“Mình chọn ở lại Mỹ vì sự an toàn cho tất cả” - DHS Việt trải lòng từ “tâm bão” New York
HHT - Không rõ số mình hên hay nhọ, sống chết làm việc và học hành để kiếm học bổng sang đây, đến lúc tốt nghiệp lại gặp phải một cú khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử và cũng không biết khi nào mới hồi phục.
Cơn bão ập tới giữa những ngày Xuân hoa ngập tràn
Mình đang sống ở thành phố Syracuse, thuộc bang New York, cách “tâm dịch” New York City khoảng 400km. Hiện giờ số ca nhiễm được xác nhận tại Mỹ đã vượt Trung Quốc, “Uncle Sam” (biệt danh của nước Mỹ) chính thức trở thành vùng dịch lớn nhất thế giới.
Mình học MBA ở Syracuse University, trường đã chuyển toàn bộ sang học online từ tuần thứ hai của tháng Ba. Hiện mình chỉ ở nhà học online, không tụ tập, không gặp người ngoài. ĐH Syracuse là 1 trong 50 ĐH đầu tiên trên cả nước chuyển toàn bộ chương trình học sang online. Chương trình Online@MBA của trường xếp hạng 11 toàn thế giới (theo Financial Times), trường có đầy đủ nguồn lực đảm bảo chất lượng đào tạo.
Không rõ số mình hên hay nhọ, sống chết làm việc và học hành để kiếm học bổng sang đây, đến lúc tốt nghiệp lại gặp phải một cú khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử và cũng không biết khi nào mới hồi phục. Thị trường lao động xuống dốc, không còn lễ tốt nghiệp, không còn chụp ảnh kỷ yếu trong những ngày Xuân ở Syracuse ngập tràn hoa, những buổi tối tụ tập bạn bè cũng đi tong.
Nắng chiếu lên mái thư viện Carnegie
Ở lại - lựa chọn khó khăn
Mới chỉ hơn một tháng trước, mình vẫn còn tràn trề hy vọng về Việt Nam chơi sau khi tốt nghiệp, gặp gỡ gia đình và bạn bè; đi ăn ốc, ăn bánh cuốn, ăn nem rán, uống trà sữa. Nhắc đến lại thấy cồn cào, gần hai năm xa quê rồi đó các bạn!
Ý nghĩ về Việt Nam thật ra có thoáng chạy qua trong đầu mình từ ba tuần trước, khi số ca ở Mỹ mới vượt quá con số 100, nhưng càng gần đến giai đoạn tình hình dịch trên thế giới trở nên căng thẳng thì mình lại càng nghĩ rằng mình nên ở lại.
Sáng nào mình cũng dậy nghe Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo tình hình: Hôm nay có bao nhiêu ca nhiễm, bao nhiêu người ra đi, chúng ta cần thêm bao nhiêu găng tay, bao nhiêu giường bệnh, bao nhiêu máy thở. Chốt bài của bác Cuomo bao giờ cũng là niềm tin, tin vào một tương lai tươi sáng khi chúng ta đã vượt qua đại dịch và tin vào sự tử tế và bền bỉ của người dân New York.
Theo dõi thông tin sát sao như vậy nên dù người thân và bạn bè ở Việt Nam cuống cuồng nhắn tin hỏi han nhưng mình thấy rất bình thường. Kể cả có nhiễm bệnh thì mình còn trẻ khỏe, rồi sẽ hồi phục, tuyệt vời hơn nữa là bản thân khi đó đã có sẵn kháng thể nên có thể tự tin và lạc quan hơn. Quan trọng nhất là đừng đi lung tung để khỏi truyền mầm bệnh sang cho người khác.
Một góc thành phố Syracuse những ngày vẫn còn có người ra đường
Thành phố Syracuse là thành phố Đại học. Đợt này sinh viên không đi học nữa nên mọi thứ khá ảm đạm. Nhà hàng, quán bar, cửa hàng cửa hiệu cũng đóng cửa im lìm, trái ngược với cái nắng đầu Xuân rực rỡ. Chỗ mình ở tuyết rơi từ tháng Mười Một đến tháng Tư, những ngày này thời tiết phập phù nhưng hầu hết là đẹp tuyệt vời. Người dân không đeo khẩu trang nhiều lắm nhưng khá ít người ra ngoài đường.
Một tòa nhà thuộc khối hành chính của trường tui vào những ngày Thu lá đổ, mùa mà theo tui là mùa đẹp nhất ở New York
Mình không tích giấy toilet. Vài ngày trước khi nước Mỹ có lệnh đóng cửa những dịch vụ không thiết yếu, mình đi mua giấy toilet vì nhà chỉ còn mỗi một cuộn xài dở thì siêu thị đã hết sạch trong khi hầu hết những thứ khác còn nhiều. Mua ít đồ ăn xài vừa đủ trong một tuần xong, mìnhlang thang ra tiệm bách hóa gần nhà mua bia về uống thì ngạc nhiên chưa, tiệm còn những sáu cuộn. Mình mua lấy hai cuộn, chỗ còn lại để cho người khác. Mình có tích trữ đồ hộp đề phòng nếu mình nhiễm bệnh thì sẽ bắt buộc phải cách ly tại nhà hai tuần.
Nhà thờ gần nơi tui ở giữa ngày tuyết rơi tháng Một. Giờ tuyết đã tan mà đường phố vẫn vắng hoe
Mỗi ngày mình chỉ quẩn quanh trong nhà, ngủ dậy bật coi đúng bản tin của bác Cuomo, sau đó nấu ăn nhanh gọn rồi luyện bộ Malcolm in the middle trên Hulu (bộ này mình coi từ cách đây gần 20 năm, đến giờ vẫn thấy hay).
Và cuối cùng, mình chúc mừng bạn nào đã kịp thời quay trở về với quê hương, chúc Việt Nam và Mỹ vững vàng trải qua giai đoạn khó khăn! Hy vọng phép màu sẽ đến với tất cả!
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
HHT - Kỳ thi lớp 10 năm nay tại TP.HCM diễn ra với 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Những thí sinh thi vào lớp 10 chuyên hoặc chương trình Tiếng Anh tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên và tích hợp.
Đây là cơ hội quý báu để thanh thiếu nhi được gặp gỡ giao lưu với các nhân chứng lịch sử vì hiện chỉ còn 134 người trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ còn sống và đã ở tuổi ngoài 80.
HHT - Tác giả Ono Eriko đã có buổi chia sẻ đầy thú vị về tác phẩm "Nhóc Miko" cùng với khán giả và người hâm mộ nhân ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 3 năm 2024.
HHT - Còn 1 trận đấu gặp U23 Uzbekistan tại bảng D ngày 23/4, dù thắng hay thua ở lượt trận này, U23 Việt Nam cũng đã chắc suất vào Tứ kết U23 châu Á 2024. Thế nhưng, nếu thắng U23 Uzbekistan để giành vị trí nhất bảng D, U23 Việt Nam vẫn hưởng lợi hơn là vị trí nhì bảng.
HHT - Mới đây, Công an TP Hải Phòng đã thông tin về lời khai của nam thiếu niên 15 tuổi sát hại bạn gái rồi chôn trong vườn tại thôn Lê Sáng, xã An Hồng, huyện An Dương.
HHT - Theo Trung tâm dự báo khí tượng, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có 2 đợt không khí lạnh tràn về. Có những thời điểm nhiệt độ sẽ giảm đáng kể từ 5-6 độ C.
HHT - Trưởng Công an huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, nút thắt của vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi ở Hải Phòng đã được làm rõ. Hiện tại, hung thủ đã nhận tội.
HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.
HHT - Hoàng tử Harry - người đã cùng vợ chuyển đi và không còn thực hiện các công việc của Hoàng gia Anh - lại gây bất ngờ khi chính thức thay đổi nơi cư trú của mình trong văn bản. Lần đầu tiên anh ghi nơi cư trú chính của mình không phải là nước Anh nữa.
HHT - Thời tiết chủ đạo những ngày qua tại khu vực miền Bắc là nắng nóng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên theo quy luật thời tiết hàng năm, tháng 4 vẫn sẽ có những đợt không khí lạnh yếu tràn về. Vậy năm nay thì thế nào?
HHT - Truy cập vào link tài khoản TikTok của Võ Hà Linh sẽ nhận thông báo "tài khoản đã bị cấm". Hiện chưa rõ lý do tài khoản của cô bị "bay màu". Không ít cư dân mạng bất ngờ, tiếc nuối vì nếu cô không lấy lại kênh sớm, sẽ bớt đi cơ hội canh livestream "săn sale".