Milan chạm tới Scudetto, Mourinho dứt mạch bất bại

Milan chạm tới Scudetto, Mourinho dứt mạch bất bại
TP - Cú đúp của ngôi sao trẻ Pato ở trận derby thành Milan giúp AC Milan đặt một tay lên danh hiệu Scudetto sau bảy năm chờ đợi, trong lúc kỷ lục chín năm bất bại trên sân nhà của “Người đặc biệt”, Mourinho, đã chấm dứt trước Sporting Gijon.

Trận derby thành Milan có tính chất quyết định tới cuộc đua Scudetto năm nay hóa ra không quyết liệt như mong đợi, khi các cầu thủ Milan tỏ ra vượt trội và thành công trong việc cắt đứt tuyến liên lạc giữa Wesley Sneijder và Samuel Eto’o.

Pato đưa đội nhà vượt lên dẫn trước ngay những phút đầu trận, và hoàn tất cú đúp trong hiệp hai, sau khi Inter chỉ còn 10 người trên sân do Cristian Chivu bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Pato đầu hiệp hai. Tới phút cuối cùng của trận đấu, Antonio Cassano kết thúc trận derby bằng pha ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 cho đội nhà từ chấm 11, và bản thân anh sau đó cũng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân do cởi áo ăn mừng bàn thắng và phạm lỗi với Ivan Cordoba.

Thắng trận và đặt một tay lên ngôi vô địch sau bảy năm chờ đợi, song HLV Massimo Allegri của AC Milan vẫn tỏ ra khá thận trọng trong phát biểu: “Chúng tôi dẫn trước với khoảng cách năm điểm nhưng vẫn còn bảy trận đấu trước mắt với tổng cộng 21 điểm, vì vậy chúng tôi không thể mắc bất kỳ sai lầm nào như thời gian vừa qua. Chúng tôi sẽ chỉ ăn mừng ngôi vô địch khi mọi chuyện đã rõ ràng và chắc chắn, bởi nghĩ tới việc đó lúc này là vô ích và lãng phí năng lượng”.

Về phần mình, HLV Leonardo không chấp nhận thua cuộc trong cuộc đua tại Serie A: “Tôi không tin mọi chuyện đã chấm dứt, dù cách biệt năm điểm là con số không nhỏ. Bàn thắng sớm rõ ràng đã có tác dụng tâm lý tốt với các cầu thủ Milan. Nếu san bằng được tỷ số trong hiệp một, có thể chúng tôi đã thay đổi được cục diện trận đấu”.

Tại Tây Ban Nha, cuộc đua tới ngôi vua tại La Liga cũng dần đi tới ngã ngũ với việc Real Madrid bất ngờ gục ngã ngay trên sân nhà trước Sporting Gijon. Đây được coi là kết quả tồi tệ nhất với Jose Mourinho trước cuộc chiến tại Champions League với Tottenham giữa tuần này bởi thất bại đã chấm dứt chuỗi 150 trận bất bại trên sân nhà của “Người đặc biệt” trong suốt chín năm qua, đồng thời gia tăng khoảng cách giữa họ với Barca lên tới tám điểm.

Điều an ủi duy nhất cho các CĐV Real sau trận đấu là thông tin Mourinho tiết lộ về khả năng ra sân của Ronaldo ở trận gặp Tottenham: “Ronaldo có thể ra sân nếu chúng tôi mạo hiểm. Các bác sỹ cho biết cậu ấy có thể ra sân vào cuối tuần tới ở trận gặp Bilbao. Nhưng nếu cậu ấy muốn mạo hiểm, chúng tôi có thể bỏ qua lời khuyên và cậu ấy sẽ thi đấu vào giữa tuần”.

Mourinho cũng thể hiện “dấu ấn” của mình sau khi đội nhà bị đánh bại bởi bàn thắng của Miguel de las Cuevas bằng nhận xét rằng Sporting Gijon đã gặp Barca bằng một đội hình yếu hơn, một phát biểu khiến HLV Manuel Preciado của Gijon nổi đóa và gọi Mourinho là “con heo và thiếu chuyên nghiệp”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG