Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt

HHT - Dù rằng câu chuyện của nam nữ chính trong phim "Miễn Bầu Trời Còn Thấy Mặt Trời" rất nhiều thăng trầm, thế nhưng phản ứng hóa học của cặp đôi Mark Prin và Kao Supassara lại khiến khán giả phát sốt vì tràn đầy ngọt ngào.
Chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên, bộ phim Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời (Trab Fah Mee Tawan) chỉ vừa lên sóng khoảng cuối tháng 11 mà đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Đáng chú ý nhất là diễn xuất ăn ý của cặp đôi chính Mark Prin và Kao Supassara, dù phim ngược là thế, nhưng cả hai cứ ở gần là thấy một trời ngọt ngào.
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 1 Mark Prin trong vai Arthit, Kao Supassara trong vai Paeng
Bộ phim xoay quanh chuyện tình đầy ngang trái của Arthit (Mark Prin) và Paeng (Kao Supassara). Bố của Arthit và Paeng đã là bạn bè từ khi cả hai còn nhỏ, đến khi lớn lên, vì tính tình ngang ngạnh, ương bướng mà Paeng không có bạn ở trường học, Arthit cũng chính là người bạn đầu tiên của cô. Tuy nhiên, vì một sự cố mà chỉ trong một ngày Paeng mất cả bố lẫn mẹ, cô đã được đưa về sống cùng gia đình Arthit. Vẫn còn sốc và đau đớn chuyện gia đình, Paeng càng thu mình, cư xử càng thiếu suy nghĩ. Cô sợ mình sẽ bị đuổi khỏi nhà anh, nên đã tự nguyện tìm đến phòng Arthit trong đêm, chỉ mong rằng mọi chuyện "gạo nấu thành cơm" thì không ai đuổi được cô.
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 2 Paeng có tuổi thơ bất hạnh và cô chỉ có Arthit bầu bạn, cô xem Arthit là tất cả của mình
Arthit cự tuyệt tình cảm của Paeng vì anh chỉ xem cô là em gái nhỏ, trong lúc bỏ đi anh gặp tai nạn. Tuy rằng Arthit đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì thế mà mọi giận dữ anh trút hết vào Paeng, cho rằng chính cô là người đẩy anh đến tình cảnh như hiện tại. Sau việc đó, Paeng cũng được đưa đi du học và 4 năm sau cô được chính bố của Arthit đưa về nhà, ở lại chính cái nơi đầy ký ức buồn năm xưa.
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 3 Sau 4 năm Paeng trở về, Arthit luôn tìm cách gây rắc rối cho Paeng
Sau 4 năm, khi gặp lại Paeng, Arthit vẫn giữ nguyên thái độ giận dữ và không muốn tiếp xúc với Paeng. Về phần Paeng giờ đã trưởng thành, một phần muốn giữ lời hứa với bố của Arthit là ở lại phụ giúp ông, một phần cũng muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa nên cho dù Arthit có cố ý đối xử tệ với cô thế nào, Paeng vẫn không bỏ đi.
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 4 Hết lần này đến lần khác Arthit khiến Paeng thấy khó mà bỏ đi
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 5 Paeng luôn phải vất vả đối phó với Arthit
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 6
Sau tất cả những rắc rối, Arthit bắt đầu nhận thấy sự có mặt của Paeng như một lẽ hiển nhiên và không thể thiếu. Anh dần thay đổi suy nghĩ, dần có tình cảm và không còn muốn xem cô là cô em gái nhỏ năm nào. Đến lúc này, Arthit mới biết được sự thật về cái chết của bố mẹ Paeng và hành động nông nỗi của cô khi xưa.
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 7 Paeng đã trưởng thành và thay đổi, Arthit cũng bắt đầu có tình cảm với Paeng
Thuộc dòng phim "slap kiss" - từ hận thành yêu, vì thế mà mối quan hệ của Arthit và Paeng luôn cao trào, ban đầu là anh em, sau đó mâu thuẫn và trả thù, rồi lại giải tỏa những hiểu lầm, trong giai đoạn đó đã phát triển tình yêu. Thế nên mô-típ cũ nhưng mọt phim không chán. Cộng thêm xúc tác gần như hoàn hảo giữa Mark Prin và Kao Supassara, vừa đẹp đôi vừa cuốn hút nên càng tạo được cảm xúc cho khán giả.
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 8 Mark Prin và Kao Supassara
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 9
Hiện Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời đang được chiếu hàng ngày trên đài CH3 của Thái Lan.
Miễn Bầu Trời Còn Có Mặt Trời: Phim “ngược” đến thế mà sao Mark - Kao vẫn diễn rất ngọt ảnh 13
Theo Ảnh tổng hợp từ Internet
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Lovely Runner tập 4: Im Sol trở lại quá khứ, "bem đầu" người bắt nạt Ryu Sun Jae

Lovely Runner tập 4: Im Sol trở lại quá khứ, "bem đầu" người bắt nạt Ryu Sun Jae

HHT - Cuối tập 3 của "Lovely Runner" (Cõng Anh Mà Chạy), linh hồn Im Sol 34 tuổi trở về năm 2023 khi còn chưa kịp nghe lời tỏ tình của Ryu Sun Jae. Không có gì thay đổi, chân cô vẫn bị liệt, Sun Jae đã mất. Sol buộc phải tìm cách để trở lại quá khứ một lần nữa, cứu vãn hiểu lầm và rắc rối mà Im Sol 19 tuổi gây ra.