“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Trên những tấm áo bảo hộ kín mít, các bạn sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam không chỉ ghi tên của mình để dễ nhận diện, mà họ còn lan đi những thông điệp truyền cảm hứng.

Khi nghe tin Bắc Giang cần chi viện thêm đội ngũ y tế, một nhóm các giảng viên và sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã xung phong lên đường để hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ tại Bắc Giang trong công tác xét nghiệm, lấy mẫu...

Dù mới chỉ đến Bắc Giang vài ngày nhưng giảng viên Huỳnh Thị Hồng Nhung và các bạn sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã có rất nhiều cảm xúc khi trực tiếp làm việc trong vùng dịch từ 5h sáng cho tới tận 20h tối mỗi ngày.

“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 1

Các bạn sinh viên không ngại khó, ngại khổ, kiên trì làm việc dưới thời tiết nóng bức.

Cô trò gặp không ít khó khăn khi phải làm việc dưới thời tiết oi nóng gần 40 độ, mặc trên người bộ đồ bảo hộ kín mít, có lúc việc lấy mẫu tăng đột biến... nhưng bù lại, họ được người dân yêu thương, nhiệt tình gửi tặng bánh, sữa, chè, nước ép dưa hấu, chanh muối, nước đá...

Cô Hồng Nhung chia sẻ:

“Ngày hôm nay không biết bao nhiêu lần đã nghe "Cô ơi, em không trụ được nữa, em vào nghỉ. 15 phút sau, em tiếp sức cho các bạn"

"Cô ơi, mình cố nốt xóm này, quyết tâm chiều không phải quay trở lại nữa ạ!"

"Mệt thế này rồi có quyết chiến tiếp không các em? Cô ơi, chúng em "chiến" được!"

"Chính quyền báo còn 200 nữa, "chiến" được không các em? Cô cho tụi em nghỉ 10 phút chúng em "chiến" tiếp"...

“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 2
“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 3

Các thành viên trong nhóm đã phải dùng các bọc nước đá để làm mát cơ thể.

Đáp lại sự nhiệt huyết của các bạn sinh viên, các anh chị ở CDC Bắc Giang đã gửi lời khen qua cô Hồng Nhung tới các học trò: “Em ơi, sinh viên của em làm nhanh mà tốt lắm", "Các bạn vào guồng rất nhanh, làm đâu ra đấy!”...

Trong những ngày khó khăn này, để động viên tinh thần đồng đội cũng như người dân ở tâm dịch, các bạn sinh viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam đã viết những thông điệp đầy nhiệt huyết lên bộ quần áo bảo hộ y tế.

“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 4

"Mệt chỉ là cảm giác" đang trở thành câu nói viral từ tâm dịch Bắc Giang.

Các bạn sinh viên còn tự gọi mình là thành viên của “Biệt đội săn COVID-19”, hay dòng slogan “Mệt chỉ là cảm giác” cũng đang trở thành câu nói viral trên mạng xã hội khi truyền đi sức mạnh ý chí mạnh mẽ của những người trong cuộc.

“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 5
“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 6

Thậm chí, có bạn sinh viên còn không ngại ngần công khai cả tên Facebook cũng như bật mí “Chưa có người yêu” ngay trên áo bảo hộ y tế của mình khiến ai đọc cũng thích thú, tinh thần lạc quan đúng chất sinh viên Việt Nam.

“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 7

Có một sự "quảng cáo" nhẹ siêu dễ thương ở đây!

“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 8
Nhiệm vụ chính là đi săn COVID-19, nhưng không quên giới thiệu mình vẫn trong team F.A.

Và chính nhờ những điều nhỏ bé nhưng phi thường này, các “chiến sĩ” áo trắng đã trở nên gần gũi hơn với người dân trong vùng dịch, khi mà ai nấy giờ đều trang phục kín mít, đến nỗi chính giáo viên của các bạn cũng chỉ có thể nhận diện học trò thông qua họ tên viết trên áo bảo hộ.

“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 9

Các "chiến sĩ" áo trắng tại tâm dịch Bắc Giang, cố lên nhé!

Ảnh: Bắc Giang News

“Mệt chỉ là cảm giác” - thông điệp truyền lửa từ sinh viên trường Y tại tâm dịch Bắc Giang ảnh 13
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.