Mike Tyson khóc thút thít trước khi đấm cho đối thủ phải vứt khăn đầu hàng

Mike Tyson bộc lộ tài năng đấm bốc từ rất sớm.
Mike Tyson bộc lộ tài năng đấm bốc từ rất sớm.
TPO - Huyền thoại quyền anh Mike Tyson đã bật khóc trước trận chung kết Olympic trẻ năm 1982 và suýt bỏ cuộc vì căng thẳng. Tuy nhiên, ông đã biến thành con người khác khi bước lên khán đài.

Mike Tyson có tuổi thơ đầy dữ dội. Sinh ra và lớn lên ở khu phố đầy rẫy tội phạm, Mike Tyson cũng sớm quen với các mánh khóe phạm tội. Đến năm 13 tuổi, huyền thoại quyền anh này đã bị bắt đến 38 lần vì các tội lặt vặt khác nhau.

Bị xếp vào thành phần bất hảo, Mike Tyson bất ngờ tìm được cơ hội thay đổi cuộc đời ở trường giáo dưỡng. Tại đây, ông được giới thiệu cho HLV quyền anh Cus D'Amato và bắt đầu con đường trở thành “chiến binh thép” huyền thoại.

Năm 15 tuổi, Mike Tyson đã hạ gục đối thủ trong trận chung kết Olympic trẻ 1981 chỉ trong nháy mắt. Tuy có tiềm năng bá đạo, nhưng Tyson lại thường xuyên bị căng thẳng trước khi bước lên sàn đấu.

Năm 1982, trước trận chung kết bảo vệ huy chương vàng Olympic trẻ, Mike Tyson đã bật khóc thút thít và gần như bỏ cuộc. Một HLV khác của Tyson, Teddy Atlas đã liên tục vỗ về và động viên võ sĩ này trở lại sàn đấu.

Teddy Atlas nói: “Thư giãn, thả lòng nào Mike. Hãy thả lỏng, đây chỉ là một trận quyền anh bình thường như bao trận đấu khác thôi. Cậu đã thượng đài 20 lần rồi cơ mà. Cậu đã tập luyện với những võ sĩ mạnh hơn nhiều trong phòng tập”.

“Chuyện này thật khó khăn, nhưng cậu luôn tự tin đúng không. Cậu luôn mạnh hơn những kẻ đứng ngoài đó. Thôi nào, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu nào”.

Sau khi được Teddy Atlas thuyết phục, Mike Tyson đã trở lại sàn đấu. Khi trận đấu bắt đầu, huyền thoại này như trở thành một con người khác. Ông liên tục tấn công đối thủ - Kelton Brown bằng những cú đấm mạnh như trời giáng. Kết quả, ngay trong hiệp đầu tiên, ban huấn luyện của Kelton Brown đã quyết định tung khăn xin đầu hàng.

MỚI - NÓNG