'Mẹ ơi, về với con!'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cho tới giờ anh Trần Nhật Tuấn, Chỉ huy Phó Ban chỉ huy quân sự phường An Lạc A, quận Bình Tân (TPHCM), vẫn còn ám ảnh hình ảnh người con trai gào thét khi nhận tro cốt của mẹ: “Mẹ ơi, về với con!”.

Những điều khó giải thích

Nhớ lại những ngày cùng đồng đội đưa tro cốt đồng bào mất vì COVID-19 về với gia đình, anh Tuấn kể: “Người thân biết tro cốt về thường quỳ sẵn. Tôi thường đứng nghiêm trang cho đến khi người thân đứng lên rồi mới di chuyển. Trường hợp của anh Văn Thái Hùng thì khác. Nhà anh Hùng nằm trong một con hẻm sâu trên đường Tỉnh lộ 10. Tìm khá là khó nhưng không hiểu sao xe của anh em cứ chạy thẳng một đường là đến nhà”.

“Khi đến phòng trọ của anh Hùng, chúng tôi không liên lạc được. Nhưng không hiểu sao, từ trong phòng trọ, anh Hùng chạy ra nhận tro cốt của mẹ. Lúc đó, anh Hùng rất xúc động, vừa quỳ vừa bò lùi về sau, hướng về phía cửa phòng trọ gào thét: ‘Mẹ ơi, về với con!’. Hình ảnh đó cứ làm tôi ám ảnh mãi, tôi yêu cầu anh bình tĩnh đứng dậy nhưng anh cứ vừa quỳ vừa lùi nên tôi cũng không thể giữ tư thế nghiêm”, anh Tuấn kể.

'Mẹ ơi, về với con!' ảnh 1
Anh Văn Thái Hùng quỳ sụp gào khóc gọi mẹ khi đội của anh Tuấn mang tro cốt đến phòng trọ.

Một trường hợp khác ngụ trên đường Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông là em Trần Thị Ngọc Tuyền (17 tuổi), sống cùng em trai. Anh Tuấn còn nhớ như in, lúc đó là chiều tối ngày 17/8, anh cùng đồng nghiệp mang tro cốt ba và mẹ của hai chị em Tuyền về tận nhà.

“Bước vào nhà, bàn thờ đặt tro cốt cha mẹ hai bé là chiếc bàn học, lư hương mới làm vội với mớ cát xây nhà vừa bỏ vào và một cái bánh bông lan chị y tế phường vừa mang vào cho hai chị em cúng mẹ, anh em tôi thực sự ngã quỵ, nước mắt hai hàng cứ tuôn”.

Thương hoàn cảnh hai chị em, khi hoàn thành nhiệm vụ giao tro cốt nơi khác, đội của anh Tuấn tìm mua hoa và trái cây mang đến cho hai chị em. “Thời điểm giãn cách, cứ ngày ba bữa anh em chia nhau mang cơm đến cho hai chị em”, anh nhớ lại.

Còn chị Đoàn Thị Thuỳ Trang ngụ đường Đoàn Phú Tứ, khu phố 3, phường An Lạc A hồi đầu tháng 8 nhà có 8 ca dương tính, 2 ca không qua khỏi, 6 người còn lại đều khỏi bệnh.

'Mẹ ơi, về với con!' ảnh 2

Anh Trần Nhật Tuấn, Chỉ huy Phó BCHQS phường An Lạc A, quận Bình Tân (TPHCM) đặt hũ tro cốt bà ngoại chị Trang lên bàn thờ.

Chị Trang xúc động: "Lúc đó, gia đình có 8 người bị dương tính nhưng ngoại và dì không qua khỏi. Tôi xúc động lắm vì ngoại đã được về nhà. Bàn thờ bên kia là dì út, dì mất trước ngoại 2 ngày. Khi mất, dì út mang thai 7 tháng. Tôi rất cám ơn chính quyền địa phương và các y, bác sĩ. Bà ngoại nằm viện gần một tháng thì mất, các y bác sĩ chăm sóc vất vả lắm. Ở phường cũng chia sẻ, hỗ trợ thực phẩm cho gia đình tôi rất nhiều".

Đồng bào ruột thịt

"Con là Trần Nhật Tuấn, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự phường An Lạc A, đại diện phường xin phép đưa các cô, các bác về với gia đình", anh Tuấn nhớ lời khấn tại Nhà tang lễ TPHCM khi thực hiện nhiệm vụ đưa tro cốt người dân mất vì COVID-19 về với gia đình.

'Mẹ ơi, về với con!' ảnh 3

Đội giao tro cốt của anh Tuấn thực hiện nghi thức trước khi nhận nhiệm vụ đưa tro cốt.

'Mẹ ơi, về với con!' ảnh 4
Anh Tuấn (bên phải) trang trọng đặt hũ cốt lên khay, đưa người dân về với gia đình.

“Trong hành trình vận chuyển hũ tro cốt còn lại, người đàn ông gốc Hoa đón lấy hũ tro cốt từ cửa rồi hơ nhiều lần trên đống lửa vàng mã. Gia đình anh đã có 3 người mất vì COVID-19, đến nay mới nhận được tro cốt của người đầu tiên. Sau khi ký vào tờ biên nhận tro cốt, đại diện gia đình lận một chiếc phong bì xuống dưới tờ giấy và gửi lại cho đội. Tôi đẩy chiếc phong bì trở lại, giải thích cho gia đình rõ rằng đây là trách nhiệm của quân đội và chính quyền với người dân”, anh Tuấn kể với ánh mắt xúc động.

'Mẹ ơi, về với con!' ảnh 5

Anh Tuấn thắp hương sau khi đã bàn giao tro cốt cho gia đình.

Với nhiệm vụ đặc biệt và thiêng liêng này, người chỉ huy phó tâm niệm: "Dân quân tự vệ được tuyển từ con em của địa phương, mình đưa tro cốt về cho người dân cũng như đang giúp cho chính người thân ruột thịt của mình".

Theo phỏng vấn nhân vật
MỚI - NÓNG