xâm phạm trẻ em

Ngoài ra, chị còn tham gia dự án Phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em thông qua những tiểu phẩm lưu diễn ở các tỉnh hàng tháng do chính chị viết kịch bản (chị vốn là một học sinh giỏi văn của Hà Nội năm 70 - 72) và đảm nhận vai chính, góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình cũng như bảo vệ tuổi thơ cho những trẻ em nghèo; rồi Chuyện cổ tích cho trẻ thơ (VTV), Sức khỏe mỗi ngày (VOV).

Đối với Minh Vượng được phục vụ cộng đồng, được cười nói với khán giả là niềm hạnh phúc vô biên. Nó chính là liều thuốc bổ giúp chị vui khỏe mỗi ngày.

Chị hồ hởi: “Không phải ai cũng được như mình đâu. Hạnh phúc này không gì có thể sánh được và không gì có thể mua được”. Bạn bè nhiều người bảo chị là “đi như điên, làm như điên, nói như điên”. Chị thì tự nhận: “Công an thức cho dân ngủ còn nghệ sĩ thì thức cho dân vui”.

Yêu trẻ em đến thế nên không có gì ngạc nhiên khi Minh Vượng khoe rằng chị có một cô con gái rất đáng yêu. Vâng, tất nhiên là một cô con nuôi rồi. Nhà vốn đông anh em, nhiều cháu chắt nên chị đó quyết định nhận con của em gái làm con nuôi từ lúc tròn một tháng tuổi.

Bây giờ, cô con gái yêu của chị đó lớn lắm rồi, đã đi làm và có nhiều sở thích đến là giống mẹ Vượng. Hai mẹ con hợp nhau đến mức thi thoảng “bốc lên” lại đèo nhau đi dạo phố hoặc đi nghe nhạc vào lúc đêm khuya.

Gala 2005 Minh Vượng vắng mặt. Khán giả buồn vì thiếu chị, không được cười ngặt nghẽo khi chị tung tẩy trên sàn diễn. Nhưng chị lại có cách nghĩ khác, quan điểm khác.

Gala là một sân chơi tốt, có nhiều “miếng ngon”, những nghệ sĩ thành danh phải biết nhường sân chơi, tạo điều kiện cho những gương mặt mới, cho diễn viên trẻ vì cá nhân chị đẫ nhận được hai giải thưởng là diễn viên được khán giả yêu quí nhất và được BGK bình chọn trong Gala 2003. Chuyện bình thường mà, mỗi người là một hạt muối để biển sẽ mặn hơn.

Chị bảo chị chẳng bao giờ thấy buồn, cuộc sống luôn vui vẻ, đầy ắp tiếng cười vì số chị được cung nô - cung bạn bè. Tết năm nay chị cũng sẽ vui xuân với cả nhà bởi: “Cũng phải có trách nhiệm mang lại niềm vui cho những người thân trong gia đình”.

Một bật mí cuối cùng về nghệ sĩ hài Minh Vượng. Để có những tiểu phẩm hài vừa hay, vừa lắng đọng và cách diễn chân thực, ngoài việc do chị yêu quí trẻ em, chị còn có một bí quyết khác nữa là: rất mê xem phim hoạt hình. Chị xem rất nhiều và xem như điên. Chị bảo thế.

Theo Hiên Huyền
Điện ảnh kịch trường

MỚI - NÓNG