Mẹ ném con qua cửa sổ tầng 6 chung cư rồi... đi nằm

Hiện trường chung cư nơi xảy ra tai nạn.
Hiện trường chung cư nơi xảy ra tai nạn.
TPO - Một người phụ nữ trong lúc thần kinh không bình thường đã thả đứa con mới 6 tháng tuổi của mình ra ngoài cửa sổ khiến em bé tử vong, rồi thản nhiên đi vào nằm nghỉ.

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 15/10 tại một chung cư trên đường Tiebout Ave, Bronx, New York (Mỹ) khi người phụ nữ tâm thần có tên Tenisha Fearon hét lớn lên:"Tôi sẽ ném con bé xuống, có quỷ đang sống trong người nó." Ngay sau đó, Tenisha bất ngờ thả tay khiến em bé rơi tự do xuống từ tầng 6 của khu chung cư.

Sau khi được gọi đến hiện trường, các nhân viên y tế đã tìm thấy em bé  Junilah Lawrence, 6 tháng tuổi, nằm bất động trên vỉa hè. Junilah được đưa tới bệnh viện St. Barnabas gần đó để cấp cứu tuy nhiên cô bé đã qua đời 1 tiếng sau.

Mẹ ném con qua cửa sổ tầng 6 chung cư rồi... đi nằm ảnh 1

Tenisha Fearon  khi bị cảnh sát bắt giữ 

Sau khi thực hiện hành động "vô nhân tính", người phụ nữ 27 tuổi đang trần như nhộng này thản nhiên đi vào phòng rồi nằm cạnh 3 người con khác. Ba đứa trẻ gồm một bé trai 10 tuổi, hai bé gái 4 và 8 tuổi cũng đang bị mẹ bắt cởi hết đồ và nằm xếp hàng trên sàn nhà.

Hiện người mẹ này đã bị bắt giữ và đưa đến bệnh viện Bronx Lebanon để kiểm tra tâm thần. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.