Minh Tuyết rơi nước mắt nhớ ngày đầu cô đơn trên đất Mỹ và lý do không thể về

TPO - Nhớ đến những ngày đầu một thân một mình trên đất Mỹ, Minh Tuyết không cầm nổi nước mắt. Chị nghẹn ngào thú nhận, đó là giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của chị. 

Tại sao Minh Tuyết quyết định qua Mỹ khi đã có chút ít tên tuổi ở Việt Nam? Minh Tuyết có hối hận không, bởi sau khi chị sang Mỹ, ở trong nước phong trào Làn sóng xanh nổi lên? Nhiều băn khoăn của người hâm mộ đã được Minh Tuyết giải đáp trong chương trình Music Box 13, do Trung tâm Thúy Nga thực hiện, như một minishow kể lại hành trình nghệ thuật của Minh Tuyết. 

Nữ ca sỹ rơi nước mắt xúc động sẻ chia: “Tôi qua Mỹ có một mình mà sự nghiệp chưa có được gì hết. Trong khi đó ở Việt Nam, Làn Sóng Xanh rần rần lên. Chị Cẩm Ly được hát trên sân khấu lớn. Rồi Lam Trường, Phương Thanh, rất nhiều người bạn cùng thời với tôi được hát rất nhiều. Lúc đó tôi đang còn trẻ, sự khao khát được hát với tôi khủng khiếp vô cùng. Vì mới qua Mỹ, mới tham gia trung tâm nên tôi không có cơ hội nhiều để được như đồng nghiệp ở Việt nam. Lúc ấy, vừa cô đơn, lẻ loi một mình nơi đất khách quê người, lại không được hát như mình muốn. Tôi có gọi phone về cho mẹ, tôi nói: Mẹ ơi con có nên trở về không? Nếu ở Việt Nam trong thời điểm đó, có thể tôi sẽ được đứng ở vị trí ấy, những bài hát đó có thể là những bài hát tôi sẽ được hát. Cho nên tôi buồn lắm, tôi muốn quay về”.

Minh Tuyết rơi nước mắt nhớ ngày đầu cô đơn trên đất Mỹ và lý do không thể về ảnh 1

Minh Tuyết lén lau nước mắt (Ảnh: Chụp từ Music Box số 13)

Nhưng vì sao Minh Tuyết không trở về Việt Nam như chị muốn? Nữ ca sỹ thành thật “khai”: Sự háo thắng và tự ái cao đã ngăn chị trở về. Bởi “tôi là người quyết định ra đi và nói với bố mẹ sẽ mang thành công trở về. Tôi muốn chứng minh cho bố mẹ thấy, quyết định của tôi không sai”.

Minh Tuyết rơi nước mắt nhớ ngày đầu cô đơn trên đất Mỹ và lý do không thể về ảnh 2

Minh Tuyết đã từng muốn trở về Việt Nam khi hiệu ứng Làn Sóng Xanh lan tỏa mạnh mẽ 

Bài hát cuối cùng Minh Tuyết thu âm và ghi hình trước khi sang Mỹ chính là bài “Tình xa khuất”: "Chiều một mình qua phố/Tâm hồn lạnh lùng buốt giá/Sao em nghe thấy môi mắt anh yêu vẫn còn đây/Đêm về trằn trọc thao thức/Nhớ thật nhiều làn môi ấm...". Lâu nay, nhiều khán giả vẫn tưởng bài “Tình xa khuất” do Phương Thanh hát đầu tiên. Nhân lần hội ngộ khán giả mùa dịch, Minh Tuyết “đính chính”: “Bài hát đó, tôi là người thu âm đầu tiên cho trung tâm Kim Lợi. Và đó là bài hát cuối cùng tôi thu âm và quay hình. Khi tôi ra đi rồi thì Trung tâm Kim Lợi không phát hành “Tình xa khuất” do tôi thể hiện. Đến khi tôi ở Mỹ, anh Minh Vy, chủ của Trung tâm Kim Lợi gọi cho tôi, nói: Em ơi, bây giờ Trung tâm cần bài cho nữ ca sỹ Phương Thanh, trong lúc đang thiếu bài, nên em cho phép anh dùng bài “Tình xa khuất” cho Phương Thanh hát. Phương Thanh hát và phát hành đầu tiên. Sau này Kim Lợi mới phát hành bài của tôi, nên ai cũng tưởng “Tình xa khuất” do Phương Thanh hát đầu tiên. Sự thật là tôi hát đầu tiên”.

Minh Tuyết rơi nước mắt nhớ ngày đầu cô đơn trên đất Mỹ và lý do không thể về ảnh 3 Minh Tuyết là người hát "Tình xa khuất" đầu tiên 

Vì sao Minh Tuyết cover ca khúc hit ở trong nước lại được lòng khán giả hải ngoại? Minh Tuyết lý giải hài hước: “Lúc đó cũng nhiều ca sỹ hát lại các ca khúc hit ở trong nước. Nhưng có lẽ do tôi mới qua nên còn mùi nước mắm nhiều, khi hát vẫn còn phảng phất mùi nước mắm Việt Nam nên khán giả yêu thích tôi”. Chị nói thêm: “Khi ở Việt Nam, Minh Tuyết mê nhạc hải ngoại, tôi hát nhạc của Ngọc Lan, Khánh Hà, Kiều Nga… nên có tí chút nũng nịu nhỏ nhẹ của hải ngoại, lại có chút ảnh hưởng của Việt Nam. Khi tôi sang Mỹ, phong trào ca hát ở Việt Nam phát triển và lan tỏa tới hải ngoại. Tôi được trộn lẫn “chất” hải ngoại và Việt Nam, nên có nét đặc trưng. Khi cover các bản hit thì tôi được khán giả hải ngoại đón nhận nồng nhiệt. Kể từ đó tôi thành công và được lưu diễn nhiều, khi ấy thấy hết cô đơn và cảm nhận con đường của mình chọn có lẽ là đúng”.

Minh Tuyết rơi nước mắt nhớ ngày đầu cô đơn trên đất Mỹ và lý do không thể về ảnh 4

Nũng nịu, nhẹ nhàng kiểu hải ngoại nhưng vẫn phảng phất "nước mắm Việt Nam" tạo nên đặc trưng trong giọng ca và phong cách Minh Tuyết 

Những người yêu mến giọng ca Minh Tuyết đều biết chị có một hạnh phúc viên mãn, bên người bạn đời yêu thương chị. Một người có hạnh phúc riêng viên mãn nhưng lại hát những bản tình ca, phần đa là những ca khúc thất tình với nhiều cung bậc khác nhau, rất đau và rất sâu. Minh Tuyết nói rằng có nhiều vấn đề nhìn bề ngoài người ta không thể biết được bên trong. Bản thân Minh Tuyết từng trải qua những mối tình khó quên. Chị đã từng tìm mọi cách để quên một mối tình. Sang Mỹ 3 năm, nữ ca sỹ chỉ sống một mình, khi ấy chị khóc nhiều, vì cô đơn, vì buồn bã,  bởi đã không thành công lại không có ai bên cạnh để giúp đỡ, sẻ chia, phải vượt qua mọi thứ một mình. Ba năm sau, chị mới có người bạn ở bên mình và người bạn ấy đã đi với chị đến tận ngày hôm nay. Minh Tuyết khẳng định: “Đừng nghĩ tôi không biết đau, tôi biết đau là thế nào nên mới có thể hát được như vậy”.

Minh Tuyết rơi nước mắt nhớ ngày đầu cô đơn trên đất Mỹ và lý do không thể về ảnh 5

Những đau thương trên con đường tình ái giúp Minh Tuyết hát ca khúc thất tình thấm hơn (Ảnh: Chụp từ Music Box số 13)

Có được thành công hiện tại, ngoài nỗ lực của bản thân, Minh Tuyết nghĩ chị còn may mắn vì được tổ nghiệp đãi, được khán giả thương. Chị liên tục gửi lời cảm ơn tới khán giả, tới những người đã giúp đỡ chị nhiệt tình khi chị chưa có gì trong tay: “Khi qua Mỹ tôi chỉ có 2000-3000 USD, không biết sống ra sao. Thế mà sống được đến ngày hôm nay, hạnh phúc được như vầy”, Minh Tuyết lại khóc. Chị nhận mình “mít ướt”, cứ chạm đến tâm tư là khóc.

Minh Tuyết rơi nước mắt nhớ ngày đầu cô đơn trên đất Mỹ và lý do không thể về ảnh 6 Thành công đến với Minh Tuyết tuy không quá chông gai nhưng cũng không phủ đầy hoa hồng 
MỚI - NÓNG