Mẹ ruột cầu xin Britney Spears tha thứ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mẹ của Britney Spears, Lynne Spears, đã gửi lời xin lỗi đến nữ ca sĩ.

Page Six đưa tin bà Lynne Spears đã bình luận dưới bài đăng của Britney Spears trên Instagram vào hôm 1/10. Trong đó, “Công chúa nhạc Pop” cho biết một lời xin lỗi chân thành giúp cô khép lại mối thù với gia đình.

Mẹ ruột cầu xin Britney Spears tha thứ ảnh 1

Bà Lynne cầu xin Britney tha thứ. Ảnh: BACKGRID.

“Mẹ rất xin lỗi vì nỗi đau của con! Mẹ đã xin lỗi trong nhiều năm. Mẹ yêu và nhớ con rất nhiều. Britney, trong sâu thẳm, con biết mẹ yêu và nhớ con nhiều như thế nào! Mẹ xin lỗi vì bất cứ điều gì và những thứ đã làm tổn thương con”, bà Lynne đáp lại.

Người mẹ 67 tuổi cũng cầu xin con gái bỏ chặn bà để hai người có thể nói chuyện trực tiếp với nhau.

Nguồn tin thân cận với bà Lynne tiết lộ tác giả cuốn hồi ký Through the Storm cố gắng liên lạc với Britney qua điện thoại nhiều lần nhưng không thành. Điều này khiến bà Lynne cảm thấy bất lực và không còn lựa chọn nào khác ngoài cách sử dụng mạng xã hội.

Trong bài đăng Tôi không hoàn hảo nhưng tôi là chính tôi, Britney bộc bạch cảm thấy rất khó khăn để buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ. Mối bận lòng lớn nhất của giọng ca Toxic là gia đình cô không có ý thức gì về những hành động của họ và thực sự tin rằng họ không làm gì sai, ám chỉ về 13 năm bị cha ruột, ông Jamie Spears, quản thúc dưới danh nghĩa người giám hộ.

“Đối với tôi, chỉ một lời xin lỗi chân thành sẽ giúp tôi khép lại (mối thù). Nhưng điều ám ảnh tâm trí tôi mỗi ngày trong cuộc sống này là ngay cả sau khi những gì họ làm với tôi được công khai, họ vẫn hành động như thể điều đó ổn. Phản ứng của họ cho thấy tôi không có một gia đình tôn trọng tôi. Đó là phần khó khăn đối với tôi cũng như việc tôi yêu họ. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ vượt qua được”, Britney viết.

Một nguồn tin thân cận tiết lộ với Page Six dù bà Lynne không có vai trò chính thức trong quyền bảo hộ như ông Jamie, Britney bị tổn thương nhiều nhất vì mẹ ruột không có hành động gì, luôn tỏ thái độ thờ ơ trước những đau khổ mà cô phải gánh chịu.

Trong bài đăng trên trang cá nhân ngày 2/11/2021, Britney gây sốc với bức ảnh nền đen có dòng chữ: “Động vật nguy hiểm nhất trên thế giới là một phụ nữ im lặng mỉm cười”.

“Bố tôi có thể đã bắt đầu công việc người giám hộ từ 13 năm trước, nhưng điều mà mọi người không biết là mẹ là người đưa ra ý tưởng cho ông ấy. Tôi sẽ không bao giờ lấy lại được những năm tháng đó. Bà ấy đã bí mật hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi sẽ đưa bà ấy và Lou Taylor (người phát ngôn cũ của gia đình Britney Spears) ra ngoài ánh sáng. Vì vậy hãy giữ cái thái độ ‘tôi không biết chuyện gì đang xảy ra’ của mẹ và tự lo thân đi. Mẹ biết chính xác những gì mẹ đã làm, bố tôi không đủ thông minh để nghĩ đến quyền bảo hộ”, Britney tố.

Bài đăng đã bị xóa nhưng đã cho thấy rõ nỗi căm hận mà Britney dành cho mẹ ruột thậm chí còn lớn hơn cả bố ruột.

Mẹ ruột cầu xin Britney Spears tha thứ ảnh 2

Britney cho rằng mẹ ruột là người giật dây bố ruột để khống chế cô. Ảnh: Billboard.

Ngoài ra, nguồn tin thân cận với Britney nói thêm trái ngược với sự ăn năn thể hiện ra bên ngoài, bà Lynne vẫn đang yêu cầu con gái chi trả hơn 600.000 USD phí pháp lý.

Theo Page Six
MỚI - NÓNG