Mẹ rơi nước mắt khi nhận quà 8/3 của con trai du học

Bố mẹ Mạnh Hoàn xúc động khi nhận quà và thư của con trai từ Đức. Ảnh: Du học sinh TV.
Bố mẹ Mạnh Hoàn xúc động khi nhận quà và thư của con trai từ Đức. Ảnh: Du học sinh TV.
Thời buổi công nghệ ngày nay tiên tiến quá phải không mẹ? Nhưng con tham lam lắm, con vẫn muốn một ngày có thể ở xa nhưng vẫn chạm được vào tay và cảm nhận hơi ấm, tình cảm của mẹ.

Trong bức thư gửi mẹ ngày 8/3, Đào Mạnh Hoàn, du học sinh tại ĐH Bauhaus Weimar (Berlin, Đức) bày tỏ sự biết ơn và nỗi nhớ người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời.

"Con chúc mẹ thật hạnh phúc, thành công, chúc 2 chị em gái luôn ngoan và chăm chỉ. Bấy nhiêu đó thôi nhưng con biết đó chính là hạnh phúc của mẹ. Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn trong gia đình và mọi người xung quanh.

Thời buổi công nghệ ngày nay tiên tiến quá phải không mẹ? Hai người ở cách xa gần nửa trái đất nhưng vẫn có thể nhìn thấy, nói chuyện, cười, đùa và quan tâm nhau. Nhưng con tham lam lắm, con vẫn muốn một ngày có thể ở xa nhưng vẫn chạm được vào tay và cảm nhận hơi ấm, tình cảm của mẹ.

Năm nay là năm đầu tiên xa nhà, cũng là năm con không thể tặng mẹ tận tay những món quà con thấy ý nghĩa. Từ khi lên cấp ba, con từng biết tặng mẹ bó hoa hay chiếc khăn kỳ công kiếm chọn. Mỗi lần như vậy, mẹ đều nở nụ cười thật tươi và đầy hạnh phúc. Nhưng con biết hạnh phúc đó sẽ không bao giờ trọn vẹn khi con vẫn là đứa bé nghịch ngợm và ham chơi.

Ngày con bé, bố thường xuyên đi làm xa. Mẹ con mình và chị luôn gắn bó với nhau để vượt qua những ngày còn gian khổ. Mẹ không chỉ là cô giáo, mà còn là người bạn của con từ thuở lọt lòng. Đêm nào mẹ cũng ngồi cùng bàn, tay nắm tay chỉ bảo con từng nét, từng chữ một... 

Con từng nghĩ bà mẹ nào cũng vậy, dạy con từng bước để nên người. Nhưng lớn lên con mới hiểu, nỗi lắng lo và sự hy sinh của mẹ lớn biết nhường nào. Bố không ở nhà. Chị lại ốm, bệnh triền miên không thể đi học. Con tự ý thức rằng mình là điểm tựa của mẹ. Mẹ ngồi kèm cặp hằng đêm với những hy vọng về một tương lai mới.

Con vẫn nhớ hình ảnh mẹ cáu gắt, than giận vì con không giỏi như "con nhà người ta". Nhưng đến hôm nay, con thật xúc động vì bao công mẹ rèn dạy, con cũng đôi lần được ở vào vị trí đó. 

Ngày xưa thật khổ. Con mới nhỉnh cao tới lưng mẹ nhưng đã phải đi tát nước ngoài đồng. Đó có lẽ là kỷ niệm mẹ con mình nhớ nhất. Khi con vừa tung cái gầu sòng lên đã trượt chân ngã xuống bờ mương.

Kể đến ai cũng cười, nhưng có ai hiểu được cảnh khốn khó đó cùng cực thế nào. Cuộc sống bấp bênh lúc lên, lúc xuống, chữ ngờ nào có báo cho ai biết trước bao giờ. Chỉ có những con người hết mình, phấn đấu vươn lên mới có được thành quả tốt đẹp.

Mẹ là người như vậy đó. Mẹ của con là một siêu nhân vượt qua bao gian khổ, khó khăn để mang đến cho con một cuộc sống đầy đủ như ngày hôm nay... 

Những ngày xa mẹ con không nghĩ được gì nhiều ngoài học và phấn đấu. Đôi lúc, con nhớ về ngày xưa. Tuổi thơ con thật đẹp, khổ thật đấy nhưng mà hạnh phúc vô cùng. Vì vất vả, tủi thân nhưng luôn có niềm an ủi từ mẹ. 

Giờ mẹ phai lo cho em, cho bệnh của chị... Cuộc sống dường như chưa đủ gánh nặng khi giờ mẹ lo thêm những lần bố ốm đau. Mẹ vui vì con nhưng lại phải chịu những âu nghĩ khác.

Với một người vừa tất bật công việc, vừa chăm lo gia đình, có những lúc mẹ tưởng chừng kiệt sức. Nhưng không! Mẹ vẫn luôn dành thời gian nhất định để quan tâm tới đứa con sống xa nhà này... Con luôn thấy rằng, mình thật may mắn vì được là con của mẹ. Dù đi đâu, về đâu, hay đôi lúc có những bất đồng nhỏ, mẹ hãy luôn nhớ rằng, con trai sẽ ôm mẹ thật chặt... và cũng là người buồn nhất khi mẹ khóc, mẹ đau lòng...

Với con, mẹ luôn là cô giáo giỏi nhất, đẹp nhất, vì học sinh nhất mà con sẽ không bao giờ gặp được người thứ 2 trên cuộc đời".

Lá thư này là một trong những chia sẻ của các bạn trẻ hiện theo học tại nước ngoài gửi tới mẹ trong Ngày Quốc tế Phụ nữ trong chương trình tri ân do nhómDu học sinh TV tổ chức. Với hình thức gửi tặng mẹ một bó hoa kèm thiệp và một clip ghi lại những chia sẻ từ đáy lòng, nhiều bậc phụ huynh đã bật khóc khi nhận đón nhận những yêu thương từ xa.

Vũ Khánh Hưng, University of York, Vương quốc Anh: Là sinh viên năm cuối đại học tại Anh Quốc, một đất nước trong mơ con cũng không nghĩ tới cơ hội được ở đây…

Có lẽ bây giờ, điều con nhớ nhất là những cuộc nói chuyện rất lâu mỗi tối, mẹ luôn lắng nghe con chia sẻ về ước mơ của một thằng bé mới bắt đầu biết mình thật sự muốn gì trong cuộc sống. Ngày mà con thuyết phục được mẹ, có được sự tin tưởng từ cả gia đình mình, là lúc con biết con có được sự ủng hộ tuyệt vời nhất mà con cần…

Ngô Đạt Nghĩa, Đại học Birmingham, Anh quốc: Người ta thường nói đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt, luôn có 1 người phụ nữ. Người phụ nữ đó với mỗi người đàn ông có thể sẽ là vợ, là bạn gái, nhưng với tôi, đó chính là mẹ.

Ngày du học bên Singapore, tôi trải qua kỳ thi khá căng thẳng. Mẹ đã lặng lẽ bay sang và cho tôi ngạc nhiên lớn. Mẹ từng nói: "Con có thấy những hàng cây cổ thụ bên đường không, nếu rễ và thân cây không chắc, các cành sẽ không thể vươn xa và vươn cao được. Mẹ sẽ là người trồng cây, ươm mầm, để con vững chắc lớn lên, sau này toả bóng mát để mẹ yên tâm ngồi nghỉ nhé!.

Bài học đó đã khắc sâu vào tâm trí tôi đến tận bây giờ....

Nguyễn Hà Duy, Đại học Tổng hợp Quốc gia Astrakhan, Nga: Bản thân là người tổ chức chương trình này nhưng mẹ không ở Hà Nội nên không nằm trong "diện tặng quà". Hơn ai hết, con biết rằng, mẹ là người lo cho con nhất trong những ngày tháng xa quê hương. Con tự hứa rằng, sẽ luôn cố gắng để mẹ hạnh phúc, giữ mãi nụ cười trên môi.

Con yêu mẹ!

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.